Khu vực cấm phụ nữ !

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Khóa học Quản trị dòng tiền
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Này OVer mảnh đất ấy chỗ nào mà ông bảo là bao nhiêu người cày !
những chỗ đó người ta gọi là đất công cộng, còn khi của ai rồi thì phải cố mà canh chứ ! cũng như kiểu :
Hố xí nhà tao, nhà tao xúc
Rành rành đã định tại góc vườn
Cớ sao lũ bay sang xúc trộm
Chúng bay sẽ bị ném biêu đầu !
 
K

ketoancon

Giang hồ quy ẩn
30/7/04
94
8
0
HCM
Tiếp một chuyện ở bãi tắm khỏa thân :
Ở một bãi tắm khỏa thân, một anh chàng đang nằm phơi nắng, che mặt bằng một tờ báo. Có ba phụ nữ đi ngang qua. Người thứ nhất nói: Không phải chồng tôi!. Người thứ hai : Đúng rồi! Không phải chồng chị. Người thứ ba : Không phải đàn ông ở thành phố này !!!.
 
T

tuanklkh

Trung cấp
7/1/04
123
0
16
46
Hanoi
www.webketoan.vn
Các bác cho em hỏi nhỏ tí: khu vực cấm phụ nữ có phải là khu vực ấy không nhỉ.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Bác này không được rồi
Khu vực cấm phụ nữ khác với Khu vực cấm, phụ nữ !
hay là để em ra ngoài thêm dấu phẩy của em vào cái chỗ cấm phụ nữ nhé !
 
T

tuanklkh

Trung cấp
7/1/04
123
0
16
46
Hanoi
www.webketoan.vn
mà tớ thấy cứ cấm cái gì la y như rằng mọi người lại tò mo`, lại thích khám phá. Có khi mai tớ làm biển cái biển cấm phụ nữ to uỳnh đeo trước ngực mất.
 
G

giang_nd2

Guest
19/9/04
0
0
0
46
viet nam
khu vuc cam phu nu

dan ke toan ma van tho cung hay that day nhi
 
L

lover

Guest
15/11/04
2
0
0
tp
đúng là chuyện của đàn ông mà , bậy nhưng lại quá thu hút vì chữ " cấm"
 
L

La Quang Hien

Guest
Toi dang nhp nhung chua duoc do khong nhan duoc email phai lam sao day
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Đề nghị đóng góp các ý tưởng hay không nói chuyện phiếm !
Bác nào không có ý kiến gì thì đề nghị bỏ chân tay ra vỗ cho thêm phần hào hứng ! Sau đây em xin góp mấy câu ca dao của các cụ ngày xưa :

Ðàn ông miệng rộng thì sang
Ðàn bà ... rộng chồng than tối ngày


Thân em như giếng giữa đàng
Người khôn rửa …, người phàm rửa chân


Bây giờ mận mới hỏi đào
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?
Mận hỏi thì đào xin thưa
Hôm nay tới … nên chưa được vào!


Dạ lại hết rồi
 
L
Nhân có mục này Letrans xin đưa ra một vấn đề:

Số là trên cái Chứng minh nhân dân hay một số giấy tờ khác đều đòi hỏi ghi Nơi sinh:....

Một bác nông dân nọ lên Uỷ ban xã xin làm Chứng minh nhân dân. Cán bộ hộ tịch cứ bắt bác ấy ghi Nơi sinh vào phiếu đăng ký.

Bác ngập ngừng và nói thầm với cán bộ Hộ tịch:

NƠI SINH thì ai mà chẳng như ai? Chú cứ bắt bác ghi cái đấy vào làm gì, ngượng lắm ???
Vấn đề rút ra là gì nhỉ ? Nơi sinh à ??? Có nhất thiết phải ghi không ?
Anh em giúp đồng chí cán bộ hộ tịch này nhé.
(ha ha ah...)
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Anh không khoá cái đó đâu chú em ạ ! nhưng mà nói thật khu vực đó khoá là phải ! toàn nói chuyện vớ vỉn chả có bài nào hay --- nói cho cùng thì = thế nào được khu vực anh em mình.


Cái giường mà biết nói năng
Thì ông hàng xóm hàm răng chẳng còn


Con mèo mà trèo cây cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà?
Chú chuột đi chợ đường xa
Em là cô chuột, vào nhà đi anh!


Tóc mai sợi vắn sợi dài
Lấy nhau cũng chỉ vì vài sợi quăn
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Có những loại thơ kiểu

Hôm qua em đi đâu
Sao bắt anh đợi lâu
Đúng là đồ con Trâu ...


Còn nói về chuyện

Bước chân đến quán đèn mờ
Ngồi gần con gái không sờ là ngu!!
Thà rằng cắt tóc đi tu
Ngồi cho bọn nó lấy c...(Chân ) ra cầm !!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Thơ bút tre tả mấy anh trong mục này ! Đúng ráng anh em WKT ga lăng :

Em đòi một gói bim bim
Thò tay anh rút cái ...( ví ) trao nàng !
 
T

tmc1279

Guest
5/6/04
4
0
0
Ha Noi
Tặng Găng Tay

Tặng Găng tay

Có chàng nọ di mua găng tay để tặng cho bạn gái, anh ta nhờ em của cô bạn gái đi theo để cố vấn. Trong khi anh ta đang mua đôi găng tay thì em gái của cô bạn cũng mua 1 cái quần xí líp. Khi gói hàng, cô bán hàng gói lộn găng tay đưa cho cô em bạn gái còn cái quần xì líp thì đưa cho anh ta.

Không biết đến sự lầm lẫn này, anh chàng đã gửi gói quà kèm theo1 lá thư. Sau đây là nội dung lá thư:

Em yêu dấu,

Ví thấy trong khi đi chơi với anh không bao giờ em mang nó, nên hôm nay anh tặng nó cho em đây. Vì muốn chọn cái thích hợp với em nhất nên anh đã nhờ em gái của em đi theo mua, vì anh thấy em gái của em có mấy cái rất đẹp và anh biết rõ em gái em và em cùn có 1 cỡ như nhau.

Cô bán hàng giới thiệu cho anh 1 cái kiểu mới, mang vào rất êm, có phéc-mo-tuya để mở, nhưng khi thấy cô ta kéo phéc-mo-tuya thì nó bị vướng lông bên trong nên anh chọn loại không có phéc-mo-tuya.

Anh đã bảo em gái em mang nó trước mặt anh, 1 phút sau cởi ra va đưa cho anh xem xét bên trong, khi thấy không bị ẩm ướt và hôi, anh quyết định mua.

Anh hy vọng rằng lần gặp tới anh sẽ tận tay mang nó cho em. Và sau khi em mang hãy chìa nó ra để anh hôn lên đó 1 nụ hôn nồng thắm.

Yêu em nhiều,
xxx

P.S. Theo mode bây giờ thì người ta mang nó theo kiểu bẻ quặp ra ngoài 1 tí để lông bên trong lòi ra xem rất đẹp.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA