Đầu tuần sao mà nóng nực, bực bội thế không biết nữa???
Đừng nóng a, chiều tém beer hen :dance2::dance2:
Đầu tuần sao mà nóng nực, bực bội thế không biết nữa???
Phang cho ku một phát bây giờ! Tám nhất nhà mà mồm to cũng nhất nhà!:dance2:Úi giời các bố lại 8-9 rồi đấy, kinh thật!!
Chị Bống & chị Cóc đâu rồi nhở, vào phang cho mỗi vị phát cho chừa cái tội 8-9 trong này deeeee:004::004::dance2:
Đã tranh thủ tám rồi đấy:045:Úi giời các bố lại 8-9 rồi đấy, kinh thật!!
Chị Bống & chị Cóc đâu rồi nhở, vào phang cho mỗi vị phát cho chừa cái tội 8-9 trong này deeeee:004::004::dance2:
Chị :smash::smash::smash: cho Ku long mấy nhát nè.. Lôi chị vào cuộc chiến này làm gì ... Chị đang định mai danh ẩn tích mà cũng không xong hả????? Cứ phải để ngừơi ta ... bắn súng mới yên hả?????:wall::wall::wall:Úi giời các bố lại 8-9 rồi đấy, kinh thật!!
Chị Bống & chị Cóc đâu rồi nhở, vào phang cho mỗi vị phát cho chừa cái tội 8-9 trong này deeeee:004::004::dance2:
Cả nhà dạo này sợ phát pháo thì bị ăn roi nên im thin thít hết òi anh Cọp ui....:010::010::010:Cả nhà mình trốn đâu mất biệt nguyên ngày hôm nay vậy ta?
Không 8, không spam... Làm cho nhà vắng như chùa Bà Đanh í....:wall::wall::wall: Hôm nay chị Bống lập kỷ lục mới. Đó là khơi mào cho một trận chiến mới... :dance2::dance2::dance2::dance2: em dzọt đây, không tí nữa lại bị ăn roi.....:004:Hic! Từ 16h07 phút ngày 9/6/08 đến 14h11 phút ngày 10/6/08 là được 22 h các bác không tám, không spam. Đây là kỷ lục đầu tiên của BBLN đạt được!:wall::wall::wall:.
Xin mời lập kỷ lục tiếp theo ạ!:058:
Không 8, không spam... Làm cho nhà vắng như chùa Bà Đanh í....:wall::wall::wall: Hôm nay chị Bống lập kỷ lục mới. Đó là khơi mào cho một trận chiến mới... :dance2::dance2::dance2::dance2: em dzọt đây, không tí nữa lại bị ăn roi.....:004:
Ặc ặc ặc... Chú dám doạ chị hả........ Bắt quả tang thì mần ăn được gì he he he :dance2::dance2::dance2:Chạy mừ được dzới ông àh, đứng im đó :dance2:bắt quả tang nhá :004:
HÍ, anh Bao yên tâm đê... Nuốt được nhưng có tiêu hoá được không mới là ván đề....hongtruong nói:Thôi xem như con rồng nó nuốt con cóc rồi. Amen
Ec, ông Luck mà đọc được dòng này, đảm bảo không ngất không tin... Mà sao lại nhớ vào lúc đặc biệt thế bé.....:004::004::004:luckygirl85 nói:Tự nhiên nửa đêm em Ky nhớ anh Luck ghê híc híc
kakakkaaaaaa, quả này chít nhá, thế mà ông anh trai mình cứ bảo mình tung tin nhảm, :wall:Tự nhiên nửa đêm em Ky nhớ anh Luck ghê híc híc
Ặc ặc ặc... Chú dám doạ chị hả........ Bắt quả tang thì mần ăn được gì he he he :dance2::dance2::dance2:
HÍ, anh Bao yên tâm đê... Nuốt được nhưng có tiêu hoá được không mới là ván đề....
Ec, ông Luck mà đọc được dòng này, đảm bảo không ngất không tin... Mà sao lại nhớ vào lúc đặc biệt thế bé.....:004::004::004:
Không ngất được đâu, té cái đùng thôi chị :036::036:
Em báo cáo cả nhà!
Lý do cả nhà biết rùi, em đã chuyển két cho Gấu trông giữ. Trong két có số "bạc" là số hôm trước em báo cáo.
Nhà mình đóng quỹ vào TK của em Gấu nhé!
NGuyễn Thị Cẩm Thúy
TK 01 01 59 42 26
Ngân hàng Đông Á. Phòng Giao dịch Q12 TPHCM
Bác Luck chuyển điạ chỉ này vào trang 1 giúp em nhé!
(Em xin chia buồn cùng bác và gia đình):two: