hơ hơ bí mật.hihi.:009:Baobinhbg ở bắc giang ak? thi vị trí nào vậy bạn?
Mai trung thu rồi! vui vẻ đón trung thu đi cả nhà ơi! quyết tâm không làm người HÀNG THAN! :flower1: chúc cả nhà mai đón trung thu vui vẻ hạnh phúc bên người mình yêu thương nha!
Mình đi thi bằng xe máy từ Hà Giang xuống đây này
... uhm hết mùa thu lại sang mùa đông rùi.bạn nào ở miền nam đã có biết mùa đông là gì chưa???lạnh lắm,gần giống như phim BẢN TÌNH CA MÙA ĐÔNG ấy.hii
Lại nhớ ngày đi thi.tối trước hôm thi cuối cùng mình bị cảm.tưởng chết ở hà nội.may mà còn sống.hii.người yêu của bạn tớ đến phòng chơi thấy mình nôn oẹ ầm ầm sợ quá định chạy mất dép.hehe.bọn nó bắt mình dậy ăn cơm.vừa ăn vừa nhắm mắt.gắp từng hạt cơm cho chúng nó khỏi nói.không thì nghe chúgn nó nói cũng đau đầu.nửa đêm nôn xong một trận rùi ăn gần hết một bát cháo và 2 hộp sữa.hehe.4h sáng hôm sau dậy ôn thi ngon lành.rùi...........thi xong môn anh văn mất hứng định bỏ về quê luôn.
uhm.mai trung thu rùi.tối nay mình cũng gói bánh với mẹ.mình bôi mỡ vào lá.mẹ gói.bà buộc dây.bố dọn cơm.hihi.em trai thì làm ngoài hà nội chắc không về được.đang bị sốt nhưng mà lại vùng dậy gói bánh lại thấy khoẻ ra.hii.chúc mọi người ăn bánh và đón trung thu vui vẻ bên gia đình nha
Cũng bình thường mà,đi quen rồi mà.Chỉ nản cái cảnh chờ đợi mỏi mòn thế này thôiKhâm phục bạn quá! Mình cứ đi được khoảng 40 - 50 cây số là đau mỏi khắp người và buồn ngủ không chịu nổi rùi. Đói nữa
bạn nói đúng thật,,,, thay vì ngồi chờ mình vẫn đang đi tìm hết việc này đến việc khác để làm, có lẽ sẽ rất lâu nữa mới biết điểm lậnCác bạn cứ tập trung tìm việc hay học thêm gì đi, không nên cứ vào mà than làm gì cho mệt, thời gian là vàng đó đừng bỏ phí,còn điểm thi thì kiểu gì cũng biết, quan trọng là đỗ hay tạch mà thôi, đỗ cũng không có nghĩa là sướng cả đời đâu, nghề gì cũng vất vả hết
đúng đó bạn .đi học thêm gì chống móm trước .hihi.to cũng đang đi học thêm.nhiều khi mình cầm tấm bằng đại học ra trương không giải quyết được gì mới đểu chứ.hihi.Điểm điểm...Ngày nào cũng vô trang BHXH cho mỏi mòn. Ai cũng hỏi sắp đi làm chưa...chán quá mọi người oi...Mới trượt vỏ chuối bên VKS giừ thấy nản rồi...
Thông tin chính thức à bạn...
Bạn nói chuyện vui nhỉ..mình thích đọc cm của bạn í
Nói thật. Ai có tin chắc chắn gì không. Sao buồn mênh mang ri hè......
chắc tại tớ biết mình không đậu nên tớ chẳng thấy gì.cũng hơi hơi mong tý thôi.
Me too )))))))))))))))))))[/QU©nú
ngày hum nay tớ thấy khỏe lên rùi.hum qua đau đầu quá.biết ngay mà.hum nay troi mưa.hii.xem bói thấy bảo cuoi năm có người ra tối hậu thư và mình phải ra quyết định nghiêm túc.cũng không quan tâm lắm nhưng nhiều khi ngẫm thấy hay hay.liên hệ thực tế thì cũng hơi lo lo.không biết ai giống mình không.thừa tuổi lấy chồng rùi nhưng mà sợ lấy chồng.hii.nghĩ tới chuyện lấy chồng cũng lo lo nhưng đã biết gì đâu.lấy chồng là cả một vẫn đề.kinh tế này.bên nội này bên ngoại này.con cái này.trời.cuối năm mà có người ra tối hậu thư thật thì......không biết sao ta.có khi phải nghĩ nghiem túc thật...........
Mà nghi lắm kiểu này có người ra tối hau thư thật mất thội.chạy trốn người này mãi rồi.từ thời yêu người khác cơ.có khi không chạy được nữa mất.có khi bị bắt mất.hii