Chán đời

  • Thread starter giotnangcuoithu
  • Ngày gửi
G

giotnangcuoithu

User tự cấm truy cập
Một năm có mười hai tháng
Một tháng có ba mươi ngày
Ngày nối tiếp ngày
Tháng nối tiếp tháng
Năm lại nối tiếp năm
Ăn, chơi, học hành, ngủ
Ngoài ra chẳng làm cái chi chi
Mấy độ mùa xuân nở xuân thì
Tình đà đến rồi đi cũng mấy lúc?
Trơ trọi mình ta nơi trần gian tá túc
Suốt cả ngày cười nói ít mấy khi
Nuôi hoài vọng, ước mơ cũng có được gì?
Rồi thất vọng, và rồi lại hi vọng?
Rồi quay cuồng trong cuộc sống phù du
Khi thực, khi mơ, khi hão huyền hư ảo
Rồi lại buồn cho thế sự điên đảo
Nhìn lại mình ngẫm cười kẻ vô duyên
Khi lạnh tanh, khi ăn nói huyên thuyên
Khi òa khóc, khi lạnh lùng rắn chắc
Khi mắt huyền hiền hòa như suối biếc
Khi mắt nai ngơ ngác giữa rừng thu
Khi quắc lên như lửa cháy mịt mù
Khi quặp lại như tên tù đày khốn khổ
Tâm hồn ta như sa mạc loang lổ
Cát trắng vàng cháy nát bàn chân qua!
Tâm hồn ta là một bãi tha ma
Âm u và mịt mù cơn khói trắng
Lằng lặng, âm u, .
giọt nước đọng tù
Đời như thế có gì vui đâu nhỉ???


Ngày 04/6/2008
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
G

giotnangcuoithu

User tự cấm truy cập
Đã trót sinh ra làm cái kiếp người
Nói nói, cười cười như kẻ dở hơi
Bơ vơ muôn nẻo đà thấp thỏm
Gác vọng đầu non thấy mỏi mòn...

Ngoái lại nhìn ta, ơ vẫn còn!
Thần tàn như liễu rũ trôi sông
Năm qua, tháng lại như chiếc bóng
Chẳng hóa thạch non đứng trơ lòng

Kiếp trước sống đời ăn ở ác!
Đọa đày trả nợ - kiếp này thôi!
Thời gian qua vùi chôn vào kỷ niệm
Sống âm thầm, lặng lẽ chết cô đơn.....

Ngày 04/6/2008
 
G

giotnangcuoithu

User tự cấm truy cập
7 tình

Một ngày dài không anh
Lá xanh trên cành rớt
Lòng cay hơn ăn ớt
Nước mắt bỗng trào tuôn....

Từng ngày lặng lẽ buồn
Trời xanh cũng khóc luôn
Từng giọt nước buồn rơi
Khóc thương cuộc tình ơi!

Đàn chim lẻ chơi vơi
Chao mình trong chới với
Chờ tin nhạn không tới
Gió lạnh lùng bay đi

Ngày mới cũng có khi
Tia nắng hồng ko gửi
Bầu trời mây xám lượn
Giọt sương buồn mong manh....

Thổn thức giấc mộng lành
Cây lá chẳng buồn xanh
Hoa rũ rượi trên cành
Băng giá lan tỏa nhanh.....
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Giờ đây tim HEO quá đơn côi
Tình đời bạc bẽo đến thế thôi
Nếu có kiếp sau HEO hãy nguyện
Chấm dứt hồng trần chốn tanh hôi


heheheh
 
G

giotnangcuoithu

User tự cấm truy cập
Hồng trần là cái quái chi chi?
Cho ta khóc những khi buồn đời?
Nếu mà còn hữu kiếp lai sinh
Heo xin nguyện gió lành, mây trôi.....
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Hồng trần được gọi là cõi tạm
Nghĩa tình đầu miệng rặt chữ tham
Hữu kiếp lai sinh thuyết nhân quả
Chẳng qua an ủi chút hơi tàn
 
G

giotnangcuoithu

User tự cấm truy cập
Hồng trần là một mớ tạp nham
Tâm xà, khẩu phật. Lòng đầy tham
Thân ta một khối đà muốn vỡ
Kẻ xé người xâu cứ mời vào!
 
G

giotnangcuoithu

User tự cấm truy cập
Ôi dòng đời xuôi xuôi, ngược ngược
ta cứ mạnh đôi chân bước
bước vững vàng, bước tự tin, bước thoải mái
bước cho quên đi mảnh đời con gái
một thân ta lèo lái giữa cuộc đời.....

Đời buồn ta muốn thả hồn rong chơi
đi lên non, rồi lại xuôi xuống bể
ta muốn đi đi hoài đi mãi
đi lên mây để xa điều phiền hãi
gió dịu dàng dìu dắt ta đi.....

từng bước đi theo gió nhẹ thênh
lòng nhẹ tựa lông hồng tung bay thơi thả
Ôi, giữa con đường dù muôn vạn ngả
ta vẫn vững với lòng
hạnh phúc với ngả ta qua....

ta thảnh thơi nhảy múa theo từng tiếng ca
của những chú chim sắc màu sặc sỡ say sưa trên cành
làm rung lên những tiếng chuông gió lanh canh
bầy thiên nga đang rỉa từng sợi lông trắng mượt mà bên dòng suối Mơ
Cảnh bồng bềnh tựa như những bức tranh thuỷ mạc

Ta thong thả cho tưng bước chân trần trên cát
Bầy dã tràng đang chăm chỉ se từng hạt cát thành chiếc lâu đài xinh xinh
Đôi cá heo đang âu yếm tự tình
Đàn chim cánh cụt ụt ịch lê từng bước chân dí dỏm
Đàn Hải âu kiêu hãnh chao liệng giữa không trung.....

Ta bước đi giữa bến bờ mông lung
chưa biết đi đâu giữa dòng đời chia đôi ngả
Nơi thực tế giữa cảnh đời phũ phàng giả lả
Nơi đầu non cảnh đẹp tựa thiên thai
Ta buâng khuâng, đo đắn, giằn dai....

bỗng hụt chân trượt dài trên làn nước
thế là nhịp cầu ô thước bị cắt ngang
ta bẽ bàng mi đẫm lệ hai hàng
nhìn động thiên thai dần nhạt mờ nơi xa thẳm
trở về cõi đời u ám hồn ta....

mượn tiếng đàn ca đưa hồn ta bay vào giấc mộng
nơi động huyền cửa mở lối thiên thai..........

Ngày 8/4/2008
 
VŨ THỊ TUYẾT MAI

VŨ THỊ TUYẾT MAI

Guest
3/4/06
165
0
0
Vô định
Đời mình đôi lúc thấy cũng hay
Lên voi xuống chó suốt bao ngày
Dọc ngang một cõi thì không muốn
Chỉ thích phong ba của cuộc đời

=> Ngớ ngẩn nhỉ. hehehe
 
pts911

pts911

Trung cấp
23/3/07
116
0
16
Tp.HCM
Đời mình đôi lúc thấy cũng hay
Lên voi xuống chó suốt bao ngày
Dọc ngang một cõi thì không muốn
Chỉ thích phong ba của cuộc đời

=> Ngớ ngẩn nhỉ. hehehe

Lựu đạn dạo này dễ mua sao?
Mà em rút chốt ném ào ào
Thấy em suốt ngày toàn xuống chó
Có thấy lên voi được lần nào?!:wall:
 
G

giotnangcuoithu

User tự cấm truy cập
Lựu đạn dạo này dễ mua sao?
Mà em rút chốt ném ào ào
Thấy em suốt ngày toàn xuống chó
Có thấy lên voi được lần nào?!:wall:

Đời thì chả là voi với chó
Mà toàn là khó với nghèo!
Một mình vách ngã cheo leo
Thân em bủn rủn rụng rời, tim đau ặc ặc
:wall::wall:
 
VŨ THỊ TUYẾT MAI

VŨ THỊ TUYẾT MAI

Guest
3/4/06
165
0
0
Vô định
Đời thì chả là voi với chó
Mà toàn là khó với nghèo!
Một mình vách ngã cheo leo
Thân em bủn rủn rụng rời, tim đau ặc ặc
:wall::wall:

Tim đau mới thấy hết cuộc đời
Lắm điều vất vả lắm điều đau
Ý chí tan tành theo mây khói
Còn lại nơi đây chén rượu nồng

=> Say nào . Hehehe
 
G

giotnangcuoithu

User tự cấm truy cập
Tim đau mới thấy hết cuộc đời
Lắm điều vất vả lắm điều đau
Ý chí tan tành theo mây khói
Còn lại nơi đây chén rượu nồng

=> Say nào . Hehehe

Uống rượu say, say rồi cũng tỉnh
Ước gì say, say mãi muôn đời
Để tim không khóc những điều nhạt nhẽo
Để trí chẳng suy những lẽ vô thường!
 
G

giotnangcuoithu

User tự cấm truy cập
Tay nâng cao nốc cạn ly rượu đầy
UỐng cho say quên đi những nỗi đầy - vơi
Cuộc đời là một sân chơi
Ta là kẻ nặng nhào từng trò một!

Một trò chơi vô chừng ta ko thể
Dừng tay để mãi chẳng luân phiên
Cứ xoay xoay vào vòng quay mãi mãi
Ngẩng lại nhìn, ta đã......quá say!
 
VŨ THỊ TUYẾT MAI

VŨ THỊ TUYẾT MAI

Guest
3/4/06
165
0
0
Vô định
Tay nâng cao nốc cạn ly rượu đầy
UỐng cho say quên đi những nỗi đầy - vơi
Cuộc đời là một sân chơi
Ta là kẻ nặng nhào từng trò một!

Một trò chơi vô chừng ta ko thể
Dừng tay để mãi chẳng luân phiên
Cứ xoay xoay vào vòng quay mãi mãi
Ngẩng lại nhìn, ta đã......quá say!

Rượu uống vào rồi vẫn chẳng say
Nhân tình thế thái có ai hay
Dọc ngang, ngang dọc mình ta đó
Chẳng có ai chia nỗi đau này

=> thê thãm nhỉ. Hic hic
 
VŨ THỊ TUYẾT MAI

VŨ THỊ TUYẾT MAI

Guest
3/4/06
165
0
0
Vô định
Hỡi thế nhân ơi cái sự đời
Vàng thau lẫn lộn thế mới ghê
Lọc lừa, gian dối đầy ra đó
Một bước sa chân hận ngàn đời

=> Ặc ặc, ghê chưa.
 
G

giotnangcuoithu

User tự cấm truy cập
Hỡi thế nhân ơi cái sự đời
Vàng thau lẫn lộn thế mới ghê
Lọc lừa, gian dối đầy ra đó
Một bước sa chân hận ngàn đời

=> Ặc ặc, ghê chưa.

Hận làm chi cho tim nát càng thêm đau
Cứ phủi tay lau những vết bụi, bùn
Rồi cao đầu, ngẩng mặt bước ung dung
Nhếch mép cười ngạo nghễ những.......điêu linh
:057:
 
G

giotnangcuoithu

User tự cấm truy cập
Rượu uống vào rồi vẫn chẳng say
Nhân tình thế thái có ai hay
Dọc ngang, ngang dọc mình ta đó
Chẳng có ai chia nỗi đau này

=> thê thãm nhỉ. Hic hic

Nhân tình thế thái thế ai ơi!
Càng nghĩ, càng suy dạ rối bời
Quơ tay túm chai rượu tu cho cạn
Như nốc cạn những tham, sân, si
 
G

giotnangcuoithu

User tự cấm truy cập
Đường vào đời sao nhiều oan khổ
Giả giả, thật thật, oán oán, thù thù.
Con muốn niệm lòng đi đến chơn tu
Bỏ quên hết những tình đời phàm tục,
Những đau thương, hờn ghét, ái ân
Những cõi lòng tham, sân, si vị kỉ
Những phẫn, hận, phú, não, tật, xan
Những cuống, siễm, hại, kiêu....cho vào cát bụi.
Con muốn lòng con thanh thản bình yên
Nhìn đời bằng đôi mắt thiện, từ,
Lòng luôn niệm cầu khẩu phật: nam mô....

Ngày 11/4/2008
 
G

giotnangcuoithu

User tự cấm truy cập
Chốn bình yên là nơi cửa Phật
Chốn họa hoằn là cửa trần ai
Đường vào cửa Phật còn dài
Tôi bước mãi không khi nào đụng tới!

Và vì thế lòng tôi chới với
Hụt hẫng, đau thương giữa bước đường trần
Tôi biết mình vướng nợ phải đeo mang
Sống cho hết kiếp lang thang trần tục!

Trả hết nợ đời, trả hết nợ cho người
Rồi âm thầm lặng lẽ tan vào hư vô......

Công Cha - tôi chưa tròn chữ hiếu!
Nghĩa Mẹ - tôi chưa trọn đạo làm con!
Làm sao vứt bỏ đi tu cho đành???

Ngày 11/4/2008
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA