Nếu ngày mai không làm kế toán nữa ...

  • Thread starter Halongcity
  • Ngày gửi
H

Halongcity

Guest
20/8/04
91
0
0
Halongcity
Thì sao nhỉ ?
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Nếu hôm nay là thứ 7, thì ngày mai sẽ ko làm kế toán nữa (vì ngày mai là CN, nghĩ làm!, hihiih..)
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
41
In legend
Truy cập trang
Nếu ngày mai không làm kế toán nữa, em .....sẽ viết sách, kể về buồn vui của đời kế toán, 2 chữ nghề và nghiệp nó đi cùng với nhau.....
Liệu có ai đọc không nhỉ?(hihi)
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Mấy ngày nữa em mới được nhânh vào làm ở một ccông ty ........nên thưc ra em chưa nghĩ ra sau khi thôi làm kế toán em sẽ làm gì cả, chỉ mong làm thạt tốt công việc sắp tới để được lên chức.Hihi.....iiiiiiiiiiiiiiiii...............iiii.
 
Sửa lần cuối:
H

Halongcity

Guest
20/8/04
91
0
0
Halongcity
hong hot nói:
Đã là người kế toán mà không còn làm kế toán nữa, nếu không phải là về hưu thì chỉ có là ..... bóc lịch
Sao bạn lại nói thế nhỉ ??? Sẽ có nhiều người fản đối lắm đấy.

Chẳng lẽ người kế toán không thể làm công việc gì khác sao? ? ?
 
H

Halongcity

Guest
20/8/04
91
0
0
Halongcity
anhlaanh nói:
Mấy ngày nữa em mới được nhânh vào làm ở một ccông ty ........nên thưc ra em chưa nghĩ ra sau khi thôi làm kế toán em sẽ làm gì cả, chỉ mong làm thạt tốt công việc sắp tới để được lên chức.Hihi.....iiiiiiiiiiiiiiiii...............iiii.
Chúc em được toại nguyện .
Nhưng nếu được lên chức nhưng ko fải là công việc kế toán được ko?
 
W

WhoamI

Cao cấp
Halongcity nói:
Thì sao nhỉ ?


The Lake Isle of Innisfree
W.B. Yeats


I will arise and go now, and go to Innisfree,
And a small cabin build there, of clay and wattles made:
Nine bean-rows will I have there, a hive for the honey-bee,
And live alone in the bee-loud glade.


And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow,
Dropping from the veils of the morning to where the cricket sings;
There midnight's all a glimmer, and noon a purple glow,
And evening full of the linnet's wings.


I will arise and go now, for always night and day
I hear lake water lapping with low sounds by the shore;
While I stand on the roadway, or on the pavements grey,
I hear it in the deep heart's core.

Đảo Hồ ở Inisfree

Tôi sẽ dậy và đi ngay, đến Inisfree
V
à ở dó dựng một căn lều nhỏ
Chín luống đậu, một bầy ong tôi sẽ có
V
à một mình tôi trong tiếng ong vo ve

Và tôi sẽ hưởng sự bình yên, bình yên chầm chậm xuống
Theo màn sương mai, nơi con dế
đang ca
Có mơ hồ của đ
êm, có ráng đỏ chiều xa
Chiều ồn
ã tiếng vỗ cánh bầy hồng tước

Tôi sẽ dậy và
đi thôi, bởi đêm cũng như ngày
Tôi vẫn nghe từ hồ kia sóng vỗ
Dù nơi những con
đường hay những vỉa hè xám xịt
Vẫn vọng về từ sâu thẳm con tim




 
Sửa lần cuối:
H

hlnghuyen

Guest
14/10/04
6
0
0
Ho Chi Minh City
Doi voi minh, tu " neu" se tro thanh hien thuc trong 3 nam nua. 3 nam nua, la khoang thoi gian ma tu do tro di , minh se khong dinh gi voi ke toan nua. Khong chac hoan toan, nhung neu khong co gi thay doi no se the. Tuy vay, minh van khong ngung hoc hoi, nang cao kien thuc ve chuyen nganh ke toan trong thoi gian qua.
 
K

ketoangiachat

Lão già ham vui
8/10/04
246
3
0
Nơi bình yên Chim hót
Trước hết, có bác nào cho Lão già này xin một định nghĩa về chữ "kế tóan" đi.
Sau đó hẵng nghĩ đến chưyện bỏ nghề.
 
N

nhungpt59

Cao cấp
25/7/03
324
1
0
Trước khi làm nghề kế toán tôi là dân kỹ thuật 100% và cũng chưa từng nghĩ mình rời nghề nhanh như thế. Cuộc sống của mỗi người đôi khi có nhiều thay đổi. Chuyện vào nghề và rời nghề thực ra cũng là chuyên bình thường của nhiều người ngày nay. Chẳng hạn bạn học đại học Sư phạm ra. Sau năm hay sáu năm đi dạy hợp đồng không biên chế, long đong lận đận mãi, vài có một dịp gặp một công viêc khac của một công ty nào đó chẳng hạn. bạn tập tham gia vào làm, rồi đi học thêm ngành nghề khác để đấp ứng yêu cầu của công việc thé là vốn kiến thức nghề trước đây của bạn bị bỏ ngon lành và bạn lại bắt đầu cuộc sống mới với nmột nghề khác hẳn.
 
A

Acc242

Cao cấp
4/5/04
285
1
18
HCMC
Truy cập trang
Mình chỉ có ý kiến như thế này: Kế toán cũng là một nghề vậy, thậm chí đòi hỏi bạn phải trao dồi kiến thức nhiều lĩnh vực, kinh nghiệm, cập nhật thông tin thường xuyên. Đồng thời cũng là nghề dễ bị sa ngã, cám dỗ, vì vậy phải có một tâm tốt. Theo mình nếu bạn là người có năng lực, có tinh thần cầu tiến thì chẳng sợ thất nghiệp nếu bỏ nghề kế toán đâu.
 
H

Halongcity

Guest
20/8/04
91
0
0
Halongcity
ketoangiachat nói:
Trước hết, có bác nào cho Lão già này xin một định nghĩa về chữ "kế tóan" đi.
Sau đó hẵng nghĩ đến chưyện bỏ nghề.

" Kế toán" thì nhiều người đã định nghĩa rồi.

Qua đây I thấy người làm kế toán :
1. Rất lãng mạn, mơ mộng ( điều này có vẻ không hợp lý lắm với " kế toán)
2. Hoặc là độc đoán ( honghot, giachat )
3. Không có chí tiến thủ mấy ( chẳng có ai bảo là không làm ktoán nữa thì sẽ làm giám đốc , làm Cục trưởng cục Thuế , bộ trưởng bộ TChính hay là Thủ tướng CP chẳng hạn ...) Tóm lại làm kế toán thì chỉ là làm thuê thôi, mà làm thuê thì ...
 
V

vanet

Guest
3/1/04
14
0
0
Minh sẽ đi buôn kế toán vậy, không làm kế toán thì tìm những nơi đang cần kế toàn và những người mong muốn được làm kế toán. Cũng là một công việc có ích đấy chứ. Nhưng mà cũng lấy ít phí để trả tiền truy cập internet chứ nhỉ. Có được không ta
 
W

WhoamI

Cao cấp
Halongcity nói:
" Kế toán" thì nhiều người đã định nghĩa rồi.

Qua đây I thấy người làm kế toán :
1. Rất lãng mạn, mơ mộng ( điều này có vẻ không hợp lý lắm với " kế toán)
2. Hoặc là độc đoán ( honghot, giachat )
3. Không có chí tiến thủ mấy ( chẳng có ai bảo là không làm ktoán nữa thì sẽ làm giám đốc , làm Cục trưởng cục Thuế , bộ trưởng bộ TChính hay là Thủ tướng CP chẳng hạn ...) Tóm lại làm kế toán thì chỉ là làm thuê thôi, mà làm thuê thì ...
Hi..hi thêm một định nghĩa nữa:
4. Mò cua bắt ốc
Vì bác Halongcity nói sai bét hết rồi!
 
B

Buithuy78

Guest
Thêm một chút nữa nhé:
5. Bới bèo ra bọ
( Là người ta nói vậy, không phải ý kiến của tôi đâu )
 
S

swear

Trung cấp
13/6/04
74
1
0
Lại sai nữa rồi : phải nói kế toán là nghề hốt rác mới phải chứ nhỉ ?
 
H

Halongcity

Guest
20/8/04
91
0
0
Halongcity
Mình đã chuyển công tác khác. Buồn quá vì không chỉ phải chia tay với mọi người ở nơi cũ mà còn cả với WKT nữa. Vì công việc mới rất bận và ko biết có được lên mạng ko. Chúc mọi thành viên WKT mọi sự như ý.
Hy vọng sẽ còn gặp lại và được học hỏi thêm nhiều điều.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA