Chương trình thời sự buổi trưa lúc 11h ngày 30 tháng 12 năm 2013 có những nội dung chính sau đây:
1. chủ đề Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013 đã đạt 2.186.496 lượt xem, kỳ thi viên chức đã hoàn thành tốt đẹp từ 6 tháng trước nhưng đến nay vẫn chưa có điểm. Theo nguồn tin " đáng tin cậy" từ các mối " quen biết" của các thành viên như anh chị em nội ngoại, ông bà, gia quyến gần xa thì kết quả sẽ có trong nay mai. Với một số bạn mơ mộng và vui tính thì dự đoán trong ngày mai sẽ có điểm, tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên thì ngày mai- tức 31-12-2013 là ngày cuối năm. Về phong tục tập quán chung thì sẽ là thời gian để tổng kết công việc trên sổ sách và tạm biệt năm cũ, thanh toán nợ nần tại các quán nhậu ruột.....Nên khả năng công bố điểm là rất thấp.
2. Một vài tin nhắn của các bạn nữ gần đây có gửi về cho bản tin thời sự với nội dung như : " có nên lấy chồng trong khoảng thời gian này" , " yêu và bị chia tay sau khi đợi kết quả thi"..... và đặc biệt là câu chuyện cảm động kể về 1 anh chàng đã phản bội người yêu mình và đi lấy vợ trong khi bạn nữ ngày đêm đợi điểm thi. Có thể nói, việc đợi điểm quá lâu đã làm cho các chị em tổn thương trong chuyện tình cảm rất nhiều. Nhưng đối với anh em thì cũng chẳng khá hơn, 6 tháng lo lắng mất ăn mất ngủ đã khiến anh em mất đi thân hình 6 múi săn chắc, vấn nạn FA đổ bộ vào diễn đàn vì " chưa có việc" , rồi kéo theo hệ lụy là nghèo, là nhậu nhẹt...... đặc biệt là MẤT LÒNG TIN vào cơ quan tổ chức, đoàn thể nhà nước.
3. đã đến h ăn trưa, chúc các bạn ngon miệng và có tin tức j xin vui lòng viết tiếp
BẢN TIN XIN ĐƯỢC TIẾP TỤC:Chương trình thời sự buổi trưa lúc 11h ngày 30 tháng 12 năm 2013 có những nội dung chính sau đây:
1. chủ đề Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013 đã đạt 2.186.496 lượt xem, kỳ thi viên chức đã hoàn thành tốt đẹp từ 6 tháng trước nhưng đến nay vẫn chưa có điểm. Theo nguồn tin " đáng tin cậy" từ các mối " quen biết" của các thành viên như anh chị em nội ngoại, ông bà, gia quyến gần xa thì kết quả sẽ có trong nay mai. Với một số bạn mơ mộng và vui tính thì dự đoán trong ngày mai sẽ có điểm, tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên thì ngày mai- tức 31-12-2013 là ngày cuối năm. Về phong tục tập quán chung thì sẽ là thời gian để tổng kết công việc trên sổ sách và tạm biệt năm cũ, thanh toán nợ nần tại các quán nhậu ruột.....Nên khả năng công bố điểm là rất thấp.
2. Một vài tin nhắn của các bạn nữ gần đây có gửi về cho bản tin thời sự với nội dung như : " có nên lấy chồng trong khoảng thời gian này" , " yêu và bị chia tay sau khi đợi kết quả thi"..... và đặc biệt là câu chuyện cảm động kể về 1 anh chàng đã phản bội người yêu mình và đi lấy vợ trong khi bạn nữ ngày đêm đợi điểm thi. Có thể nói, việc đợi điểm quá lâu đã làm cho các chị em tổn thương trong chuyện tình cảm rất nhiều. Nhưng đối với anh em thì cũng chẳng khá hơn, 6 tháng lo lắng mất ăn mất ngủ đã khiến anh em mất đi thân hình 6 múi săn chắc, vấn nạn FA đổ bộ vào diễn đàn vì " chưa có việc" , rồi kéo theo hệ lụy là nghèo, là nhậu nhẹt...... đặc biệt là MẤT LÒNG TIN vào cơ quan tổ chức, đoàn thể nhà nước.
3. đã đến h ăn trưa, chúc các bạn ngon miệng và có tin tức j xin vui lòng viết tiếp
Gửi các bạn trai: Nếu có cô nàng nào đã bên cạnh và chờ đợi cùng bạn trong suốt quãng thời gian đợi điểm thì HÃY CƯỚI CÔ ẤY NGAY, vì chẳng còn mấy người tuyệt vời như vậy đâu
Gửi các bạn trai: Nếu có cô nàng nào đã bên cạnh và chờ đợi cùng bạn trong suốt quãng thời gian đợi điểm thì HÃY CƯỚI CÔ ẤY NGAY, vì chẳng còn mấy người tuyệt vời như vậy đâu
Mềnh đã lấy vợ và sắp có 1 thằng ku đầu lòng :027:
Chưa có vinh hạnh được đứng vào hàng ngũ công chức, viên chức của nhà nước nhưng kỳ thi này quả thật là một trải nghiệm quá quý giá. Bây giờ em đã hiểu lý do đất nước đã giải phóng gần 40 năm rồi nhưng Việt Nam vẫn nghèo và kém phát triển đến thế. Tổng dân số Hoa Kỳ khoảng 315 triệu người và số công chức quản lý bộ máy nhà nước là 2,1 triệu người. Ở Việt Nam ta dân số hiện tại ước chừng 88 triệu người và số công chức quản lý bộ máy nhà nước là 2,8 triệu người. Đông người nhưng làm ăn kém hiệu quả, sáng cắp ô đi tối cắp về. Lãnh đạo các bộ ngành có bao giờ nhìn lại mình, có bao giờ thấy xấu hổ trước lịch sử, trước dân tộc vì những điều này không :049:
eo ơi vừa lấy vợ đã sắp có em bé
ăn cơm trước kẻng hả :M
Ái chà chà. Dù gì vẫn có người để ý, vẫn thấy vui vui mà.
Mình à, trước làm xa nhà, chả ai ngó nghiêng. Cuối tuần lang thang 1 mình hoặc vớ được mấy con bạn quý hóa, tụ tập được còn vui tí.
Hơn 1 năm chuyển về gần nhà, không biết đến hẹn hò, tụ tập là gì (trừ những ngày phải đi ăn cưới và được nghe những bài ca muôn thuở "Có người yêu chưa?", "Bao giờ cưới?", ...). Ờ, thế mà có người phán "Sao mày kiêu thế? Kén chọn mãi!" :035:- Sặc, điện thoại thì chỉ công việc, tin nhắn quảng cáo của nhà mạng, cổng nhà mở từ sáng sớm đến tối đêm mà chỉ có mấy chị ve chai đến hỏi "Có gì bán không em?"
Hz, hết năm đến nơi rồi. Hi vọng ... :013:
hihi ờCơm thì sao mà nhịn đc. Muốn nhịn cũng k nhịn đc ấy chứ. Thôi thì cứ xơi vậy:005:
Suy nghĩ của bạn giống hệt suy nghĩ hàng xóm nhà mềnh nhưng mềnh chẳng quan tâm :006:, Yêu nhau đc 3 năm rồi, bố mẹ cho phép thì 2 đứa tiến hành thôi :027:eo ơi vừa lấy vợ đã sắp có em bé
ăn cơm trước kẻng hả :M
Suy nghĩ của bạn giống hệt suy nghĩ hàng xóm nhà mềnh nhưng mềnh chẳng quan tâm :006:, Yêu nhau đc 3 năm rồi, bố mẹ cho phép thì 2 đứa tiến hành thôi :027:
đùa chứ chưa gì đã giận rồi hihihiSuy nghĩ của bạn giống hệt suy nghĩ hàng xóm nhà mềnh nhưng mềnh chẳng quan tâm :006:, Yêu nhau đc 3 năm rồi, bố mẹ cho phép thì 2 đứa tiến hành thôi :027:
giờ cậu làm j thế?? tớ làm xây dựng bên thi công nên suốt ngày ở công trường...từ tết đến giờ ngừng thi công nên toàn ở đây trông coi văn phòng thôi...1 mình 2 máy tính...buồn mà chẳng có j chơi...hj...nằm nãy giờ k ngủ dc lại ngồi dậy bật máy tính hóng hớt....cậu về chưa
Haizz, lấy v lấy c đôi khi nó là cái may rủi ấy nhảy?đùa chứ chưa gì đã giận rồi hihihi
mềnh trêu thui mà hihih
mà như thế thì đã sao
chả sao
chỉ sợ không lấy nhau thì khổ nhau thôi
mà thời đại giờ mềnh toàn thấy mọi nguời nói là phải làm thế cho chắn ăn, ghê chưa , các cụ còn nói thế :M