Một bác mới học Tiếng Anh, cũng bập bẹ được mấy câu, ra chừng tự tin lắm.
Một bữa nọ bác đang đi bộ trên hè, mắt mũi để đâu mà đụng phải một ông Tây balô.Sẵn vốn tiếng Anh, bác nhanh nhảu:"I'm sorry". Ông Tây cũng lịch sự: "I'm sorry too". Không để mất thể diện với người ngoại quốc, bác đáp trả: "I'm sorry three".
Tây balô: (tròn xoe mắt) : "What are u sorry for ? "
Bác (ô, thằng này ló lói cài zzầy mà mình dịch mãi chẳng được): "I'm..i'm..sorry five"
Tây balô: "oh, shit" ------> (bỏ đi)
bác gọi với theo: I'm sorry seven..........hohohohohohoho
J:
Một bữa nọ bác đang đi bộ trên hè, mắt mũi để đâu mà đụng phải một ông Tây balô.Sẵn vốn tiếng Anh, bác nhanh nhảu:"I'm sorry". Ông Tây cũng lịch sự: "I'm sorry too". Không để mất thể diện với người ngoại quốc, bác đáp trả: "I'm sorry three".
Tây balô: (tròn xoe mắt) : "What are u sorry for ? "
Bác (ô, thằng này ló lói cài zzầy mà mình dịch mãi chẳng được): "I'm..i'm..sorry five"
Tây balô: "oh, shit" ------> (bỏ đi)
bác gọi với theo: I'm sorry seven..........hohohohohohoho

