nhiều là ai hả bạn? t thấy bạn tớ bảo thứ 3 hoặc thứ 4 có, đang hi vọng vì nó gọi điện sang BHXH VN hỏiMình thấy có nhiều bạn biết điểm quá rồi >"< rục rịch quá mà sốt hết cả ruột. Có điểm rồi mà các bác chả cho lên gì cả >"< k biết các bác ngâm lâu thế làm gì =)) chưa bàn tính xong à
gọi điện hỏi thẳng BHXH cơ à??nhiều là ai hả bạn? t thấy bạn tớ bảo thứ 3 hoặc thứ 4 có, đang hi vọng vì nó gọi điện sang BHXH VN hỏi
Bạn đoán hay bạn thấy thếMình thấy có nhiều bạn biết điểm quá rồi >"< rục rịch quá mà sốt hết cả ruột. Có điểm rồi mà các bác chả cho lên gì cả >"< k biết các bác ngâm lâu thế làm gì =)) chưa bàn tính xong à
á..bạn ở BG...mình ở Chí Linh Hải Dương luôn nè..hehe....trước quen mấy đứa ở BG vs bọn em cug xóm trọ cũ lở Lục Nam,TP BG nữa....đợi có điểm mình tiến hành nhỉ :v
còn chuyện tiêu cực thì minh thấy bt....COCC thực sự là hết sức bt...
ví dụ thế này nhé...sau này các bạn làm to....cùng ngành hoặc khác ngành...con cái các bạn đến tuổi đi làm..học giỏi đc tuyển thẳng hoặc đi làm nc ngoài k nói...ở đây là những ng học k tốt...thi công bằng k thể đỗ dc...thì các bạn có bảo đảm k gửi gắm ai đó hoặc nhờ quỳền lực,tiền bạc tác động để con mình có việc làm....xin lỗi chứ chả ai đem vứt con ra ngoài XH cho nó lăn lộn cả...thấy nó k có thực lực để thi công = với ng khác hoặc thấy nó cùng đg cũng giơ tay ra cứu thôi...vì vậy những ai k có qhe thì phải cố gắng gấp 5 gấp 10 ng ta...trời k phụ ng tài...có tài thì cũng chả cần vào NN...làm ngoài lg cao hơn gấp nhiều lần...còn nếu k có tài k có quan hệ cũng k có tiềm lực tài chính...thì tự trách mình thôi...sinh ra k hợp thời...cố gắng hơn sau này làm to cho con nó bớt khổ......mình nghĩ vậy đó...tình trạng COCC k bao giờ có thể chấm dứt đc...
M cũng cùng quan điểm v b s89hd. Còn nói như bạn bienhat1985, m thấy b viết trong 1 câu mà như cãi nhau ấy, đã gọi là thực thi mà b lại còn chia cái tỉ lệ 6:4 kia ahBạn đoán hay bạn thấy thế. Hầu như cả nhà đang hóng hớt, chưa có ai biết cả, cứ bảo nhau là nge nói thôi. Tớ cũng nge nói là nhiều người cứ hay đoán mò.....mò......mò thôi.
Không ai vất con bỏ chợ, nhưng đã thi là phải thi thực, 10 chỉ tiêu thì phải có 6 chỉ tiêu là thi thực còn 4 chỉ tiêu là COCC chứ, như vậy thì hơn quá bán là công bằng cũng tạm chấp nhận được. Ở đây, 2 chỉ tiêu thì cả hai chạy ai mà vui cho được.
Thì không được 10 thì cũng được quá bán chứ bạn? Nếu không thì chấp nhận không ý kiến với cơ chế hiện nay hoặc là thay đổi hoàn toàn.M cũng cùng quan điểm v b s89hd. Còn nói như bạn bienhat1985, m thấy b viết trong 1 câu mà như cãi nhau ấy, đã gọi là thực thi mà b lại còn chia cái tỉ lệ 6:4 kia ah![]()
Haizzz chỉ bít thở dài dài dài dàinghe tin kieu nay nhiu qua dam ra nhan ban a...
t cũng hi vọng chính xác, lớp t thi nhiều, nó thì lại đang làm ở vụ BHXH bên bộ lao động thương binh xã hội, hôm trước mấy bạn cùng lớp nhờ hỏi hộ thì bạn t gọi hỏi hộgọi điện hỏi thẳng BHXH cơ à??
hy vọng là chính xác
Khoảng hai ba tháng trước thi bh xong một thời gian có anh tới hỏi mềnh làm giợ và anh muốn cưới luôn. mềnh chưa đồng ý thì anh đi lấy giợ mất rùi hii
cả làng đồn ầm mềnh sắp lấy anh ấy, giờ anh đi lấy zợ rùi, mai xin nghỉ mà không được. số mềnh là số con gì không biết nữa ta. gặp mẹ mềnh anh vẫn gọi là u, đúng là duyên số :015:
Mình hỏi ngoài lề tí, có nên lấy chồng khi chưa có việc ổn định không các bạn? Chắc mọi người sẽ phản đối 100% nhỉ? hihi
Cái này nếu sau này bạn dỗ vào BHXH bạn sẽ rõ =)) thực ra các bộ ban ngành có mấy ai tự thi đâu tình yêu, toàn COCC k thì phải bác hồ mà bạn >"< . T quen nhìu các bạn làm ở Bộ lắm, lúc đầu ai cũng bảo mình tự xin , tự thi... ngưỡng mộ kinh khủng.=)) chơi lâu mới biết cháu ông này, cháu ông kia, không thì có chú bác, họ hàng xa.. bla bla.. >"< họa hoằn lắm mới có ng ngoài thi vào k mất gì. Có lẽ năm ý chẳng may có việc gì nên cac bác phải làm nghiêm.. nên lọt lưới thôi. Ngay đến giảng viên >"< thì cũng 4 ngoài -6 con cháu trong trường.. giỏi thât cũng có nhưng mà ít lắm. Xin lỗi vì mình nhìn đời = con mắt màu đen quá
Cắm cái mốc 1.1.2014 có điểm nhé các ty!
giờ cậu làm j thế?? tớ làm xây dựng bên thi công nên suốt ngày ở công trường...từ tết đến giờ ngừng thi công nên toàn ở đây trông coi văn phòng thôi...1 mình 2 máy tính...buồn mà chẳng có j chơi...hj...nằm nãy giờ k ngủ dc lại ngồi dậy bật máy tính hóng hớt....cậu về chưa
Bên này vui nhỉ, bên thuế thấy bùn quá. Cứ nghĩ sẽ đứng ngoài nghe mọi người bàn tán nhưng thấy đợi điểm lâu quá nên vào góp chuyện cho vuiMình hỏi ngoài lề tí, có nên lấy chồng khi chưa có việc ổn định không các bạn? Chắc mọi người sẽ phản đối 100% nhỉ? hihi
Bà con ởi gọi điện bhxh vn hỏi điểm theo số phone nào nhỉ?
Mn làm tớ sốt ruột quá. Chắc là điểm về thật rồi...Trên face thấy báo có điểm rồi. có người khẳng định đậu rùi. không biết sao nữa?
https://www.facebook.com/groups/170433103136025/