Mấy hôm bận quá ! chả gặp anh em lại thấy nhớ nhớ, hay là chúng ta chuyển sang thơ nhé :
Hôm qua nhậu phải thịt bò điên Bởi thế sinh ra lắm sự phiền Nàng bảo người anh như có điện Suốt ngày hùng hục húc liên miên Kiếm chuyện nàng rên, đòi đình chiến Thôi đành gác súng, tịnh tâm thiền Hôm sau ra quán đòi thưa kiện Họ chối : Bò đâu ! chó nấu giềng !
Ngày xưa cứ định đi tu nhưng nghĩ thế thì phí của dời quá nên Bồ em bắt em hoàn tục !
Bac CAM_TO von tho van phong phu qua nhi Tui cung tiep tuc xin gop bai nua, neu bac nao co y tuong hay thi bo sung tiep theo cho vui nhe
TỎ TÌNH !!!!!
- Chàng trai: Ôi E yêu Trông E như con thuyền xa xôi Cho Anh hôn vào môi Trông E như con thuyền xa tít Cho Anh hôn vào....lưng
Và chúng ta cùng lên rừng Ồ trông E như con cáo con chồn Cho A hôn vào....chân - Cô gái: Này, Anh đừng có mà vớ vẩn Trông Anh như con ruồi Cho Em hôn vào.....
Hôm nay thấy cái này mời các bác xem mà R..út.. kinh nghiệm cho bản thân !
Các “nàng Việt Nam” ghét gì nhất ở chàng?
Một cuộc khảo sát trên 100 phụ nữ Việt Nam đã tiết lộ những tật xấu mà chị em ghét nhất ở cánh mày râu, những bí mật mà đàn ông có thể chinh phục được con gái, và cả điều dễ làm nàng phật ý.
Những tậtxấu mà phụ nữ ghét nhất ở đàn ông:
25% - Hay "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành" ( Tốt nhất ta dùng muối để đếm hạt cho dễ ! )
16% - Bừa bãi ( Giúp tăng trí nhớ )
13 % - Đi toilet xong không đậy nắp bồn cầu ( đằng nào lần sau chẳng phải mở ra )
11% - Nhát như thỏ đế ( Không nó lại bảo Anh hùng rơm ! )
11% - Nhậu nhẹt xong thường bắt vợ con phải hầu hạ ( chứ chẳng nhẽ thuê đứa khác hầu ????)
9% - Móc mũi, xỉa răng bằng móng tay (đặc biệt là ngón út) ( Có ai ngoáy mũi = ngòn tay cái đâu ??? )
Để mê hoặc được phụ nữ, người đàn ông phải:
42% - Tặng hoa ( Đồng tiền !!! )
25% - Tổ chức những trò lãng mạn bất ngờ, khiến nàng hãnh diện với bạn bè ( Từ hầu hạ ở phần trên không dùng trong trường hợp này )
16% - Nhanh chóng có mặt bất cứ lúc nào nàng cần ( Thần đèn )
13% - Tặng quà đắt tiền ( Cuối cùng vẫn thế )
9% - Làm thơ, viết thư tình ( có thể = email or SMS )
5% - Xuất hiện ở bất cứ đâu nàng có mặt ( trừ nhà vệ sinh ! )
Phụ nữ có thể yêu anh chàng thường xuyên thất nghiệp?
64% - Không ( tình yêu chân chính )
24% - Có thể, nếu chàng luôn cố gắng tìm kiếm việc khác sau khi thất nghiệp. ( miễn là không hết tiền )
12% - Có ( không áp dụng với Bồ ! )
Điều khiến nàng thất vọng về chàng trai của mình:
25% - Gọi nhầm tên người yêu ( Kêu nhầm món )
22% - Luôn nhắc đến người yêu cũ với ánh mắt "xa xăm buồn" ( vui thì đã không bỏ nhau ! thắc mắc vớ vẩn ! )
17% - Quên cả ngày sinh nhật của người yêu ( Cái này thì thất vọng là đúng rồi vì em không bao giờ thế cả ! )
16% - Tuân lời "mẫu hậu" một cách răm rắp ( Phải nhất vợ nhì trời mới được ! )
14% - Ngắm nghía các cô gái đẹp trên đường phố ( Luôn luôn hướng tới cái đẹp )
6% - Lo cho bạn bè mà quên cả người yêu ( cái này em chưa nghĩ được ! )
Trai khôn tìm lợn nái mà xài Gái khôn có ruộng lâu không cày héo hon Lợn nái cứ chạy lon ton Còn ta đây vẫn héo hon chờ "nàng" Bớ lị đừng có la làng Nái ta vẩn đứng xếp hàng đòi ăn Nì nì đừng có tranh giành Nái nào rùi củng có phần cả thôi...éc éc… ST
Các bác cho em vứt nhờ bài thơ tình ở đây ! tuy không phải chủ đề các bác thích như mọi khi nhưng nó hơi nói bậy 1 tí ! thành ra cũng chẳng muốn con gái đọc.
Bên cốc cafe nghĩ miên man Em bỏ đi đâu, tức dâng tràn Suy nghĩ hồi lâu, đâm rụng tóc. Mẹ kiếp giờ này lại rẽ ngang ?
" Anh lại đi cùng Nó đấy sao ?" Giá mà tôi ngỡ tưởng chiêm bao. Từ đây thôi hết làn môi ấm ...éo biết rằng tôi phải thế nào ?
Tớ hỏi ông Trời ở trên cao Ai chiếm hồn tôi một buổi nào ? Nỡ nào vận đen ông đưa đẩy Muốn chết mà ông chẳng cho sao ?
Có bác nào nhất trí để em chuyển bài này sang mục thơ tình thì ủng hộ cái nhé !
Hihi, chỉ có lúc kiss thì mới chấm dứt được chuỗi thao thao bất tuyệt của nàng thui, nếu không thì phải đi vá lại màng nhỉ vì đã bị thủng bởi những lời tra tấn của nàng rùi, đúng không bác cam?
Hihihi, hay nhỉ, thế bác có định tặng em một cốc nâu đá không nhỉ. À mà nè, em ở trong nam, anh ở ngoài bắc làm sao mà tặng nhỉ? Thôi cho bác khất đấy. À, bác cho em biết luôn, nâu đá là gì vậy bác, nghe lạ tai wá.
Hơ hơ, nâu đá không biết là cái gì. Cậu này đùa vui tính quá, hay em chuyển khoản cái cốc nâu đá của camto sang anh đi, sau này vào Sài gòn anh hoàn trả cả gốc lẫn lãi luôn
Em mạn phép giải thích cái, đừng có cấm em giải thích nhé. Em có thằng bạn ở trong Miền Nam, ra ngoài này chơi, đi uống cafe nó không biết nâu đá là gì thật mà. Nó nói ở trong ý chỉ có cafe đen thui.(khổ thế đấy) Ctdung :----> nâu đá là cafe cho sữa ý. Hiểu chưa?He he. Không biết nó là cái rì mà cũng nhận lời uống, nhỡ......thì sao.....???
Ô hay ! đã bào là phụ nữ không vào đây thế mà cứ nâu với đen cái gì thế hở ?? vào nghé tý thì cứ lẳng lặng xem chứ ai đời lại lên tiếng ! thật ở việt nam ta cứ : " cấm " là " cứ "
Anh Cam thông cảm tí, chị em mình vốn tính tò mò là thế nhưng cũng không kém phần tám đâu, hễ cứ thấy không ưa con mắt một tí là lên tiếng cho dù bị "cấm" To phuonghoanglua: dù sao cũng cảm ơn chị đã cho em biết điều này, tuy không biết nhưng hễ anh cam mời thì phải nậnh thôi, không thì thất lễ wá,hihi...phải không anh cam?