D
Em lo mình bị streets mất các anh chị ạ. Ở chỗ em làm 2 cô chung vốn làm ăn nhưng mỗi người mỗi tính. Mỗi người yêu cầu em một kiểu em chẳng biết nghe theo ai? làm phật lòng ai nữa. Ví dụ như chuyện ngày hôm nay, thực sự khi viết tâm sự này, em vẫn đang còn lo lắng, ko biết ngày mai có chuyện gì xảy ra với mình ko nữa.
Chẳng là chỗ em làm có quy định mỗi tháng giữ lại lương nhân viên là 100.000. Nếu làm được 5 tháng mà nghỉ thì khi nghỉ báo trước một tháng sẽ trả tiền giữ cho nhân viên. Cuối tháng vừa qua co một đứa nghỉ, nó bị giữ 700.000, một sếp thì ko muốn trả, còn một sếp thì bảo trả. em chẳng biết làm thế nào. Về nhà xem lương giữ gọi cho cô cổ đông lớn hơn (mà là người ko muốn trả), bảo cô L muốn trả, cô xem nói chuyện với cô ấy như thế nào để cháu viết phiếu chi và cũng vô tình nói rằng " cô L bảo cô ko trả thì cô ấy cũng bỏ tiền túi ra trả". Thế là cô này gọi cho cô L lại mắng cô L và cô L gọi lại cho em chửi luôn nhưng em bảo em ko nói gì cả. Em chẳng biết làm thế nào bây giờ cả. Nếu cô L mà biết thì thực sự e ko biết làm thế nào cả. Cô kia thì kinh khủng luôn nhưng thực tế ko gớm như cô này. E chết mất, mai đi làm ko biết có làm sao ko? anh chị có cách gì giúp e với. Thực chất em là người ko thích mách, cũng ko nịnh ai cả, nhưng bây giờ rơi vào tình huống này e lo quá.
ai có cách thì mách em nha. Em đi làm ở đó nửa năm rồi nhưng chưa bao giờ dám làm phật ý ai cả, chỉ vì câu nói này mà em thấy hối hận quá. Thực chất lúc nói chỉ nhằm cố tình cho cô N trả tiền cho bé kia về thôi mà mình cũng sẽ ko bị trách gì khi chi cả. em chán quá......:013:
Chẳng là chỗ em làm có quy định mỗi tháng giữ lại lương nhân viên là 100.000. Nếu làm được 5 tháng mà nghỉ thì khi nghỉ báo trước một tháng sẽ trả tiền giữ cho nhân viên. Cuối tháng vừa qua co một đứa nghỉ, nó bị giữ 700.000, một sếp thì ko muốn trả, còn một sếp thì bảo trả. em chẳng biết làm thế nào. Về nhà xem lương giữ gọi cho cô cổ đông lớn hơn (mà là người ko muốn trả), bảo cô L muốn trả, cô xem nói chuyện với cô ấy như thế nào để cháu viết phiếu chi và cũng vô tình nói rằng " cô L bảo cô ko trả thì cô ấy cũng bỏ tiền túi ra trả". Thế là cô này gọi cho cô L lại mắng cô L và cô L gọi lại cho em chửi luôn nhưng em bảo em ko nói gì cả. Em chẳng biết làm thế nào bây giờ cả. Nếu cô L mà biết thì thực sự e ko biết làm thế nào cả. Cô kia thì kinh khủng luôn nhưng thực tế ko gớm như cô này. E chết mất, mai đi làm ko biết có làm sao ko? anh chị có cách gì giúp e với. Thực chất em là người ko thích mách, cũng ko nịnh ai cả, nhưng bây giờ rơi vào tình huống này e lo quá.
ai có cách thì mách em nha. Em đi làm ở đó nửa năm rồi nhưng chưa bao giờ dám làm phật ý ai cả, chỉ vì câu nói này mà em thấy hối hận quá. Thực chất lúc nói chỉ nhằm cố tình cho cô N trả tiền cho bé kia về thôi mà mình cũng sẽ ko bị trách gì khi chi cả. em chán quá......:013: