G
Một năm có mười hai tháng
Một tháng có ba mươi ngày
Ngày nối tiếp ngày
Tháng nối tiếp tháng
Năm lại nối tiếp năm
Ăn, chơi, học hành, ngủ
Ngoài ra chẳng làm cái chi chi
Mấy độ mùa xuân nở xuân thì
Tình đà đến rồi đi cũng mấy lúc?
Trơ trọi mình ta nơi trần gian tá túc
Suốt cả ngày cười nói ít mấy khi
Nuôi hoài vọng, ước mơ cũng có được gì?
Rồi thất vọng, và rồi lại hi vọng?
Rồi quay cuồng trong cuộc sống phù du
Khi thực, khi mơ, khi hão huyền hư ảo
Rồi lại buồn cho thế sự điên đảo
Nhìn lại mình ngẫm cười kẻ vô duyên
Khi lạnh tanh, khi ăn nói huyên thuyên
Khi òa khóc, khi lạnh lùng rắn chắc
Khi mắt huyền hiền hòa như suối biếc
Khi mắt nai ngơ ngác giữa rừng thu
Khi quắc lên như lửa cháy mịt mù
Khi quặp lại như tên tù đày khốn khổ
Tâm hồn ta như sa mạc loang lổ
Cát trắng vàng cháy nát bàn chân qua!
Tâm hồn ta là một bãi tha ma
Âm u và mịt mù cơn khói trắng
Lằng lặng, âm u, .
giọt nước đọng tù
Đời như thế có gì vui đâu nhỉ???
Ngày 04/6/2008
Một tháng có ba mươi ngày
Ngày nối tiếp ngày
Tháng nối tiếp tháng
Năm lại nối tiếp năm
Ăn, chơi, học hành, ngủ
Ngoài ra chẳng làm cái chi chi
Mấy độ mùa xuân nở xuân thì
Tình đà đến rồi đi cũng mấy lúc?
Trơ trọi mình ta nơi trần gian tá túc
Suốt cả ngày cười nói ít mấy khi
Nuôi hoài vọng, ước mơ cũng có được gì?
Rồi thất vọng, và rồi lại hi vọng?
Rồi quay cuồng trong cuộc sống phù du
Khi thực, khi mơ, khi hão huyền hư ảo
Rồi lại buồn cho thế sự điên đảo
Nhìn lại mình ngẫm cười kẻ vô duyên
Khi lạnh tanh, khi ăn nói huyên thuyên
Khi òa khóc, khi lạnh lùng rắn chắc
Khi mắt huyền hiền hòa như suối biếc
Khi mắt nai ngơ ngác giữa rừng thu
Khi quắc lên như lửa cháy mịt mù
Khi quặp lại như tên tù đày khốn khổ
Tâm hồn ta như sa mạc loang lổ
Cát trắng vàng cháy nát bàn chân qua!
Tâm hồn ta là một bãi tha ma
Âm u và mịt mù cơn khói trắng
Lằng lặng, âm u, .
giọt nước đọng tù
Đời như thế có gì vui đâu nhỉ???
Ngày 04/6/2008