Hôm nay nó ốm,đúng hơn là nó bắt đầu sốt từ hôm qua !
Mọi hôm, nó nghịch ngợm, nó cười đùa chân tay chẳng để yên chút nào, miệng thì lúc nào cũng "ái.. chà" có lúc thì "ái ..chà ..chà" vừa buồn cười vừa mệt với nó.
Thế mà giờ nó không nghịch nữa. Thậm chí nó chẳng buồn cười nữa. Nhìn nó mà thương quá, tội nghiệp chắc nó mệt quá chẳng thể chơi như mọi khi.
Lẽ ra giờ này nó đã ngủ, vậy mà tối nay nó cứ khóc hoài. Nó khóc nhưng chẳng gào thét như những đứa trẻ khác,mà nó cứ nấc nấc như thể trong người khó chịu. Mẹ nó thì sót ruột nên gắt với cả bà ngoại. Nhìn mặt nó chẳng còn cái vẻ hớn hở,toe toét cười khi có người nói chuyện nữa, thay bằng cái mặt mệt mệt, buồn buồn của nó mà nước mắt mình cứ rơi.
Thương nó quá ! nó ốm đúng ngày vừa tròn 6 tháng tuổi.