Bốn biển là nhà!

không biết anh em trong đó có thiếu chất cay cay không nhỉ để đợt này dangkhoaquan ra em lại gửi tiếp nữa cho . hihi em không có gì cả chứ mấy cái khoản cay cay anh em nào muốn thì cứ alo cho em , nhà em nhiều như quân nguyên. Vừa rồi em thửa được thêm ít táo mèo cực ngon anh em nào muốn thử thì nhắn cho dangkhoaquan để hắn cầm cho nhé hihi:angel::angel:

Hehehe, gửi vô cho em một ít anh nhé, dạo này thỉnh thoảng vẫn hay thèm món này. hihihii. thankss anh trước hen:dance2:
 
Ơ, cái em này, chị có như thế đâu mà em bảo học ở chị?..ngậm máu phun người em giai nhé..chị oánh cho 1 roi bi giờ!

Sặc lạy hồn, bưa ni em iu đòi oánh cả anh iu cơ đấy, quá thể rồi. Ông trời ơi ngó xuống mà coi nè :wall::wall::032:
 
Sao em trai lại gọi cháu chị thế? he he!! Khi nào em trai tốt nghiệp khoá đào tạo phi công hệ chính quy thì về bảo chị biết nhé, để còn mời cả nhà ta đi ăn mừng nữa..he he!! Dạo này soi sương thấy ngày càng...trẻ ra :cườihípmắt: Ông xã nhà mình khen Vợ anh ngày càng xinh..hí hí...
 
Sửa lần cuối:
----------
Đào đâu ra 1 tay nói phét nữa thế ko biết! ngày xưa nhớ là mình đập chết mấy thèng nói phét mà vẫn sót lại 1 tên.
có giỏi gửi lên LS 1 thùng đe ku !

Anh muốn được thử thì cứ nói còn vòng vo kêu người ta nói phét.Ngộ nhỉ cách này mới đó.:015:
 
Anh muốn được thử thì cứ nói còn vòng vo kêu người ta nói phét.Ngộ nhỉ cách này mới đó.:015:

Chắc là anh Luck đọc nhiều truyện Tam Quốc, nên mới biết kế khích tướng. Nhưng mà kế này xưa như trái đất rùi!
 
Hí hí hí, hum qua cóc em nhận được đường link của Mít si sì Bống ... Nhìn bài mình ở con số 2000 mà muốn xỉu .... Choáng vì sướng ... ặck ặck. Thía mà hum này vào xem cụ tỉ ra làm sao thì thấy nó nại bị tụt xuống hạng 1998 .... Choáng vì lần thứ 2 bị ăn thịt ... lừa ... oa oa oa .... hu hu hu ....
 
hic nhà mìn chả thía KEKEOKE gì nhể buòn quá ...hu hu hu.....Hát hò đê cả nhà ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Em Huệ có vào nhà thì lên kế hoạch gặp chị Trang để nhận quà và hoa của gia đình nhé. Quà vẫn tươi rói nhưng hoa không nhanh là .... quặt quẹo hết đấy.
Hic hic chị em mình có duyên thật..... kiểu gì cũng ko gặp được nhau :sad::sad::sad:
 
Hí hí hí, hum qua cóc em nhận được đường link của Mít si sì Bống ... Nhìn bài mình ở con số 2000 mà muốn xỉu .... Choáng vì sướng ... ặck ặck. Thía mà hum này vào xem cụ tỉ ra làm sao thì thấy nó nại bị tụt xuống hạng 1998 .... Choáng vì lần thứ 2 bị ăn thịt ... lừa ... oa oa oa .... hu hu hu ....
Hic! C copy cho em rõ ràng là bài em ở số 2000 mà! Em nhìn có thấy đúng ko?
Còn vì sao nó tụt xuống hạng 1998 thì chị hổng bít à nha!( Hình như có con ma nó ăn bài đi hay sao ấy)
:020:
 
hihi

Xin chào bác hàng xóm BB, chỉ một cái nho nhặt mà gia đình nhà bác tốn bao là giấy mực. Thật gia đình nhà bác rảnh wa nha. he he he...
 
Xin chào bác hàng xóm BB, chỉ một cái nho nhặt mà gia đình nhà bác tốn bao là giấy mực. Thật gia đình nhà bác rảnh wa nha. he he he...

Uả, đây là việc nội bộ gia đình người ta mà.... Không biết ai rảnh hơn ai nhỉ ????
 
Theo thông báo nhận được từ sáng sớm ngày hôm nào đó: Hữu long thông báo chiều nay vào hổi 14h ngày 25 tháng 9/2008 cả nhà ta sẽ họp room nhé!
Ai không họp đc thì phản hồi lại luôn để mọi người không đợi nhé!
Cảm ơn mọi người đã đọc tin!
 
Theo thông báo nhận được từ sáng sớm ngày hôm nào đó: Hữu long thông báo chiều nay vào hổi 14h ngày 25 tháng 9/2008 cả nhà ta sẽ họp room nhé!
Ai không họp đc thì phản hồi lại luôn để mọi người không đợi nhé!
Cảm ơn mọi người đã đọc tin!
Chiều em lỡ có quên thì ai đó ới em một tiếng với nhé ... Dạo này em đãng trí lắm ... híc híc híc ... ( già rùi... :018:)
 
Em Huệ có vào nhà thì lên kế hoạch gặp chị Trang để nhận quà và hoa của gia đình nhé. Quà vẫn tươi rói nhưng hoa không nhanh là .... quặt quẹo hết đấy.
Hic hic chị em mình có duyên thật..... kiểu gì cũng ko gặp được nhau :sad::sad::sad:

Có duyên mà cứ như không chị nhỉ?
:2015:

Em không biết khi nào gặp được chị đây! Gặp ở ......108 ah?huhu huhu.

Thui để dịp khác cũng được mà. Cảm ơn gia đình biển ưu ái cho em, (nếu có thể gửi cho em vào nhà nghen... Số 007 Ngõ 8 Nguyễn Khuyến (khu đô thị văn quán) Hà Đông- Hà Tây) Không thì chị cứ cầm giùm em. Mà chị ơi, cắm hoa lên nghen đừng để hoa tàn úa nhé, trông tội nghiệp lắm.
 
Xin chào bác hàng xóm BB, chỉ một cái nho nhặt mà gia đình nhà bác tốn bao là giấy mực. Thật gia đình nhà bác rảnh wa nha. he he he...

Em ko nghe người ta nói à?:talk:

Chuyện lớn hoá nhỏ <=>chuyện nhỏ hoá không:quiet:

Nếu chuyện nhỏ làm còn không xong thì làm sao làm được chuyện lớn:028:
 
Back
Top