Bốn biển là nhà!

Chà chà....món Ngao của Luyện tuyệt thật!
Cả món rượu ngâm....nữa! tuyệt lun..say đến bi giờ mới tỉnh táo lại! Rượu HP ngấm..lâu quá! (ko biết mình về HN bằng cái gì nữa :talk:)
Anh có 1 chai...đây! ai thick chia phần thì qua Lạng Sơn nhé!:boldred:
 
Luyện ơi...Tớ bị mất chai rượu mất rồi!
Thèng Taxi ..chết tiệt! mình để quên mà nó cũng không nhắc...hick hick...
mai gửi lại 1 chai + vài kg cá.... cho tớ nhấm rượu nhé!
Gửi qua Hoàng Long cho chắc ăn!
Đi đến đâu cũng đòi rựơu, anh là ma men luôn rồi à?:041:
Chị Luyện hỏng có gởỉ cho anh ấy nha, cái tội làm thất lạc chai rượu í thì phạt chưa nói, huống chi là gởi lại. Miễn có nha chị.:beer:
 
vậy thôi .gởi cho bác,bác đang ở đâu vậy
Mình đang ở Q.12, bác tranh thủ xuống núi về Long An mua rượu rồi gé qua nhà mình làm vài ly hen. Lúc đó xem rượu Gò Đen đúng như rượu Gò Đen không nha.:beer:
 
cả nhà cho em hỏi #1 số 6: luckygirl85 tại sao lại " đỏ" hết thế ạh.híc
 
Cuối cùng thì sinh nhựt chị Luyện thì ăn thịt gì thế?
Theo như thông tin đáng tin cậy thi hôm SN chị Luyện có một món ăn đặc biệt đó là món Cá bống kho tộ.... Híc nghĩ mà thèm quá--- quả này thể nào cũng có người cho mình ăn đòn......:dogrun:
 
Cả nhà ai có cá Bống kho tộ đấy! Chia cho tớ một ít!:013::002:
 
cả nhà cho em hỏi #1 số 6: luckygirl85 tại sao lại " đỏ" hết thế ạh.híc
Em ơi, chắc lỗi kỹ thuật thôi... hoặc có khi là tác giả muốn lăng xê em chẳng hạn:030: he he he Chào mừng em đến với Gia đình biển......:020:
 
Xin chân thành cảm ơn tình cảm cũng như món quà đầy ý nghĩa của nhà mình dành cho Luyện. Ngày sinh nhật nhiều niềm vui bất ngờ và nhiều tình cảm của cả nhà làm Luyện cảm động vô cùng. (nên có bị say say nhầm lẫn - e Gấu và Maitrinh thông cảm nhé,hihi)
Xin cảm ơn Nhà mình!:mrstraetz
Đố các bác món Ngao là món nào
Em nợ bác Điệp 2 món vì ko làm kịp. Hẹn lần sau, chác chắn sẽ có lần sau! Ai muốn biết dung nhan của Bác Điệp vào blog em coi nhé! Đảm bảo em nào chưa có người yêu đêm về sẽ mơ mộng bác Đ,hehe!
 

Đính kèm

  • SN.JPG
    SN.JPG
    66.2 KB · Lượt xem: 23
Sửa lần cuối:
Xin chân thành cảm ơn tình cảm cũng như món quà đầy ý nghĩa của nhà mình dành cho Luyện. Ngày sinh nhật nhiều niềm vui bất ngờ và nhiều tình cảm của cả nhà làm Luyện cảm động vô cùng. (nên có bị say say nhầm lẫn - e Gấu và Maitrinh thông cảm nhé,hihi)
Xin cảm ơn Nhà mình!:mrstraetz
Đố các bác món Ngao là món nào
Em nợ bác Điệp 2 món vì ko làm kịp. Hẹn lần sau, chác chắn sẽ có lần sau! Ai muốn biết dung nhan của Bác Điệp vào blog em coi nhé! Đảm bảo em nào chưa có người yêu đêm về sẽ mơ mộng bác Đ,hehe!
---------
Các em nhìn..Tay anh luck..coi có ngon ko ta?:004:
 
Xin chân thành cảm ơn tình cảm cũng như món quà đầy ý nghĩa của nhà mình dành cho Luyện. Ngày sinh nhật nhiều niềm vui bất ngờ và nhiều tình cảm của cả nhà làm Luyện cảm động vô cùng. (nên có bị say say nhầm lẫn - e Gấu và Maitrinh thông cảm nhé,hihi)
Xin cảm ơn Nhà mình!:mrstraetz
Đố các bác món Ngao là món nào
Em nợ bác Điệp 2 món vì ko làm kịp. Hẹn lần sau, chác chắn sẽ có lần sau! Ai muốn biết dung nhan của Bác Điệp vào blog em coi nhé! Đảm bảo em nào chưa có người yêu đêm về sẽ mơ mộng bác Đ,hehe!

Sinh nhật chị em lại phải đi công tác xa 2 ngày. Tranh thủ lúc mình vắng nhà nhậu nhẹt tưng bừng quá nhỉ :wall:. Tối nay em sang sinh nhật bù đấy nhé,chị chẳng thương em gì cả... huhu...
 
Rượu ngon quá!
 
Ai muốn biết dung nhan của Bác Điệp vào blog em coi nhé! Đảm bảo em nào chưa có người yêu đêm về sẽ mơ mộng bác Đ,hehe!

Chị Luyện ơi, em tìm mãi mới vào được blog của chị để ngắm dung nhan bác Điệp đấy. Bác Điệp cười toe toét đấy hả chị _ tối nay em lại gặp ác mộng rồi, tội nghiệp em quá. :sick:
 
Chị Luyện ơi, em tìm mãi mới vào được blog của chị để ngắm dung nhan bác Điệp đấy. Bác Điệp cười toe toét đấy hả chị _ tối nay em lại gặp ác mộng rồi, tội nghiệp em quá. :sick:
Nhầm rồi em ơi, cái ông cười toe toét ấy là ông xã pà Luyện đấy. EM chỉ ngắm được cái.... lưng của ông Luck thôi:045: Chê nhầm rồi nhá.....
 
Chị Luyện ơi, em tìm mãi mới vào được blog của chị để ngắm dung nhan bác Điệp đấy. Bác Điệp cười toe toét đấy hả chị _ tối nay em lại gặp ác mộng rồi, tội nghiệp em quá. :sick:
Úi, ko phải đâu em, đó là a xã nhà chị đó, em mà mơ mộng anh đó thì chị tiêu à! BÁc ý đẹp giai lắm, nhưng để rõ dung nhan hơn thì em chịu khó liên hệ với chị:028:
Mới nhìn mà em đã thấy đói rồi chị ui. Món ngao là món gì vậy chị?
Anh Điệp là anh Luck hả chị? Chị post hình lên đi chị?

hihi, Đúng là anh Luck đó em! Món ngao của chị là món trong cái bát trắng to đó(Nhưng chịu khó nhìn chứ chị phóng lên nó lại mờ)
 

Đính kèm

  • 1.JPG
    1.JPG
    11.9 KB · Lượt xem: 19
Sửa lần cuối:
Xin chân thành cảm ơn tình cảm cũng như món quà đầy ý nghĩa của nhà mình dành cho Luyện. Ngày sinh nhật nhiều niềm vui bất ngờ và nhiều tình cảm của cả nhà làm Luyện cảm động vô cùng. (nên có bị say say nhầm lẫn - e Gấu và Maitrinh thông cảm nhé,hihi)
Xin cảm ơn Nhà mình!:mrstraetz
Đố các bác món Ngao là món nào
Em nợ bác Điệp 2 món vì ko làm kịp. Hẹn lần sau, chác chắn sẽ có lần sau! Ai muốn biết dung nhan của Bác Điệp vào blog em coi nhé! Đảm bảo em nào chưa có người yêu đêm về sẽ mơ mộng bác Đ,hehe!
Hí hí hí xem Blog thấy Hoa Ly đẹp thế......:056:
 
Back
Top