Mấy ngày liền con dặn mẹ phải mua đĩa hoạt hình để con đem lên nhà trẻ cùng xem với các bạn.
CHiều nào về cũng hỏi:
- Mẹ mua đĩa cho con không?
Câu trả lời luôn là :
-Ôi, mẹ quên mất rồi, xin lỗi con, mai mẹ mua cho nhé.
Đến chiều qua thì chẳng cần hỏi mẹ, con nhìn thấy mẹ dắt xe vào cổng đã chạy ra và phán
lời phán của con bé chưa tròn 3 tuổi)
- Con biết mẹ lại không muốn mua đĩa để con mang đi lớp mà. Đúng không mẹ?
Mẹ cháu giật mình. Híc nó đoán trúng phóc. Hôm qua về muộn quá nên ko mua được ( chứ không phải ko muốn ). ....
Trẻ con bây giờ không như mình ngày xưa ... Già trước tuổi ....
CHiều nào về cũng hỏi:
- Mẹ mua đĩa cho con không?
Câu trả lời luôn là :
-Ôi, mẹ quên mất rồi, xin lỗi con, mai mẹ mua cho nhé.
Đến chiều qua thì chẳng cần hỏi mẹ, con nhìn thấy mẹ dắt xe vào cổng đã chạy ra và phán
- Con biết mẹ lại không muốn mua đĩa để con mang đi lớp mà. Đúng không mẹ?
Mẹ cháu giật mình. Híc nó đoán trúng phóc. Hôm qua về muộn quá nên ko mua được ( chứ không phải ko muốn ). ....
Trẻ con bây giờ không như mình ngày xưa ... Già trước tuổi ....

