Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013
Chào mọi người
mình cũng lên diễn đàn lâu rồi nhưng hôm nay mới viết ra đây để nói những bức xúc của mình về cuộc thi của bảo hiểm xã hội Việt Nam. Mình chắc là hơn tuổi nhiều bạn ở đây, có chồng và 2 con nhỏ rồi. Nhưng vẫn quyết tâm thi bảo hiểm vì những tưởng rằng dạo này người ta thi công chức nghiêm túc. Bắt đầu ôn thi từ 1/6 suốt 2 tháng trời mình ôn thi vất vả, lúc nào cũng nghĩ đến học, vì làm công việc của mình dạo này được nghỉ nên cũng có thời gian ôn thi nhiều hơn. Ở nhà toàn phải trốn con lên tầng để học, và nói thật là học mọi lúc mọi nơi. Chưa nộp hs mình đã nghe mọi người nói là thi làm gì cho mất công, chỗ nọ, chỗ kia đã có chạy hết rồi. Nhưng mình vẫn quyết tâm thi, mình bảo cũng có chuyện nọ, chuyện kia nhưng chắc không nhiều. Hơn nữa mình nghĩ chỉ thi trong bằng đấy câu, nếu mình học được thì chẳng có lý do gì họ dám chấm bài vớ vẩn cả. Nhưng khi vào học mới thực sự thấy khó khăn, học đi học lại vẫn quên, thực sự là mình là dân khối A học thuộc lòng không quen, đặc biệt môn kiến thức chung mình cũng lên tận HN để mua sách tiền công vụ, nhưng có nhiều câu đọc trong sách mình cũng thấy thật vớ vẩn, nên học cũng không vào. Nhưng qua bao vất vả mình thực sự đã ôn thi hết sức mình, và luôn luôn tự bảo bản thẩn phải cố gắng hết sức để lúc thi xong không hối hận. Và rồi kỳ thi cũng đến, mình lặn lội vào thành phố Vinh để thi. chưa bao giờ đến vinh nhưng may sao mình có bạn ở Vinh để ở nhờ. Buổi sáng đầu tiên đi thi, đứa em mình ở nhờ cũng đi thi BHXH Vinh, mình thấy nó chuẩn bị phao vì cũng chưa học gì, nhưng mình thì không có chuẩn bị. Và mình cũng không định mang vào, vì lúc đến trường thì tài liệu bán tràn lan, muốn mua bao nhiêu cũng có. Mình nghĩ mình đã vất vả 2 tháng nay rồi giờ quay bài thì coi như mất công 2 tháng nay học, nên mình quyết tâm không mua tài liệu. Vào phòng thi, có 1 anh ở phòng thi đến bảo: " Em ơi mọi nguoi thống nhất nộp mỗi người 100k..." . Mình trả lời là mình không có tài liệu, mình không nộp tiền và mình nói là em nghĩ cũng không nên làm thế. Thực sự thì phòng mình cũng có 1 đối thủ của mình trong phòng, mình nghĩ nếu quay cóp được thì mình chỉ có thua thôi.Có 1 số người cũng không nộp tiền vì mong muốn sự công bằng. Anh đứng ra thu tiền cho phong phì để lên bàn giám thị nhưng thầy cô không nhận, trả ngay trước lớp. Mình thấy rất vui và hi vọng cụm thi ở Vinh sẽ công bằng. Mặc dù không nhận tiền nhưng thầy cô cũng coi dễ, nên xung quanh mình đều quay bài, chỉ có điều quay được ít vì phải chú ý giám thị. Mặc dù bài thi viết môn chuyên ngành mình làm cũng chưa xong hết, nhưng với những gì mình làm được mình cũng cảm thấy hài lòng vì mình đã cố gắng hết sức. Đến buổi trưa sau khi ăn xong ngồi ghế đá, mình nghe thấy các bạn ở ngoài bàn tán, có những phòng coi chặt, còn có phòng ngang nhiên bỏ lên quay, thậm chí còn xong trước về sớm. Mình thực sự thất vọng, và cảm thấy bức xúc vì cái sự bất công, trong khi mình vất vả học, có những đứa chẳng biết tí gì cũng làm ngon lành... Đã đang bức xúc, đến chiều làm đề môn trắc nghiệm chuyên ngành, lại vớ phải đề sai mình lại vô cùng bức xúc. Mình làm những câu khác chỉ khoảng 5 phút xong, còn 2 câu sai cứ loay hoay mãi không biết làm thế nào, mình thắc mắc với giám thị, giám thị đi gọi thanh tra, thanh tra đến trước lớp nói là đọc kỹ lại đề, đề không sai. thế là mình càng bức xúc, vì rõ ràng đề sai. Và cuối cùng cái câu 3 đáp án đều đúng, thì mình chọn vào đáp án sai; còn câu 2 đáp án đúng thì mình chọn vào 1 trong 2 cái đ đấy. Hết giờ mình còn xuống gặp 1 anh thanh tra để phản ánh đề sai, anh ấy bảo sẽ xem xét, giờ không trả lời. Mình chẳng hiểu cái BHXH Việt nam làm ăn kiểu gì, cái câu sai ấy cụm trước cũng thi hết cả rồi, mà giờ lại cho vào. Thi xong ngày đầu tiên mình thực sự chán nản, bao nhiêu mệt mỏi lại tràn về, mình không muốn làm gì nữa, thực sự là tức phát khóc, và buổi tối về mình đã khóc khi ngồi 1 mình trong phòng. Mình khóc vì tiếc công mình học, mình thấy tiếc vì đã thi BHXH, và chán nản không muốn làm gì nữa. Nhưng nhờ mọi người động viên mình lấy lại tinh thần và 3h sáng hôm sau mình lại dậy để ôn bài. Bước vào môn thi kiến thức chung, phòng mình cũng làm phong bì cho giám thị. Và rút kinh nghiệm hôm qua mình có mang theo bộ tài liệu trong người. Khác với hôm trước, hôm nay giám thị lại không trả lại phong bì, mình lại thấy sự bất công. Nhưng rồi hôm thi môn kiến thức chung thanh tra ở ngoài đi lại rất nhiều, phòng mình có người vừa bỏ tài liệu ra bị thanh tra bắt luôn. Và phòng mình có 3 trường hợp bị bắt. Mình thấy phấn trấn hẳn lên, và hi vọng cuộc thi sẽ diễn ra nghiêm túc. Kết thúc môn kiến thức chung, mặc dù cũng chưa làm hoàn chỉnh, nhưng mình thấy hài lòng vì những gì mình đã làm. Mình vui vẻ gọi đt cho mọi người trong nhà kể chuyện. Nhưng rồi sau khi ăn trưa xong, mình nghe các bạn ở ghế đá nói nhà B và nhà G vẫn quay bình thường. Thế là mình lại thấy thất vọng tràn trề, thực sự là không còn gì để nói. Đến chiều thi môn tiếng anh, phòng mình có vẻ coi thi nghiêm túc, vẫn có người quay được phần dịch nhưng mà ít thôi. nhưng ra đến phòng thực sự mình thấy thất vọng, vì đến cả cái phần đọc h