Bốn biển là nhà!

Tự nhiên em thấy buồn. Những lần 8 vớ 8 vẩn thì chẳng thiếu mặt bao giờ. Hôm nay trọng đại thế mà lại ...bận quá chẳng họp được....:042:
Em xin có vài lời với cả nhà như này:
Em tham gia vào BBLN ngay từ những ngày đầu và thực sự cảm thấy Hp và tự hào khi mình là thành viên của gia đình. Nó giúp cho em vui hơn, Hp hơn và tin hơn vào cái gọi là tình bạn chân thành trên mạng. Em luôn tin những tình cảm mà em cảm nhận được từ các anh chị, các bạn, các em là chân thành.
Mong rằng
Thời gian tới, vì lý do sức khoẻ , em xin phép vắng mặt một thời gian. Em hy vọng là em có thể trở về. Nếu có cơ hội đó, mong rằng nhà ta đã có những sự phát triển vượt bậc. Mong mọi người hãy chú ý về chất chứ đừng đặt nặng về lượng.
Một câu nói chân thành em muốn gửi tới các anh chị:
Chúng ta là một nhóm, một gia đình với nhiều thành viên với những tính cách khác nhau. Nếu thật sự muốn BBLN trở thành một gia đình , xin mọi người hãy biết đánh giá hành động của ngừoi khác một cách thiện chí. Hãy thật sự chân thành .... Và phải biết cùng nhau xây dựng.
Nói ít mong các anh chị hiểu nhiều....
Trân trọng........
 
Sửa lần cuối:
TT vào nhà đã có nói qua anh rồi, hehe...em nó còn nhỏ, chú Luck bỏ qua cho em nó nhở.:lol:

Bố ơi nhà mình có khách ah bố?
Cháu chào chú Lạc đà, chào chú Luck, chào Cóc iu, chào chị Loan, chào đại ca Đại Bàng, chào chú màu đỏ nâu...
Cháu là TT, con gái lớn của bố Hổ nhà cháu. Để cháu vào trong lấy nước ra mời các chú! :wine_2::wine_2::dzo:
 
Bố ơi nhà mình có khách ah bố?
Cháu chào chú Lạc đà, chào chú Luck, chào Cóc iu, chào chị Loan, chào đại ca Đại Bàng, chào chú màu đỏ nâu...
Cháu là TT, con gái lớn của bố Hổ nhà cháu. Để cháu vào trong lấy nước ra mời các chú! :wine_2::wine_2::dzo:

Chú chào con. Nhưng ai là lạc đà và Đại Bàng vậy con?
 
Bố ơi nhà mình có khách ah bố?
Cháu chào chú Lạc đà, chào chú Luck, chào Cóc iu, chào chị Loan, chào đại ca Đại Bàng, chào chú màu đỏ nâu...
Cháu là TT, con gái lớn của bố Hổ nhà cháu. Để cháu vào trong lấy nước ra mời các chú! :wine_2::wine_2::dzo:

Ặc ặc, chú lạc đà, chú luck mà chị Loan, hix hix, xuống kinh khủng :wall::wall:
 
Tự nhiên em thấy buồn. Những lần 8 vớ 8 vẩn thì chẳng thiếu mặt bao giờ. Hôm nay trọng đại thế mà lại ...bận quá chẳng họp được....:042:
Em xin có vài lời với cả nhà như này:
Em tham gia vào BBLN ngay từ những ngày đầu và thực sự cảm thấy Hp và tự hào khi mình là thành viên của gia đình. Nó giúp cho em vui hơn, Hp hơn và tin hơn vào cái gọi là tình bạn chân thành trên mạng. Em luôn tin những tình cảm mà em cảm nhận được từ các anh chị, các bạn, các em là chân thành.
Mong rằng
Thời gian tới, vì lý do sức khoẻ , em xin phép vắng mặt một thời gian. Em hy vọng là em có thể trở về. Nếu có cơ hội đó, mong rằng nhà ta đã có những sự phát triển vượt bậc. Mong mọi người hãy chú ý về chất chứ đừng đặt nặng về lượng.
Một câu nói chân thành em muốn gửi tới các anh chị:
Chúng ta là một nhóm, một gia đình với nhiều thành viên với những tính cách khác nhau. Nếu thật sự muốn BBLN trở thành một gia đình , xin mọi người hãy biết đánh giá hành động của ngừoi khác một cách thiện chí. Hãy thật sự chân thành .... Và phải biết cùng nhau xây dựng.
Nói ít mong các anh chị hiểu nhiều....
Trân trọng........

Em nói gì vậy Cóc? Huy vọng có thể trở về là sao vậy em?
 
Nơi thấy bình yên nhất - được quan tâm, chia sẻ, được nói lên suy nghĩ của mình. Và cái quan trọng nhất đó là "được" có thêm những người bạn. Đó là gia đình tôi - Gia đình Biển :005:
@: Chị Cóc xink đẹp nhớ giữ liên lạc với cả nhà nhé.
 
Được lòng thì khó, mất lòng thì dễ, chán ngủ cho lành MK, hixhix
 
Nhà mình cuối tháng, lại rơi vào giữa năm thế này chắc ai cũng bận. Vào thăm cả nhà một lát lại đi thôi. (Hôm nay đau đầu quá)
Chúc nhà mình làm việc hiệu quả và vui vẻ!
 
Nhà vắng vẻ quá, đi chơi hết rồi :flower:
 
Giờ này mới về nhà được, cả nhà có ai nấu cơm gì chưa vậy??? Tớ đói quá à => đi ăn thui cả nhà ui. Hehehehe
 
Cả nhà ai cho út mượn bờ vai khóc xíu đi, có nhiều điều phải suy nghĩ quá, mệt mỏi và chán,cứ nghĩ sẽ cố gắng đc nhưng càng cố tỏ ra lạnh lùng càng khổ.
 
Lâu lắm mới ghé về ngôi nhà thân thương nhưng sau vắng vẻ quá, cả nhà đi đâu hết rùi bỏ út ở nhà 1 mình :wall::wall::wall:
 
Cả nhà ai cho út mượn bờ vai khóc xíu đi, có nhiều điều phải suy nghĩ quá, mệt mỏi và chán,cứ nghĩ sẽ cố gắng đc nhưng càng cố tỏ ra lạnh lùng càng khổ.

Lâu lắm mới ghé về ngôi nhà thân thương nhưng sau vắng vẻ quá, cả nhà đi đâu hết rùi bỏ út ở nhà 1 mình :wall::wall::wall:

Hihi... có vai của anh đây em! Nhưng anh cho mượn vai để cười, không được khóc.
 
Cả nhà ai cho út mượn bờ vai khóc xíu đi, có nhiều điều phải suy nghĩ quá, mệt mỏi và chán,cứ nghĩ sẽ cố gắng đc nhưng càng cố tỏ ra lạnh lùng càng khổ.
Cứ để mọi thứ tự nhiên đi MT. Ko nên suy nghĩ nhiều, ko nên tỏ ra thế này thế kia... :two:


Giờ này mới về nhà được, cả nhà có ai nấu cơm gì chưa vậy??? Tớ đói quá à => đi ăn thui cả nhà ui. Hehehehe

Qua nhà Sói ăn đi ĐB ơi, Sói cũng giờ mới ăn nè!
Hôm nay có món cá rô kho, canh cua và một ít cà muối. :cheesebur:food-smil
 
Giờ này mới về nhà được, cả nhà có ai nấu cơm gì chưa vậy??? Tớ đói quá à => đi ăn thui cả nhà ui. Hehehehe


Nhớn hơn ai, láo quá rồi, Gấu mang gia quy ra cho anh xử deeee.
Lộng ngôn hơi bị nhiều rồi nha, hừ hừ
 
Nhớn hơn ai, láo quá rồi, Gấu mang gia quy ra cho anh xử deeee.
Lộng ngôn hơi bị nhiều rồi nha, hừ hừ
Thế thì phải hỏi ai hơn ai nhá:wall:, nhớ không nhầm Gấu nào cũng 82 nhá:005:, vậy thì ai xử ai đây nhở?
:069:
 
Hihi... có vai của anh đây em! Nhưng anh cho mượn vai để cười, không được khóc.

Lại dám giở giọng tán tỉnh con gái Tiger hử, con voi còi kia :017:
 
Thế thì phải hỏi ai hơn ai nhá:wall:, nhớ không nhầm Gấu nào cũng 82 nhá:005:, vậy thì ai xử ai đây nhở?
:069:


Cái này là do Gấu tự nguyện đấy nhá, có muốn lấy bằng chứng không?
 
Hôm nay mùng 1, em ghé qua nhà một lát rồi cũng đi luôn đây.
Chúc cả nhà đầu tháng gặp nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào. :mrstraetz
 
Hôm nay mùng một nên cả nhà này đi chùa adi đà phật hết roài!
Miễn tiếp khách!
 
Back
Top