Tường thuật offline webketoan 2008 - Nha Trang

  • Thread starter Tigon-ETC
  • Ngày gửi
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Thông Báo:

Một số bạn sau khi về đã quên lại tại khách sạn một vài tài sản vật dụng cá nhân bao gồm:

- 01 chiếc đồng hồ nam
- 01 chiếc quần "ấy" nam
- 01 chiếc quần "ấy" nữ
- 01 chiếc áo "ấy" nữ

Ngoại trừ chiếc đồng hồ để quên riêng 1 phòng, 3 vật dụng còn lại cùng quên trong 1 phòng, vì lý do tế nhị nên không tiện công bố phòng nào.

Ai là chủ nhân xin vui lòng liên hệ riêng để nhận lại tài sản. Nhớ hậu tạ vì lão già đã kín mồm.:029:

Nghe nói anh Vũ bị mất cái gì đó mà cứ ngẩn người ra lúc đi ra đảo. (cứ nhìn cái hình anh ôm cột thì bít). Ai lỡ nhặt được vui lòng trả lại khổ chủ.
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,315
1,125
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Ấn tượng offline 2008-Nha Trang mùa thu lại về

Ơi Nha Trang mùa thu lại về...trong nụ cười và trong tiếng hát say mê... (Nha Trang mùa thu về-Văn Ký)
http://www.cakhucvietnam.com/Song1829.aspx
DSC00019.jpg


Hối hả tất bật với cuộc sống, tuy nhiên 30 người bạn chúng tôi đã cùng hành quân về Nha Trang để tạm quên đi những bộn bề công việc và cùng tận hưởng niềm vui bạn bè.

Thú thật là năm nay tổ chức offline không được rầm rộ như các năm cũng như công việc PR chưa tốt lắm. Các “cụ” thành viên wkt đã già mà măng thì chưa mọc nên thiếu hụt lực lượng tổ chức nghiêm trọng. Tuy nhiên công việc đã được chuẩn bị rất chu đáo bởi lực lượng nòng cốt là bác thanhvunt và cothant cùng một số bạn khác. Lời đầu tiên của bài viết xin gởi lời cảm ơn đến nhiệt tình của các bạn.

Dân kế tóan…nghèo quá. Hix, có phải do mình chủ quan khi đưa ra nhận xét này ? Lộ phí 1.3tr cho kỳ nghỉ offline là nguyên nhân chính dẫn đến offline đợt này chỉ có 30 người. Tập trung tại bến xe miền đông nhìn lèo tèo….trên 20 người. Không sao, cứ xem như một kỳ nghỉ mát có đông người tham gia.

Đặc sản Nha Trang. Đợt này với sự giúp sức của thổ địa, chúng tôi đã được thưởng thức các món đặc sản tại Nha Trang như bún cá Hai Thu, hải sản Bãi Dài với ghẹ luôc đến giờ vẫn còn thấy ngọt, nem nướng Ninh Hòa, hào nướng, mực nướng tại nhà hàng Trúc Linh…giờ nghĩ lại mà vẫn thấy thèm. Biết bao giờ mới được ngồi dưới bóng mát của mái tranh, ăn đặc sản biển, uống bia Sài gòn, 2 bên 2 ba cô và hứng chí lên thì nhảy..ùm xuống biển. Hơ hơ, nói về đặc sản Nha Trang thì phải cảm ơn bác Vũ đã dắt anh em đi ăn đặc sản vào lúc 12h đêm. Ai không tin cứ hỏi Vũ già, mình dùng xong về đến Tp.HCM người vẫn còn ê ẩm.

DSCF0514.jpg


Vinpearl-hòn ngọc của đại gia. Quả thực Vinpearl đáng với tiền vé 250K/người. Nghe nói các đại gia Việt từ Nga trở về đã đầu tư vào đây. Quy mô cực kỳ hòanh tráng với cáp treo dài nhất Đông Nam Á, với khu vui chơi cảm giác mạnh giải trí hiện đại, trò chơi nước, nhạc nước…Nói về trò chơi cảm giác mạnh, mình vẫn còn nguyên cảm giác với trò chơi (không biết gọi là tên gì cho chính xác), tạm gọi là đu quay. Cái trò này đúng là cảm giác mạnh đến nỗi bác thanhvunt, anhphuong nhìn vào đã….lè lưỡi xin chào. Virgin cùng 2 cô gái dũng cảm bước vào trò đu quay để thử sức (nói thật, không có 2 em này chắc mình cũng không dám vào). Tiếp theo hướng dẫn chụp lên mình những 2 cái lồng sắt để đảm bảo an tòan. Chả nhẽ nó nguy hiểm đến thế ? Kế tiếp hướng dẫn đi kiểm tra từng vị trí người chơi lần cuối. Hix. Cẩn thận thiệt. Cầu dao điện được đóng lên và a lê hấp, người bạn được quay với tốc độ chóng mặt, người của bạn chao lên hụp xuống và chỉ thấy trời đất lẫn thánh ….Allađin. Có những lúc bạn sẽ cảm thấy nguyên cả người có thể rơi theo phương thẳng đứng trên độ cao 15m. Vinpearl còn nổi tiếng với các khu nhà nghỉ với giá trên trời, nghe nói là 400-500USD kèm theo một..cô gái đẹp. Nhưng tiếc là mình không có đủ tiền để thử.

IMG_0451.jpg


Biển Nha Trang-tuyệt vời. Biển Nha Trang nước trong và cát trắng, xung quanh lại đầy các hòn đảo nhỏ. Đúng là thiên đường chưa khai thác. Biển pattaya nổi tiếng của người Thai phải ngã mũ chào thua. Tiếc là người Việt ta chưa khai thác đúng mức tiềm năng của đất trời ban tặng. Đắm mình trong dòng nước mặn cùng vui chơi với bạn bè trên biển, cùng các bạn uống rượu vang Đà Lạt với bar nổi trên biển, cùng say mê hò hét 5 anh em trên 1 chiếc xe tăng với ban nhạc dã chiến trên biển…Thật là những cảm giác tuyệt vời khó quên.

Nhiệt tình của các bạn wkt. Trong đòan của mình, Virgin chỉ biết chưa đến 1/3 nhưng mọi người đều rất nhiệt tình, chơi hết mình và vui hết mình. Mọi người đã quen biết nhau qua nhịp cầu wkt và nhờ chuyến đi này, Virgin đã có thêm hơn 30 người bạn. Tính ra benefit đã lớn hơn cost rất nhiều. Cảm ơn BTC và các bạn đã tạo ra chuyến đi thú vị và những kỷ niệm đáng nhớ.

IMG_0437.jpg


Mong những kỷ niệm đẹp của chuyến đi sẽ lưu dấu ấn trong các bạn thành viên wkt.
 
Sửa lần cuối:
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
Nghe nói anh Vũ bị mất cái gì đó mà cứ ngẩn người ra lúc đi ra đảo. (cứ nhìn cái hình anh ôm cột thì bít). Ai lỡ nhặt được vui lòng trả lại khổ chủ.

Cả nhà đoán sai ùi. Hok phải của lão Vũ già mà là của...................anh NPT :freddy:
 
O

oanh110726

Guest
4/4/08
64
0
0
Văn Điển
Em xúc động nhất là thấy bác Vũ lo lắng cho chị em đến từng tuýp kem chống nắng vì sợ chị em bị đen, Bác ấy đã ghi điểm tuyệt đối về sự chu đáo trong mắt em hị hị :thumbsup::friend:
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
DSCF0446.jpg




Hi hi, offline đông vui thật!

Các bác cho e hỏi mem nam trông hiền hiền nhưng có vẻ nóng tính, đứng thứ 2 từ trái qua, bên cạnh chị Loan là ai vậy ạ? E thấy quen quen nhg hình ảnh ko rõ lắm nên ko biết có phải hay ko. :020:
 
toannguyen

toannguyen

Guest
28/12/05
173
0
0
51
HCM
Mà đề nghị là BTC phải xem xét điều tra cho ra nhé, Mẫy cái thứ đó có cùng 1 phòng và một chỗ ko, chứ ko là gay go đó, Đề nghị BTC phai công khai, ko đựơc nhận hối lộ để ẻm vụ này đi nhé, ko gây nghi ngờ mâu thuẫn đó

Đề nghị Bác Vũ chụp hình mấy cái đồ nghề bị bỏ quên, post lên web để ai quên còn biết ra nhận lại chứ.
 
T

tranglethu

Guest
21/11/07
72
0
0
Bắc Giang quê ta đó!

Món gì mà cho cả quang gánh lên bàn thía kia nhỉ :eek:know:
trùi ui, lừa cái quảng cáo mới biết bác Virgin có cái avarta giống của mình:inlove:
 
Sửa lần cuối:
T

tranglethu

Guest
21/11/07
72
0
0
Bắc Giang quê ta đó!
Hi hi, offline đông vui thật!

Các bác cho e hỏi mem nam trông hiền hiền nhưng có vẻ nóng tính, đứng thứ 2 từ trái qua, bên cạnh chị Loan là ai vậy ạ? E thấy quen quen nhg hình ảnh ko rõ lắm nên ko biết có phải hay ko. :020:

anh voi còi đấy, nhìn quen quen hình như chưa gặp bao giờ, hình ảnh ko rõ lại thấy anh đẹp giai ra phết. :004:
 
B

bLang

Cao cấp
16/3/06
382
5
18
HD
Hổm rày về, hình như còn say sóng Nha Trang nên không lên web được, hôm nay mở web ra thấy mọi người kể nghe vui quá. Mình thích nhất là những nam hoa hậu, chụp được vài tấm cho mọi người nghía nhé.
Đây là nam hoa hậu....còi nhất và...... kín đáo nhất đây
DSC01648.jpg


DSC01647.jpg

DSC01646.jpg

DSC01645.jpg

Hình như bạn nào có chụp được tấm anh Virgin khoe bụng có dán mấy miếng ......băng keo trắng đâu rồi nhỉ....hiihii
Cám ơn mọi người về chuyến đi thú vị, cám ơn Anh Vũ nhiều nhé. Mình có giữ tấm hình 2 cha con anh vũ ôm nhau ở vịnh vinpearl đấy
cho xem luôn nhé
DSC01616.jpg
 
Sửa lần cuối:
Nguyen Minh Kha

Nguyen Minh Kha

...Tổng hợp tùm lum...
Hổm rày về, hình như còn say sóng Nha Trang nên không lên web được, hôm nay mở web ra thấy mọi người kể nghe vui quá. Mình thích nhất là những nam hoa hậu, chụp được vài tấm cho mọi người nghía nhé.
Đây là nam hoa hậu....còi nhất và...... kín đáo nhất đây
DSC01648.jpg

Hèn chi hôm đó thuyền bị lủng 1 lỗ trên nóc, đứt cả cột thuyền. :044::044:
 
VŨ THỊ TUYẾT MAI

VŨ THỊ TUYẾT MAI

Guest
3/4/06
165
0
0
Vô định
Chà chà, nhà ta đi chơi vui quá nhỉ, hihihihi. Nhìn hình mà thấy mê luôn. Hihihih
 
B

bonbon233

Guest
24/4/06
3
0
0
39
nha trang
sao ít hình thía các huynh.. ăn chơi quành chán lắm cơ mừ:banana:
 
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
Rất vui vì thấy off WKT hoành tráng
Rất muốn xem ảnh offline + lời bình
Rất mệt và bực mình vì lừa các baner quảng cáo mà mãi vẫn ko đọc được j!
=> chán!
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
Bực mình với mấy cái banner quảng cáo. Mắt em hoa cả lên rồi Mod ạh
 
kidmandang

kidmandang

Giang Hồ Thuật Sĩ
10/11/05
522
2
18
HCM
Hic!! mấy mem nữ xinh quá ... biết vậy, Humm !! tiếc thật, nhưng Kid đoán 100% cái phụ tùng ấy ấy là của chú Cothant - hắn có cái tật này mà đánh đến chết cũng không chừa :beernow:
 
thanh phuong

thanh phuong

Guest
8/10/03
21
0
0
44
HCM
dienhoavietnam.com
các bác cho ảnh lên xem nào, thấy mọi người chụp nhiều lắm cơ mà. Nhất là cái ảnh anh Virgin hát với cô quần đỏ áo xanh ấy. DVD cười rũ ruột ra...
Cái ảnh quần đỏ áo xánh này, Thanh Phương chọp trong máy của Zeny. Zeny post lên hen, có máy tấm độc lắm mà (hihiiiiiihi).
 

Xem nhiều