Khu vực cấm phụ nữ !

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Để chắc chắn mình không phải là phái nữ !

Đề nghị kiểm tra lại trước khi đọc bài dưới đây !



7 Nghề của đàn ông mà phụ nữ luôn nhớ !

Bác sĩ, vì ông ta nói:
- "Hãy cỡi quần áo ra !"

Nha sĩ, vì ông ta nói:
- "Hãy mở to ra !"

Người giao hàng, vì hắn nói:
- "Tôi đặt nó phía trước hay phía sau ?"

Nhà trang trí, vì hắn nói:
- "Một khi vào trong, bà sẽ khoái mê tơi !"

Chuyên gia thị trường chứng khoán, vì hắn nói:
- "Sẽ leo lên, trồi sụt và hạ xuống dần dần !"

Chuyên gia ngân hàng, vì hắn nói:
- "Nếu rút ra quá sớm, sẽ mất hết lợi ích"

Nhân viên kỹ thuật sở điên thoại, vì hắn nói:
- "Bà muốn trên bàn hay dựa vách tường ?"



 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

Nguyen Hang

Tôi là người kiên nhẫn...
20/8/04
243
2
0
Pleiku
Mod của box này là anh Cam to hả?
Đúng là mod, tích cực quá, chịu thua luôn. Đi offline mà gặp CT thì... phải đứng cách xa xa
 
Sửa lần cuối:
iso

iso

Guest
1/5/04
222
1
0
Khu vực cấm phụ nữ mà lại có em NH lọt vào thế này à? Cam trông cửa không cẩn thận gì cả.

Hehe, anh thấy Cam còn thiếu một nghề thứ 8 chính là nghề kế toán. Chú nào làm kế toán chả hay lẩm bẩm:
Nhập trước xuất sau? nhập sau xuất trước? hay vừa nhập vừa xuất?

Vì Cam đã ghi đây là khu vực cấm phụ nữ cho nên các đ/c gái có vào đọc thì đừng có reply nhá :)
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Bái phục ISO quả thật cái chuyện Lifo rồi chuyển sang Fì fò đấy em cũng chịu !
mà lạ thật đã rào từ cổng rồi mà chị em nhà ta vẫn nhẩy vào được là thế nào nhỉ !
 
V

VNacc

Guest
20/8/04
128
0
0
Hanoi
Tôi lại phải theo anh cam_to cho nó vui. Đầu giờ sáng làm bài thơ cho sáng khoái nhỉ

ước

Ước gì Em biến thành cau
Để Anh là bẹ ôm nhau suốt ngày

Ước gì Anh biến thành chày
Để Em là cối suốt ngày giã nhau

Ước gì Em biến thành trâu
Để Anh là đỉa Anh bâu vào đùi

Ước gì Em biến thành lò
Để Anh là củi Anh thò vào em

Ước gì Anh biến thành xe
Em biến thành bánh Anh đè lên Em

Ước gì Em biến thành chum
Để Anh là gáo ùm ùm múc nhau

Ước gì Anh biến thành giòi
Để Em đi ị Anh ngoi lên nhìn
 
cothant

cothant

Thằng ham chơi
29/9/04
875
18
18
HCMC
Ặc ặc, pó tay các bác luôn, sau bài thơ của bác VNacc bảo đãm sẽ không có chị em phụ nữ nào dám bén mãng tới gần khu vực này đâu.
Nhưng... em nghi quá, nghi khu vực này "hỏng có bền" đâu, chắc tồn tại không lâu quá....
 
vu minh

vu minh

Cao cấp
21/9/04
389
0
0
TPHCM
Nếu khu này bị giải toả thì giá đền bù là bao nhiêu vậy bác Cam_to_80?
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Nếu phụ nữ có thể làm ra luật

woman04.jpg
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Có một cặp vợ chồng đưa nhau đến trước tòa để đòi ly dị, cô vợ nói với ông chánh án:
"Chúng tôi đã có một đứa con với nhau, bây giờ ly dị thì đứa con phải thuộc về tôi, phải theo mẹ nó"
Ông chánh án quay sang hỏi ông chồng:
"Vậy anh có ý kiến gì không trong vấn đề này để đòi quyền giành đứa con cho anh?"
Ông chồng suy nghĩ thiệt lâu, rồi chậm rãi nói:
"Thưa quan tòa, nếu Ngài bỏ tiền vào cái máy tự động để mua một chai Coca Cola, vậy cái chai Coca Cola đó là của Ngài hay là của cái máy tự động?".
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Tại sao, cái gì, thế nào

- Làm sao để không thể quên được ngày sinh nhật của Bà Xã ?
Thì mình cứ quên thử 1 lần đi rồi sẽ biết
- Tại sao phụ nữ luôn luôn đẹp như những chiếc xe hơi đời mới mà mình yêu thích vậy ?
Vì khi mình đã có một chiếc rồi, thì ngoài thị trường lúc nào cuñg cho ra đời nhiều chiếc mới hơn, hay hơn, tiện lợi hơn.
- Làm sao để biết khi một người Đàn Bà họ nói ra một câu nghe thật "hiểu biết" và chí lý nhỉ ?
Khi họ nói bắt đầu bằng câu: "ông xã tôi nói như vậy"
- Một người Đàn Bà mà mất đi 95% sự thông minh, thì ta phải gọi họ như thế nào ?
Ly dị.
- Và tại sao các Người Đẹp lại hay thích đi Shopping nhiều như vậy chứ ?
Đơn giản thôi, vì đó là một nơi duy nhất mà các Người Đẹp có thể tự quyết định.
Còn chúng ta thì chỉ đứng ngó, và chờ các Nàng mua xong thì xách

Còn em thì đố các bác câu này
- Tại sao Phụ Nữ họ lại thích chi phí nhiều như vậy ?
 
V

VNacc

Guest
20/8/04
128
0
0
Hanoi
Để mua những "khoảnh khắc" sung sướng.
Còn những ông chồng thì tha hồ mà "cày" nhỉ...:) không có chị em, ta cứ nói xấu tý cho vui.
 
T

tmc1279

Guest
5/6/04
4
0
0
Ha Noi
Che Tao Dan Ba

Chế Tạo Ðàn Bà.

Ông vua xe hơi, Henry Ford sau khi chết được đưa lên thiên đàng. Tại cổng thiên đàng có Thánh St Peter chờ sẳn để đón Ford, vừa gặp Ford, Thánh Peter cho biết: Ford hồi còn sống, ngươi đã làm nhiều việc công ích cho xã hội, như sáng chế phương pháp làm việc dây chuyền cho kỷ nghệ chế tạo xe hơi làm thay đổi cả thế giới. Với thành qủa như vậy, ngươi sẽ được một ân huệ là có thể chuyện trò với bất cứ ai ở thiên đàng này.

Sau khi suy nghỉ vài giây, Ford xin được gặp Thượng Ðế, lở đã hứa, Thánh Peter đành dẩn Ford đến gặp Thượng Ðế. Vừa gặp Thượng Ðế, Ford hỏi ngay: Thưa Ngài, lúc ngài chế tạo ra đàn bà, ngài đã suy nghỉ gì?
Thượng Ðế nghe xong bèn hỏi lại: ngươi hỏi như vậy là ý gì?
Ford liền trả lời: trong sáng chế của ngài có qúa nhiều sơ sót

Phía trước bị phồng lên, phía sau bị nhô ra
Máy kêu lớn khi chạy nhanh
Tiền bảo trì và nuôi dưởng quá cao
Thường xuyên đòi hỏi nước sơn mới
Cứ mổi 28 ngày là bị chảy nhớt và không làm việc được
Chổ bơm xăng và ống xã quá gần nhau
Ðèn trước thì quá nhỏ
Tiêu thụ nhiên liệu khủng khiếp

Thượng Ðế nghe qua liền bảo: ngươi hảy đợi một chốc lát để ta xem lại bản thiết kế. Ngài bèn cho gọi toàn bộ kỷ sư thiết kế và cơ khí trên thiên đàng lại để xem lại quá trình, sau một thời gian họ đã trình lên lại cho Thượng Ðế bản báo cáo. Xem xong, ngài bèn phán rằng: những lời ngươi vừa nói hoàn toàn đúng, bằng sáng chế của ta thật có nhiều sơ sót, nhưng nếu tính trên phương diện kinh tế thì gần 98% đàn ông trên thế giới xài sản phẩm do ta chế tạo, trong khi chưa đầy 10% đàn ông xài sản phẩm của ngươi.
 
H

hong hot

Cao cấp
Một cô gái bận một chiếc quần trắng mới tinh lên xe buýt, cô gái cẩn thận lau đi lau lại cái ghế trước khi ngồi xuống. Đúng lúc đang hạ bàn toạ thì một nguồn nội khí phát ra nghe đánh "tít". Hàng ghế sau có tiếng lẩm bẩm:"mẹ kiếp, sạch đến thế là cùng, đã lau đi lau lại rồi lại còn phải thổi nữa"
 
N

Nguyen Hang

Tôi là người kiên nhẫn...
20/8/04
243
2
0
Pleiku
iso nói:
Khu vực cấm phụ nữ mà lại có em NH lọt vào thế này à? Cam trông cửa không cẩn thận gì cả.
Iso nói thế thì oan cho em quá.
Thường thì chẳng bao giờ em vào box này cả. Tuy nhiên anh Iso có thấy rằng người Việt mình không cấm thì thôi, nhưng đã cấm thì thường hay tò mò :biggrin:
Chẳng hạn những nơi có biển đề "Cấm đổ rác" thì thảo nào cũng có 1 đống rác to đùng bên cạnh. Hay 1 tờ báo vừa đưa tin, cách tấm biển "Cấm bán cây cảnh" có 10m thôi là một dãy dài quán bán cây cảnh...
Do vậy nếu anh Cam to không viết là cấm phụ nữ thì chắc gì em đã vào "nhà anh" :biggrin:
Nhưng xin hứa là em hổng dám vào nữa đâu, mới đọc mấy bài mà thấy mấy ông WKT nhà mình bậy bạ waaaaaaaaaaaaaaaaá
 
Sửa lần cuối:
D

DoHung

Guest
1/1/04
211
0
0
46
Hanoi
Truy cập trang
Thiết kế như thế là quá tuyệt còn gì. Vui chơi, giải trí xong lúc nào mệt thì xả luôn --> quá tiện.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Tại sao phụ nữ không thích tiêu xài ?
Các bác có bao giờ thấy con lợn đựng tiền mà lỗ đút tiền lại ở bên dưới chưa ?
 
K

ketoancon

Giang hồ quy ẩn
30/7/04
94
8
0
HCM
Mẹ : Con gái của mẹ phải biết giữ thân. "Khôn ba năm, dại một giờ" đấy con ạ!
Con gái(reo lên):Meeeẹ! Làm sao mà kéo dài được tới một giờ luôn hả mẹ? Mẹ chỉ cho con đi!!!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Tiếp bài thơ của thanhbui về mấy loại côn trùng quen thuộc.
Vén màn lên một nỗi lo
Bốn con Bướm nhỏ một Bướm to
Sau này Bướm nhỏ bay đi hết
Để lại trong màn mỗi Bướm to...


Bướm lớn bướm bay mọi nẻo xa
Bỏ mỗi Bướm to sống tại nhà
Ngày xưa cây cứng bướm hay đậu
Giờ gỗ mục rồi mới chịu tha.

xin mời ai có con gì thì hoạ vài câu cho anh em đọc với nhé
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA