B
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013
chào bạn,
mình nói ra là những tâm sự thật lòng, mình hôm đầu không hề mang theo tài liệu, nhưng thấy tình trạng bất công nên hôm sau mình mang theo cho chắc thôi, vì thực sự thì học dù có thuộc đến mấy cũng không bằng mấy đứa chép được bài đâu bạn ạ. Mình mang theo nhưng không hề sử dụng tí nào. Mình không biện minh cho hành động của mình, thậm chí mình còn thấy mình cũng chẳng ra gì khi không dám đứng lên tố cáo những người trong phòng sử dụng tài liệu. có khi mình làm thế thì cả cụm thi sẽ làm chặt hơn. Cảm ơn bạn đã nhắc nhở mình. Giờ mong muốn vào được BHXHVN của mình đã giảm đi hơn 1 nửa rồi, mình cũng không còn quan tâm đến kết quả lắm đâu, chỉ là quá bức xúc nên mới viết ra mấy lời thôi. Mình tham gia diễn đàn lâu rồi, nhưng chỉ ngồi ngoài đọc mà chưa biết post bài là gì cả.
Mình đề nghị bạn phản ánh luôn cả việc bạn "rút kinh nghiệm hôm qua mình có mang theo bộ tài liệu trong người"
chào bạn,
mình nói ra là những tâm sự thật lòng, mình hôm đầu không hề mang theo tài liệu, nhưng thấy tình trạng bất công nên hôm sau mình mang theo cho chắc thôi, vì thực sự thì học dù có thuộc đến mấy cũng không bằng mấy đứa chép được bài đâu bạn ạ. Mình mang theo nhưng không hề sử dụng tí nào. Mình không biện minh cho hành động của mình, thậm chí mình còn thấy mình cũng chẳng ra gì khi không dám đứng lên tố cáo những người trong phòng sử dụng tài liệu. có khi mình làm thế thì cả cụm thi sẽ làm chặt hơn. Cảm ơn bạn đã nhắc nhở mình. Giờ mong muốn vào được BHXHVN của mình đã giảm đi hơn 1 nửa rồi, mình cũng không còn quan tâm đến kết quả lắm đâu, chỉ là quá bức xúc nên mới viết ra mấy lời thôi. Mình tham gia diễn đàn lâu rồi, nhưng chỉ ngồi ngoài đọc mà chưa biết post bài là gì cả.

