Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013
Hôm nay người yêu cũ của mình đi hỏi vợ! cảm giác thế nào nhỉ? tự dưng muốn xin nghỉ việc chạy ào tới 1 quán càe vắng người và khóc thật to! Hà Nội đang cuối thu, đẹp lắm! và sót xa lắm cho đứa con xa Hà Nội như mình! đợi chờ chưa bao giờ là hạnh phúc! chỉ ít ngày nữa thôi mình sẽ trở về Hà Nội, trời lúc đó thật sự chuyển mùa, và mình cũng phải mặc áo thật ấm để đi dự đám cưới người ta, không thể để bị rét được!
uhmmm,cố lên đi bạn.hum chia tay ngưòi yêu .mình tuyên bố luôn. túm lại là nay mai cưới đừng có mời em , không phải mình ghét bỏ gì người ta mà mình không muốn bị sao động. mình nói anh làm thế nào thì làm sao cho em càng biết ít thông tin về anh thì càng tốt. không phải mình không yêu người ta nữa mà vì mình không muốn khoét sâu vào vết thương. và mình nghĩ mình phải thay đôi từ kiểu tóc,từ nhỏ mình toàn để tóc dài, mấy lần giận nhau mình đi nhuộm tóc và cắt ngắn hơn ngày xưa.hii. về cách ăn mặc về tùm lum. mình thấy làm gì nó ngộ ngộ là mình làm .dĩ nhiên là không thái quá.tóm lại là làm thế nào để mình có nhiều thứ để nghĩ khác để không nhớ gì tới chuyện đã qua hoặc nhớ càng ít càng tốt.
hãy nghĩ về những thứ khác đi bạn. rùi bình yên sẽ về thui. :015: .

