...Phòng rộng, không đồ đạc. Ichi bảo "nhà gì mà trống trơn thế"...
...Con bé sang... Khuân đồ theo kiểu chuyền tay từ lầu 1 lên lầu 6 (tầng 7). Trong phút chốc, ngập tràn đồ đạc...
Biết rằng những trăn trở và suy tư ban đêm trỗi dậy làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn. Nhưng hãy thông cảm cho mình một thời gian ngắn nữa thôi.
Tự nhiên thấy sao mà thất vọng đến thế. Đã bao lần, mọi người nói về C, nhưng mình đều bỏ qua và cố gắng sống bình thường như chưa có gì xảy ra... thế mà, không biết cố được đến khi nào nữa.
Chẳng qua là chiều dài của Gôn có một mét mốt năm phân nên khi nào cũng phải đứng đầu chứ bộ!:drummer:Trung thu
Lúc bé thơ, mình với áo trắng quần xanh cổ vịt, khăn quàng đỏ, mũ ca nô bằng giấy báo và cờ tổ quốc dẫn đầu đoàn thiếu nhi diễu hành. Lúc đấy sao mình "oai" thế không biết hi hi.
Khi lớn hơn, mình đứng lên ví trí đầu tiên trong hàng và vẫn buồn cười khi chạy lên báo cáo: "báo cáo... chi đội trưởng... phân đội tôi có 9 người, khăn quàng, guốc dép đầy đủ. Báo cáo hết"
Và lớn hơn 1 tẹo, mình "hết thời" khăn quàng đỏ, áo trắng, quần xanh cổ vịt. Mình - dạy bọn trẻ con múa, hát"