G
Lạy Chúa, con là người ngoại đạo!
Nhưng con tin vẫn có chúa ở trên cao!
Vẫn nhắm nghiền mắt nhìn đời qua bể ải
Tháng năm dài, Chúa đã từng khóc vì ai???
Con xin Ngài hãy cho con một lời bi ai,
Đừng răng dạy những điều tốt, con nghe muốn chán!
Dãi dầu, cơ cực quần quanh năm tháng
Mưa gió cuộc đời dẫm nát trái tim non!
Một nỗi buồn vẫn ủ rũ héo hon
Làm môi con thôi không còn cười tươi được nữa
Làm cho con nhiều lần hay lần lữa
Phủi gánh quay lưng, ngoảnh mặt với đời!
XIn Ngài hãy ban cho con những nụ cười
Giòn giã, trong trắng, ngây thơ như con trẻ
Đất xum vầy sẽ thôi không còn nứt nẻ
Bàn chân nào không thể giẫm nát thảm cỏ xanh
Đừng che, phủ mắt đời bằng những tấm mành
Con nhìn thấy sao trơ trẽn quá!
Đời là gì? Sao vẫn hay giả lả
Có gì thành thật như Ngài vẫn dạy răng!
Một búp măng chưa kịp lớn đã vội bẻ phăng!
Bởi lòng dục vọng của kẻ đời phàm tục
Thế, Ngài ơi! Sao Ngài không thúc dục
Bọn đao thần chém chết kẻ lòng lang???
Ngài vẫn trơ mắt nhìn các con Ngài sống trong đau đớn!
Rồi Ngài lại bảo chúng con hãy cứ cầu nguyện!
Để Ngài sẽ dẫn dắt chúng con theo
Theo về đâu hở Ngài, khi sự đời trần trụi???
Một vài câu niệm chú vẫn không thể làm tàn lụi
Cái ngu si, hám lợi, nhơ nhuốc ở đời
Thế thì Ngài bảo con nguyện cầu sao cho đặng???
Trong khi Ngài vẫn nhắm nghiền mắt lặng yên!!!
Ngài cứ lặng yên để mặc đời nổi loạn cơn điên
Chỉ cản, chỉ ngăn bằng những lời dạy, khuyên
Rồi lại bắt con đây cầu nguyện!
Con chẳng thể nguyện cầu vì con cũng đã điên!!!
Ngày 19/4/2008
Nhưng con tin vẫn có chúa ở trên cao!
Vẫn nhắm nghiền mắt nhìn đời qua bể ải
Tháng năm dài, Chúa đã từng khóc vì ai???
Con xin Ngài hãy cho con một lời bi ai,
Đừng răng dạy những điều tốt, con nghe muốn chán!
Dãi dầu, cơ cực quần quanh năm tháng
Mưa gió cuộc đời dẫm nát trái tim non!
Một nỗi buồn vẫn ủ rũ héo hon
Làm môi con thôi không còn cười tươi được nữa
Làm cho con nhiều lần hay lần lữa
Phủi gánh quay lưng, ngoảnh mặt với đời!
XIn Ngài hãy ban cho con những nụ cười
Giòn giã, trong trắng, ngây thơ như con trẻ
Đất xum vầy sẽ thôi không còn nứt nẻ
Bàn chân nào không thể giẫm nát thảm cỏ xanh
Đừng che, phủ mắt đời bằng những tấm mành
Con nhìn thấy sao trơ trẽn quá!
Đời là gì? Sao vẫn hay giả lả
Có gì thành thật như Ngài vẫn dạy răng!
Một búp măng chưa kịp lớn đã vội bẻ phăng!
Bởi lòng dục vọng của kẻ đời phàm tục
Thế, Ngài ơi! Sao Ngài không thúc dục
Bọn đao thần chém chết kẻ lòng lang???
Ngài vẫn trơ mắt nhìn các con Ngài sống trong đau đớn!
Rồi Ngài lại bảo chúng con hãy cứ cầu nguyện!
Để Ngài sẽ dẫn dắt chúng con theo
Theo về đâu hở Ngài, khi sự đời trần trụi???
Một vài câu niệm chú vẫn không thể làm tàn lụi
Cái ngu si, hám lợi, nhơ nhuốc ở đời
Thế thì Ngài bảo con nguyện cầu sao cho đặng???
Trong khi Ngài vẫn nhắm nghiền mắt lặng yên!!!
Ngài cứ lặng yên để mặc đời nổi loạn cơn điên
Chỉ cản, chỉ ngăn bằng những lời dạy, khuyên
Rồi lại bắt con đây cầu nguyện!
Con chẳng thể nguyện cầu vì con cũng đã điên!!!
Ngày 19/4/2008