Bốn biển là nhà!

  • Thread starter luckyluck866
  • Ngày gửi
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
TAT là người đầu tiên phản đối BBLN quay lại với Phút nghỉ ngơi. Bao nhiêu cố gắng công sức mới được như ngày hôm nay, tại sao phải để cho nó quay trở lại Phút Nghỉ Ngơi cơ chứ???

BBLN đã cử người đại diện (Anh Tiger) ra để đưa ra ý kiến, các thành viên khác phải tôn trọng ý kiến này, đừng nên mỗi người một câu nữa. Làm như thế có khác gì cái chợ đâu?

Chúng ta đã có tiêu chí, chúng ta có người đi và kẻ ở, đừng vì mâu thuẫn cá nhân hay bất kỳ tiểu tiết nhỏ nào mà phá đi nguyên tắc chung được.
Chúng ta nên chấm dứt câu chuyện khóa topic ở đây. Nên bàn tới việc cải tổ BBLN sao cho hoạt động tích cực và thiết thực nhất.

Thân
TAT
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hongloan

hongloan

Trung cấp
7/12/07
96
0
6
tphcm
Trên tinh thần của cuộc họp hôm qua, nick này cũng xin rút ra khỏi topic "BBLN" của WKT, nhưng mình vẫn là thành viên của một gia đình biển, một gia đình gắn bó với nhau bằng cái tình chứ ko bằng một luật lệ gì gì đó.
Lý do thật đơn gian : ko muốn nhìn cái topic "BBLN" mà mình yêu qúy, gắn bó từ ngày đầu trở thành 1 trò chơi, được uốn nắn nhào nặn như thế nào cũng được, muốn giữ mãi những hình ảnh đẹp về một "BBLN" của giai đọan mới thành lập, thật vui vẻ và gắn bó với nhau biết bao nhiêu.
Ko còn là thành viên của topic "BBLN" nên những chuyện đã qua và sắp tới mình cũng ko nên nói tới làm gì nhưng có chuyện chắc chắn những người trong cuộc cũng hiểu, cũng biết cách hành xử của họ là vì mục đích gì, công tâm hay là cá nhân thì chắc cũng tự hiểu.

@ Người tiếp nhận BBLN mới : vui lòng thông báo cho mình TK của thủ quỹ mới trong thời gian sớm nhất, mình sẽ CK khỏan tồn quỹ còn lại.

Trân trọng kính chào.
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Có lẻ chúng ta đủ lớn, và người đọc cũng đủ khả năng để đánh giá cách xử lý của Vũ, cũng như của một số thành viên của BBLN rồi.

THiết nghỉ bây giờ nên quay trở lại mục tiêu , quay trở lại slogan: cộng đồng tạo nên sức mạnh. Cộng đồng chỉ mạnh khi nó khoẻ, khi có sự đoàn kết và kỹ luật. Là thành viên của cộng đống thì phải biết vì cái chung của cộng đồng mà chấp nhận hy sinh một chút cái tôi của mình.

Vì vậy: theo ý kiến riêng tôi:

- BQT sẽ có quyết định cần thiết, có lợi cho cộng đồng.
- Thành viên BBLN sẽ quyết định cần thiết cho BBLN; riêng Tiger vì việc cá nhân nên không tham gia BBLN nưa, nếu các bạn khác thấy việc ra đi của mình giúp cho BBLN thì nên làm, các bạn nào thấy có thể tham gia và phát huy tốt đẹp của BBLN thì tham gia. Lập ra thì dể, để tồn tại và phát triển đúng tiêu chí lúc đầu tất nhiên là không dễ, vì đã là XH sẽ có nhiếu cách khác nhau
 
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,921
11
38
Nam Dinh
Thân gửi các bạn đã, đang là thành viên BBLN.
Cho dù buổi họp ngày 8/1 mình không được họp từ đầu, cho dù có bất đồng quan điểm trong khi họp. Nhưng khi kết thúc cuộc họp anh Tiger2774 là người phụ trách chính của nhóm BB đã có kết luận. Tất cả đều đang đợi thông điệp của anh Tiger2774. Mọi vấn đề khiếu nại hay còn chưa hoàn thiện của BBLN trong thời gian qua mình hy vọng các bạn để lại. Không nói đến mà chỉ nhìn nhận nó coi như một bài học để chúng ta hoàn thiện BBLN hơn.
Vì tại thời điểm này vẫn chưa biết chính xác được ai ra đi, ai ở lại trong nhóm BBLN nên BBLN chưa thể họp và bàn ra người tiếp quản BBLN.
Nhằm ổn định cho BBLN và bầu phụ trách nhóm. Thân mời các bạn, ai còn tham gia BBLN thì bấm cho 1 cái thank tại bài viết này để mình tạm thời kê danh sách. ( Thời gian hết ngày 20/1/09) Sau khi có xác nhận sẽ tổ chức họp room để bầu lại phụ trách mới!
Và có một điều tôi và các bạn đều là người Việt Nam và đều biết câu này: Nhập gia phải tùy tục.
Ai còn tham gia vào BBLN thì ít nhất cũng vẫn tôn trọng cái nội quy mà chính chúng ta đã thảo luận ra.
Thân!
 
V

VAS

Guest
Xin lỗi các bạn, VAS không đọc kỹ bài của Chị Bong nên lỡ reply topic xin rút khỏi bốn biển là nhà ở đây.

Chúc cả nhà ngủ ngon.
 
Sửa lần cuối:
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Gửi Bống

Chị biết rằng em cũng tâm huyết với BBLN, em cũng yêu mến nó nên em muốn tồn tại và phát triển đúng như tiêu chí ban đầu. Như vậy từ đầu khi hình thành đó là ý chí, mong muốn của từng thành viên tham gia hay là được thành lập theo ý chí nguyện vọng của một cá nhân nào?

Đọc các bài gần đây trên topic này, chị cảm nhận rằng đó không phải là ý chí nguyện vọng của ngươi tham gia mà nó giống như do ai đó thành lâp để sử dụng, khi "hài lòng" với WKT thì để ở WKT, còn không hài lòng về WKT thì chuyển đi coi như đó là một sự "trừng phạt" WKT.
Chị là người từng đi thu tiền cưứ trợ của CLB AET; tuy rằng chuă lần nào BQT yêu cầu bọn chị công khai tài chính, không bao giờ BQT can thiệp vào cách làm của bọn chi nhưng bản thân bọn chị biết BQT có quyền đòi hỏi điều đó: Bởi vì chị đang ở trong ngôi nhà của WKT, và tai tiếng nếu bọn chị gây ra cũng là tai tiếng của WKT. Chị có thể sang 1 diễn đàn khác với tư cách là một thành viên; nhưng chị không dám sơ suất vì chị hiểu rằng người ta sẽ nói chị là Mod ở WKT mà sang đây thế này, thế khác.
Những điều đó không ai bắt buộc chi, nhưng chị đã làm vậy bởi vì chị thật sự yêu mến WKT, chị muốn bảo vệ uy tính của WKT và chị muốn nó tồn tại, phát triển vũng mạnh. Đơn giản vì chị thấy nó thật sự có ích cho cộng đồng.
Từ bản thân chị suy nghỉ: BBLN nếu thật sự là mong muốn nguyện vọng của mọi người thì không thể là một công cu. Em là thành viên của BBLN có lẻ em hiểu hơn chi về BBLN; em -Vũ- Hai Tam- TAT đều cố gắng để xây dựng BBLN tốt đẹp hơn, bởi vì mấy em nhìn ra điểm tốt ở BBLN. Thế nhưng BBLN chỉ có mấy thành viên phát biểu, ngoài Tiger là vì lý do cá nhân thì còn lại muốn cho BBLN di chuyển đi chổ khác. Chổ nào thì chị không biết. Nhưng nếu thành viên của wkt mà không muốn ở trong mái nhà wkt nữa thì nên để họ ra đi, tốt cho họ và cũng tốt cho mình.
Đó là 1 ý
Ý thứ 2 là: BBLN đã hình thành ở WKT, lúc này đây mới biết có 2 xu hướng ứng xử khác nhau: 1 xu hướng ứng xử phù hợp với quy định của WKT mà cụ thể là người quản lý box có BBLN; và một là không phù hợp. Nếu em yêu mến BBLN và muốn tiếp tục tồn tại BBLN thì mạnh dạn đề xuất BQT cho em thành lập Box và quản lý theo quy định của WKT. Ai không phù hợp thì cứ ra đi.

Mọi thành viên BBLN đều có quyền tự quyết của mình. Và đã quyết định ra đi rồi thì không cần phải quan tâm nó ra sao mà.Nếu em thực sự yêu mến BBLN thì sẽ có quyết định và hành động thực tế có ích.
 
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,921
11
38
Nam Dinh
To: Chị Thắm!
Em cảm ơn những ý kiến của chị góp ý cho em, em cũng chỉ là một thành viên BBLN bình thường, với nhiệm ký trước em tham gia BBLN với tư cách là cố vấn cho BBLN thôi.
Do bây giờ thành viên phụ trách gần như rút hết, em chưa biết được ai đi ai ở nên tạm thời thời gian này BBLN vẫn chưa có hoạt động gì? Sau khi thành viên BBLN họp cho nhiệm kỳ tiếp theo thì lập box hay ko lập box sẽ do thành viên BBLN có ý kiến!

To all thành viên BBLN:
Như buổi họp ngày 8/1 đã nói rõ mọi vấn đề, vì thế mình mong tất cả mọi lời nói ko vui sẽ không xảy ra tại topic này từ sau ngày BBLN họp và mình đã có ý kiến tại ngày hôm qua:
Mọi cái ko vui sẽ để lại và : Mình nhập gia phải tùy tục!
Mọi bài ko vui về sự kiện đã qua mình sẽ xóa nó!
Mong các bạn ủng hộ và mãi đoàn kết như thời gian qua mình đã từng chung một ý chí!
Thân!
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
45
The land of the living
Hic hic anh chị em ai cũng bỏ đi làm ăn xa hết rồi, giờ mình mà đi nữa thì lấy ai ra trông nhà trông cửa đây???!!! Hic hic mỗi người có một ý chí và nguyện vọng khác nhau nên đã là anh chị em trong một nhà rồi thì chúng ta nên giơ cả 2 chân và 2 tay lên ủng hộ cầu chúc cho những ai đã và đang trong giai đoạn rời xa mái nhà thân yêu này được bình an và vui vẻ, khỏe mạnh nhé!

Mỗi người một việc, chung tay chung một tấm lòng nên trong thời gian anh chị em đi làm ăn xa Let và các thành viên ở lại quê nhà sẽ cố gắng chăm sóc ngôi nhà này để tránh bị rêu phong phủ mờ, ngoài ra sẽ cố gắng bôi sơn, quét tường và trang trí nội thất lại để cho ngôi nhà được tươm tất, sạch đẹp và thơm tho hơn... Mong một ngày chúng ta sẽ được ngồi lại bên nhau dù bất cứ nơi đâu để cùng sẻ chia những giây phút ngọt ngào nhất, hạnh phúc nhất mà mỗi người chúng ta đã cảm nhận được trong ngôi nhà chung này!

@Chị Thắm: Không phải một số thành viên trong BBLN tạm thời rời ngôi nhà này là muốn dời BBLN sang vùng đất khác như chị nói đâu mà là vì thời gian, thời điểm này ai cũng có lý do chính đáng cả! Bản thân chúng ta trong cuộc sống gia đình vẫn thế, có những lúc căng thẳng quá chúng ta lại muốn rời xa ngôi nhà của mình để ra đi... sự ra đi có thể mang lại cho chúng ta sự thanh thản hoặc khổ đau nhưng liệu có mấy ai trong chúng ta thật sự quên hẳn về ngôi nhà đó - ngôi nhà đầu tiên mà các thành viên đã được dịp xum họp và chung vui từ buổi ban đầu...? Thành viên BBLN cũng thế! Dù BBLN có được xây dựng bao nhiêu căn nhà ở bao nhiêu vùng đất đi chăng nữa thì... Let nghĩ, các thành viên trong gia đình BBLN vẫn nghĩ... anh em BBLN thì khắp nơi đâu cũng sẽ mãi vẫn là anh em trong gia đình BBLN thôi!

Như Let đây, tham gia và gắn kết với WKT từ những năm đầu tiên đến giờ này vì bận quá nhiều việc (hehee có lẻ lý do này... dễ nói chăng?!) nên Let không thường xuyên tham gia và viết bài ở WKT nữa nhưng hầu như mỗi ngày online để bắt đầu 1 ngày làm việc Let đều vào WKT để... (làm gì thì... chắc ai đã từ gắn kết với WKT đều biết rồi đấy thôi!) hihihihi

Đất lành chim đậu! Âu thì... mọi người cũng không nên quá để ý, quá gò bó hay lời ra tiếng vào với những con chim muốn đi tìm những vùng đất lành mới để khai hoang và phát triển...

Chúc WKT ngày càng phát triển hơn.
Chúc BBLN mãi mãi là BBLN và thành viên BBLN mãi mãi là thành viên BBLN cho dù các anh chị, các bạn và các em có ở bất kỳ đâu trên thế giới này đi chăng nữa.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành nhé!
 
morningstar

morningstar

SIMPLE LIFE
23/1/07
99
0
0
Nơi con tầu ra khơi
Em cũng là 1 thành viên của gia đình biển từ những ngày đầu tiên. Nên khi đọc bài các anh chị và các bạn viết, em thấy buồn. Thật sự, sự ra đi hay ở lại của thành viên BBLN là do những lý do cá nhân của mỗi người. Không phải ai cũng vì bất mãn với Mod, hay cảm thấy bị ức chế gì đó. Như việc rời khỏi BBLN của em cũng thế. Em không tham gia là vì em muốn tập trung cho công việc sắp tới, em đã quyết định từ trước khi anh Vũ tạm khoá topic. Em chỉ muốn nói ở đây là người đi hay ở không phải vì những lý do như các Mod nghĩ. Nó chỉ đúng phần nào đó thôi.
Em nghĩ mọi thành viên trong gia đình biển này, đều là những người rất vui vẻ và chân thành. Mọi người yêu quý nhau thật sự chứ không phải cái gì đó thuộc về thế giới ảo. Em đã có những người bạn mới, và em cũng đã gặp họ. Em không muốn BBLN trở thành 1 vấn đề gì đó nghiêm trọng của web kế. Không phải tất cả các thành viên trong nhà biển đều là những người hay spam, hay có những phát ngôn thiếu suy nghĩ.Có thể đôi khi vì có một chuyện gì đó vui vui hay có 1 tâm trạng gì đó bất thường nên có thể không kiểm soát được tình cảm mình lúc đó. Có thể ban quản trị diễn đàn không muốn BBLN có nội dung như 1 topic để chat, như thế mọi thành viên mới khi vào web sẽ hiểu sai bản chất của webkt.
Tạm thời em sẽ không tham gia topic BBLN trong 1 thời gian. Em rất mong BBLN tiếp tục những bước đi của mình, và phát triển bền vững hơn. Em sẽ luôn nhớ đến những người bạn của BBLN, và luôn là thành viên BB trong tâm trí mọi người. Chúc các thành viên trong gia đình biển luôn hạnh phúc và vui vẻ. Chỉ cần mọi người còn nhớ đến nhau vẫn có thể gặp gỡ và liên lạc với nhau bằng nhiều cách khác.
 
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
rồi mai thức giấc...
tất cả tan mất........
nhớ nhung còn trong câu hát...:023:

:biggrinda:biggrindachúc cả nhà một năm mới an lành, thành công!:biggrinda:biggrinda
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
45
The land of the living
Nhà này giờ chẳng còn ai ra vào nữa rồi!
Buồn ghia!
 
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,921
11
38
Nam Dinh
Nhà này giờ chẳng còn ai ra vào nữa rồi!
Buồn ghia!
Nhà vắng thui chứ ko phải là ko ai ra vào? Dân nhà kế nên cuối năm có thể tám ít đi thui nhỉ:043:
Tớ thấy số lượt người xem hàng ngày vẫn tăng lên. Nên mọi người chỉ ghé qua nghỉ chan rùi lại :two: mà thôi!
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,921
11
38
Nam Dinh
To cả nhà: Hiện tại BBLN đang trong giai đoạn cải tổ, chưa có hoạt động chính thức, các thành viên có thể vào buôn dưa lê và tâm sự như cũ nhưng lại không thể vào bán hàng được. Nhất là các thành viên chưa nằm trong danh sách thành viên BBLN cũ.
Mong các bác thông cảm? và sorry nếu làm phật lòng ai đó!
Mấy bài của TT mình vừa nhờ mod xóa, ai thắc mắc gì cứ hỏi tớ nhé!
 
pts911

pts911

Trung cấp
23/3/07
116
0
16
Tp.HCM
To cả nhà: Hiện tại BBLN đang trong giai đoạn cải tổ, chưa có hoạt động chính thức, các thành viên có thể vào buôn dưa lê và tâm sự như cũ nhưng lại không thể vào bán hàng được. Nhất là các thành viên chưa nằm trong danh sách thành viên BBLN cũ.
Mong các bác thông cảm? và sorry nếu làm phật lòng ai đó!
Mấy bài của TT mình vừa nhờ mod xóa, ai thắc mắc gì cứ hỏi tớ nhé!

Thì ra là vậy. Cứ tưởng bốn biển là nhà nên thoải mái như nhà mình, hehehe.

Qua Phút nghỉ ngơi bán hàng đi TT.

Hy vọng các Mod bên đó cho thoải mái tí để xả stress.
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Xin đừng biến BBLN thành đấu trường cho các đấu sĩ giở các ngón đòn và khoe " cơ bắp" của mình nữa ạ .... Mọi chuyện thời gian qua thế là quá đủ rồi ... Nếu có thể xin hãy làm nó tốt hơn chứ đừng mang cuốc mang cày đến cày xới một mảnh đất đã gần như tan hoang vì bom rơi, đạn nổ và đôi khi là cả đạn lạc nữa đi ạ ....
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
45
The land of the living
Hôm nay Let trốn việc ở nhà với lý do mần dziệc mà đến giờ này... cũng chỉ... mới măm măm xong thôi. hehehhee nói nhỏ cả nhà nghe thôi nhé cấm có mách lại àh. :dance2: :angel:

Cuối tuần vui vẻ nhé cả nhà!
 
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,921
11
38
Nam Dinh
Thân gửi cả nhà!
Bác nào còn đăng ký tham gia BBLN, cảm phiền các bác nhắn cho em qua tin nhắn. nick bên Skype nhé!
Dự kiến sẽ họp vào khoảng 15h ngày 21 tháng 1 năm 2009!
Bác nào có ý kiến gì khác thì cứ nói nhé!
 
hongloan

hongloan

Trung cấp
7/12/07
96
0
6
tphcm
Tình hình thu chi của BBLN.
 

Đính kèm

  • Truythu đen thang 12.xls
    47.5 KB · Lượt xem: 33
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
45
The land of the living
Đầu tuần mà nhà này có vẻ âm u quá!
Thôi lo làm sổ sách cho xong để còn ăn tết ngon miệng! hic hic
Chúc cả nhà một buổi tối an lành và ấm áp nhé!
 

Xem nhiều