Sao hỏng tính thua hỉ?:biggrinda hahahha. hai chầu - riêng:065:, 1 chầu chung nếu có gặp nhai được:wall:Ủa, vậy nếu Mai thắng thì có 2 chầu đúng hok??? đâu có chơi tính riêng hỉ??? Hehehehe
Sao hỏng tính thua hỉ?:biggrinda hahahha. hai chầu - riêng:065:, 1 chầu chung nếu có gặp nhai được:wall:Ủa, vậy nếu Mai thắng thì có 2 chầu đúng hok??? đâu có chơi tính riêng hỉ??? Hehehehe
Sao hỏng tính thua hỉ?:biggrinda hahahha. hai chầu - riêng:065:, 1 chầu chung nếu có gặp nhai được:wall:
Chị em mình bắt tay nha Thu:012:, Mai à! canh mà chung độ đi nha:043:, trốn tui là không được đâu à nha:033:.Còn Lucky thì sao? trốn rồi?:001:
thế chị Mai ko tính nước thua nhở. Xa em cũng phải tính vụ này đấy, em giải quyết cả 2.VŨ THỊ TUYẾT MAI nói:Vậy là QĐ 2 chầu á nha, hehehehe. Thắng thua gì cũng 2 chầu luôn, vì Tranglethu ở xa mà, mai mốt gặp mới chung được, Gấu ở gần chung độ cho mai trước đêêêê. hehehehe. Tối nhớ thức coi hen.
Em rủ chị vào độ chung cho vui, chứ có cần trọng tài đâu mà xung phong? ở đây có bài post là chứng từ rồi, chị bị từ chối nhận việc nha.:053:Trui, cá độ mà ko có trọng tài sao được.
Chị xung phong làm trọng tài nha.
Em rủ chị vào độ chung cho vui, chứ có cần trọng tài đâu mà xung phong? ở đây có bài post là chứng từ rồi, chị bị từ chối nhận việc nha.:053:
Mod ơi, đây là bằng chứng chung độ, ai xóa là Gấu cho chọn 1 trong 2 đó nha.:lol:
Ặc, ko cho thì thôi, ghét giận lun
Ky ui ky, Ky thắng độ rùi nè, đi nhậu rủ c đi ké với nhé! He heCá độ đê cả nhà ui. Em nhận Đức:dance2::dance2::dance2:
Ky ui ky, Ky thắng độ rùi nè, đi nhậu rủ c đi ké với nhé! He he
2 Mợ này chỉ giỏi gạ... ăn....:029:CHúc mừng em Ky thắng độ. Tổ chức ăn mừng đi em![]()
Chia buồn em Mai và em Gấu thua độ! 2 em tổ chức giải xui nhé![]()
Giỏi gạ mà đã được đâu:049:2 Mợ này chỉ giỏi gạ... ăn....:029:
Hey, cho Cóc tham gia một chân .... phá mồi nhá :now:
CHúc mừng em Ky thắng độ. Tổ chức ăn mừng đi em:045:
Chia buồn em Mai và em Gấu thua độ! 2 em tổ chức giải xui nhé:004:
oài bạn đang bức xúc nhưng... hình như vào nhầm nhà òi.....:byebye:Các bác ah,em đang cảm thấy vô cùng bức xúc trước công việc,em dang làm cho 1 công ty nước ngoài,cả cty có 3 người Việt nam,nhunưg có một vấn đề này là hnay khi em hỏi đứa phiên dịch(nói là đứa là vì nó ít tuổi người TRung Quốc và e đang tức nó) là xếp hôm nay có đi công tác ko?nó trả lời kho chịu bảo""Hôm nay về nước..........",chẳng là em định bàn luận với ông ấy về công việc một chút,nó nói xong em cảm thấy vô cùng khó chịu.
Thưc ra bọn nó coi thường người việt nam,chi bên xuất nhập khaủa bảo em là kệ chúng nó khi nào chung nó bào gì làm đấy,có gì báo cáo thế em ko phải hỏi ko phải làm gì hết,chị ấy cũng ko làm gì ,khi nào bảo làm gì thì làm,kể cả 1 người nữa làm NVKD cung thế.Nhưng em cảm thấy nếu như ko nói với ông ấy nhưng vấn đề công việc liên quan đến sự phát triển ổn định của DN thì cũng thấy lòng ko thoải mái,hơn nữa mình là người việt nam lại đi làm việc thuê cho người khac minh fcũng muốn làm lợi cho DN chứ,nhưng họ lại tỏ thái độ ko tin tưởng theocác bác là em nên tiếp tục làm việ môi trường nay ko nhỉ?nếu nhue tình trạng này cứ sảy ra.Nếu là các bác ,các bác có làm ko?:boldred
Trời, nhà mình dạo này mấu trò đỏ đen ghê....:wall:, ban ngày đề đóm ban đêm cá độ.
Híc em cũng tham gia nữa, em nhận Đức chấp TNK 1 phát thua 1 chầu bia nháknow:
Theo Lệ Thu, chầu bia:021:
và kèm tráng miệng, mình bắt Đức phát banh trước.:lol:
Tỷ số cuối cùng là 3-2 nghiêng về Đức, và Đức phát banh trước.Vậy là QĐ 2 chầu á nha, hehehehe. Thắng thua gì cũng 2 chầu luôn, vì Tranglethu ở xa mà, mai mốt gặp mới chung được, Gấu ở gần chung độ cho mai trước đêêêê. hehehehe. Tối nhớ thức coi hen. :banana: