Bốn biển là nhà!

  • Thread starter luckyluck866
  • Ngày gửi
morningstar

morningstar

SIMPLE LIFE
23/1/07
99
0
0
Nơi con tầu ra khơi
Do có việc đi công tác 2 ngày vào đúng hôm sinh nhật chị Luyện. Nên tối hôm qua Mai mới hoàn thành nhiệm vụ thay mặt đại gia đình gửi tới chị Luyện món quà của cả nhà và nhìu nhìu nụ hun của các mem... :ladiesman

"CHÚC EM BÉ LUYỆN HAY ĂN CHÓNG LỚN! NHỮNG NGƯỜI BẠN THÂN YÊU LUÔN Ở BÊN CẠNH CHỊ".
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
Món quà ngocluyen12 nhận được vô cùng ý nghĩa, chan chứa tình cảm của nhà mình, ấm áp bởi màu sắc (trắng xen vàng cam)và mát lành ở kiểu dáng tạo nên một phong cách thời trang hè khi dạo phố,hichic - đg tả (cả nhà đóan xem nó là gì)...Một lần nữa cảm ơn cả nhà nhiều nhiều!:020:

Các bác vào kiểm tra tin nhắn nhé! Ai chưa nhận được tin nhắn báo em, em gửi tiếp. (Mạng chập chờn nên em fải gửi từng người, sợ chưa gửi được hết)
Tranglethu và Morningstar ko để ở chế độ nhận tin nên em ko gửi được.
To XuanThanh: EM về đi, chị đãi em cả món ngán và sò nữa. :beernow:
 
Sửa lần cuối:
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Món quà ngocluyen12 nhận được vô cùng ý nghĩa, chan chứa tình cảm của nhà mình, ấm áp bởi màu sắc (trắng xen vàng cam)và mát lành ở kiểu dáng tạo nên một phong cách thời trang hè khi dạo phố,hichic - đg tả (cả nhà đóan xem nó là gì)...Một lần nữa cảm ơn cả nhà nhiều nhiều!:020:

Bữa nào là người mẫu , diện bộ cánh mới cả nhà tặng, chụp ảnh rồi post lên đây cho cả nhà chiêm ngưỡng nhá chị.... :052:
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
Bữa nào là người mẫu , diện bộ cánh mới cả nhà tặng, chụp ảnh rồi post lên đây cho cả nhà chiêm ngưỡng nhá chị.... :052:

Chụp ảnh làm người mẫu sợ mọi người coi xong ngất hết tại chỗ thì chết,hehe! ko dám đâu!
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Chụp ảnh làm người mẫu sợ mọi người coi xong ngất hết tại chỗ thì chết,hehe! ko dám đâu!
ơ trên mỗi tấm ảnh chị phải để một cái tít cảnh cáo và tư vấn cho khán giả nên mua thuốc trợ tim về dùng trước khi chiêm ngưỡng chứ......:045:
 
morningstar

morningstar

SIMPLE LIFE
23/1/07
99
0
0
Nơi con tầu ra khơi
Chụp ảnh làm người mẫu sợ mọi người coi xong ngất hết tại chỗ thì chết,hehe! ko dám đâu!

Bộ cánh Mai chọn cho chị Luyện tuy hơi nhìu màu nhưng mặc vào trẻ ra 10 tuổi:thumbsup:. Ai có nhu cầu xin liên hệ nhé...
Chị L ui, lúc nào mặc bộ đó chụp ảnh ra mắt cả nhà nhé, hihi :flower:
 
T

tranglethu

Guest
21/11/07
72
0
0
Bắc Giang quê ta đó!
Vào đọc blog của chị Luyện mà ......... muốn khóc quá......thấy có cái gì đó quen quen, nhớ nhớ.......mong sao ko phải dung nhan ông xã chị Luyện. :045:
@ Chúc gia đình chị mãi đầm ấm và hạnh phúc như bây giờ chị nhé.
@ All: Chúc mọi người đạt được những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống và trong sự nghiệp.
CHúc gia đình Biển luôn là chỗ dựa tinh thần cho các thành viên.
Hôm nay mình có sao ko nhỉ?
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
=tranglethu
Vào đọc blog của chị Luyện mà ......... muốn khóc quá......thấy có cái gì đó quen quen, nhớ nhớ.......mong sao ko phải dung nhan ông xã chị Luyện. :045:
@ Chúc gia đình chị mãi đầm ấm và hạnh phúc như bây giờ chị nhé.
@ All: Chúc mọi người đạt được những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống và trong sự nghiệp.
CHúc gia đình Biển luôn là chỗ dựa tinh thần cho các thành viên.
Hôm nay mình có sao ko nhỉ?
Cái câu đỏ đỏ: Chắc chắn rồi em ạ.... Nếu ai có tâm huyết thật sự với Đại gia đình Biển thì chắc chắn sẽ cảm nhận được và hơn tất cả là đón nhận được những tình cảm nồng ấm như vậy.....
Cái câu xanh xanh: Tại sao phải đặt câu hỏi này hả em...:wall:
 
Sửa lần cuối:
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
Vào đọc blog của chị Luyện mà ......... muốn khóc quá......thấy có cái gì đó quen quen, nhớ nhớ.......mong sao ko phải dung nhan ông xã chị Luyện. :045:
@ Chúc gia đình chị mãi đầm ấm và hạnh phúc như bây giờ chị nhé.
@ All: Chúc mọi người đạt được những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống và trong sự nghiệp.
CHúc gia đình Biển luôn là chỗ dựa tinh thần cho các thành viên.
Hôm nay mình có sao ko nhỉ?

Không phải quen quen, nhớ nhớ ox nhà chị đấy chứ!:052:
Cảm ơn em! Mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình ta:two:
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Vào đọc blog của chị Luyện mà ......... muốn khóc quá......thấy có cái gì đó quen quen, nhớ nhớ.......mong sao ko phải dung nhan ông xã chị Luyện. :045:
@ Chúc gia đình chị mãi đầm ấm và hạnh phúc như bây giờ chị nhé.
@ All: Chúc mọi người đạt được những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống và trong sự nghiệp.
CHúc gia đình Biển luôn là chỗ dựa tinh thần cho các thành viên.
Hôm nay mình có sao ko nhỉ?

Khi nào cảm thấy buồn thì vào gia đình tâm sự nhé em. Mọi người luôn ở bên em đấy. Cố gắng lên em nhé. Chúc em luôn vui
 
T

tranglethu

Guest
21/11/07
72
0
0
Bắc Giang quê ta đó!
Sang ngày mới rồi! Em chúc gia đình Biển một ngày vui vẻ, mọi việc đều tốt lành ah. :drummer:
Tính đến ngày hôm nay, em tham gia vào BBLN được nửa tháng cũng chưa có dịp để tâm sự chia sẻ cùng với gia đình nhưng đã để lại những hiểu lầm mà ko có thì chắc sẽ vui hơn :sad:. Như ý nghĩa của BBLN "Hãy mở rộng lòng mình để đón nhận gió mới và để đón yêu thương. Tình yêu thương luôn ở xung quanh chúng ta!" em cũng đã cảm nhận được những tình cảm nồng ấm, chân thành từ gia đình.
Đây là lần đầu tiên em tham gia vào một "gia đình" lớn như vậy, lại có sự góp mặt của cả 3 miền. Trước tiên em phải cám ơn chị Thuycog _ chị đã giới thiệu cho em biết về trang web này vì em không phải là dân kế nên chỉ vào "dạo chơi" nhưng vì thấy mọi người "tranh luận, cãi nhau" vui quá ...... đăng ký làm thành viên của web luôn, và một người nữa em cũng muốn cám ơn( em xin ko nói, em ko muốn làm ảnh hưởng đến người đó) em cám ơn anh rất nhiều _ mong rằng anh sẽ hiểu và cuối cùng em xin cám ơn đại gia đình Biển ah. Những hiểu lầm mà em gây ra mong anh chị "xí xoá " ạh (hi hì).
Do có lý do riêng, nên trong thời gian tới em ko online thường xuyên được, nhưng em sẽ cố gắng tham gia đầy đủ các hoạt động của gia đình Biển.
Cheers! :mrstraetz
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
Đúng là có bàn tay của người phụ nữ có khác!
nhà ta hôm nay ngăn nắp, gọn gàng và sáng sủa hẳn lên!
Thưởng cho "cô tấm" nhiều...nụ hôn thì ký cái dzoẹt..ở dưới nhé!

* To all: từ nay phải giữ gìn vệ sinh sạch sẽ và gọn gàng, ngắn nắp đấy nhé!
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Đúng là có bàn tay của người phụ nữ có khác!
nhà ta hôm nay ngăn nắp, gọn gàng và sáng sủa hẳn lên!
Thưởng cho "cô tấm" nhiều...nụ hôn thì ký cái dzoẹt..ở dưới nhé!

* To all: từ nay phải giữ gìn vệ sinh sạch sẽ và gọn gàng, ngắn nắp đấy nhé!

Ký tên mà thiếu cái mộc. Để tớ oánh cái mộc cái hehe cộp cộp ... xong
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
Cả nhà mình hôm nay mải chơi ở đâu mà không thấy ai vào đây trông nhà nhỉ? Thời tiết khó chịu, nhà mình giữ SK nhé!
Chúc cả nhà bủôi tối vui vẻ!
 
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
dạo này nhắn tin cho ông anh trai, chả thèm nhắn lại
YH hỏi cũng ko buồn trả lời, ngộ thật cả nhà ạ....
chắc thôi ko hỏi nữa vậy, ổng cũng bảo chả phải anh em j... có lẽ thế!!!
 
maitrinh

maitrinh

Cao cấp
14/11/06
313
0
16
TPHCM
Cả nhà ui nay em út buồn quá, thời tiết thay đổi út cứ ốm liên liên, 2 ngày nay đi làm bị mắc mưa ướt như chuột,trưa nay tới giờ ăn trưa lại gặp mưa lớn út phải nhịn đói, thật là tệ ước gì giờ này út đc ở cạnh những người thân yêu.
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
Cả nhà ui nay em út buồn quá, thời tiết thay đổi út cứ ốm liên liên, 2 ngày nay đi làm bị mắc mưa ướt như chuột,trưa nay tới giờ ăn trưa lại gặp mưa lớn út phải nhịn đói, thật là tệ ước gì giờ này út đc ở cạnh những người thân yêu.

Khổ thân em cũng giống chị, sao mà hay ốm thế. Nhưng thời tiết đó chỉ làm chị ốm có 1 ngày thôi,hihi. EM cố gắng ăn nhiều vào nhé, ăn được sẽ mau khỏe hơn. Chúc út nhà ta mau khỏe và chóng lớn:beernow: (Nước chanh chứ ko phải bia đâu em nhé!)

dạo này nhắn tin cho ông anh trai, chả thèm nhắn lại
YH hỏi cũng ko buồn trả lời, ngộ thật cả nhà ạ....
chắc thôi ko hỏi nữa vậy, ổng cũng bảo chả phải anh em j... có lẽ thế!!!
Có phải ông anh trai "đó" ko? Ui, khen em hết lời đó. Còn cảm động mãi về 2 hũ...hihi!
 
T

thanhhung

LQT
Cả nhà ui nay em út buồn quá, thời tiết thay đổi út cứ ốm liên liên, 2 ngày nay đi làm bị mắc mưa ướt như chuột,trưa nay tới giờ ăn trưa lại gặp mưa lớn út phải nhịn đói, thật là tệ ước gì giờ này út đc ở cạnh những người thân yêu.
Chu choa ơi! Tôi nghiệp em tui quá, chúc em mau khỏe chóng lớn.
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Cả nhà ui nay em út buồn quá, thời tiết thay đổi út cứ ốm liên liên, 2 ngày nay đi làm bị mắc mưa ướt như chuột,trưa nay tới giờ ăn trưa lại gặp mưa lớn út phải nhịn đói, thật là tệ ước gì giờ này út đc ở cạnh những người thân yêu.

Chống lầy đi hết buồn :talk:
 
gautrang202

gautrang202

Guest
2/11/06
277
1
0
www.vicuocsong.net
Ganh với Mai Trinh quá,
Cả nhà ơi!
Chị Luyện ơi!
anh Lút ơi!
anh Trường ơi!
Cóc ơi! có ai ở nhà không? :024:
Gấu này cũng sắp ốm nè, mí hôm nay ráng chống cự với cái ốm luôn nè. có ai thăm em không vậy. Hắccccccccc xìiiiiiiiiiii, chít rồi, bác sĩ nhắc Gấu kìa.:035:
 

Xem nhiều