Chu choa, cậu OverAC này có vẻ bận bịu nhỉ, và khả năng viết văn cũng có hạn nữa (vì không biết viết gì hết mà), và nói chuyện cũng giống "sếp" nhỉ. :bleu:OverAC nói:To XiangQiang, Anh bận rộn lắm nên không có thời gian post bài vào đây. mà có vào hình như anh cũng chẳng biết viết gì, thế thôi nhé. Còn cái vụ nón thì em cứ yên tâm anh sẽ tự lo, nhờ em 2 việc:
- Đừng có mà đi buôn dưa lê với các bác ngoài đó làm gì nhé (anh nghi ngờ là em đã buôn sạch hết rồi)
- Việc thứ 2 anh sẽ gọi điện thoại cho em sau
Cám ơn nhiều.
Là bệnh viện tâm thần Chợ Quán đó Cothant ơi. Thế mà cũng không biếtcothant nói:Àh, số 192 Hàm Tử là ở đâu vậy em? Chổ đó có cái gì thế? Chỉ anh với...
Ặc, thế mà mình không biết nhỉ, ơ hay, thế sao Kiki và OverAc lại biết rành thế nhỉ, chắc là....OverAC nói:Là bệnh viện tâm thần Chợ Quán đó Cothant ơi. Thế mà cũng không biết
OverAC nói:To XiangQiang, Anh bận rộn lắm nên không có thời gian post bài vào đây. mà có vào hình như anh cũng chẳng biết viết gì, thế thôi nhé. Còn cái vụ nón thì em cứ yên tâm anh sẽ tự lo, nhờ em 2 việc:
- Đừng có mà đi buôn dưa lê với các bác ngoài đó làm gì nhé (anh nghi ngờ là em đã buôn sạch hết rồi)
- Việc thứ 2 anh sẽ gọi điện thoại cho em sau
Cám ơn nhiều.
tranvanhung nói:Lăng quăng ơi, em đã sợ các mem miền Nam chưa ? (Chỉ có anh là dễ thương thôi).
Cảnh cáo lần thứ nhất : không được tiết lộ tật...tham ăn của người ta nhé.Hehe, ngại chết đi được.fooly_kid nói:Nói đến Miền Nam lại nhớ hôm rồi XIANGQIANG trong đó ra mang it hoa quả làm quà đến Mùa Thu Vàng lúc sắp hết giờ mới phát hiện ra chú anhlaanh + retngot + phuonghoanglua thích nắn quả Vú sữa <------ để ăn mà.
Phải công nhận là PHL ăn khá nhất trong 3 người.phuonghoanglua nói:Cảnh cáo lần thứ nhất : không được tiết lộ tật...tham ăn của người ta nhé.Hehe, ngại chết đi được.