M
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013
Cũng có thể mình không phải là con gái ruột của ông. Vì thực ra, bao nhiêu cái xấu đều từ mình mà ra. Và nói thật trong nhà mình như cóc ghẻ các bạn ạ. Đc cái là tính tình không như chị và em mình. Bây giờ mình đang yêu một người. Nhưng mà cũng chỉ là yêu qua mạng, vốn dĩ ng ấy cũng là bạn học hồi cấp 2 thôi. Khi làm quen một thời gian không lâu, chúng mình đã làm yêu nhau, khi nào thì không biết, nhưng mà, khi nói chiện với anh, mình như có thể chia sẽ hết mọi vấn đề cho anh. Anh cũng không hoa mĩ như nhiều kẻ hay lợi dụng trên mạng. Và rất hay giận mình khi mình trở nên tự ti với cuộc sống, ghét mình khóc lóc khi không có anh ở bên. Làm bên xứ Đài đc 7 năm rồi, vậy là cũng hơn 1 tháng nữa là anh về. Mình mong lắm. Nhưng mà mình cũng lo. Lo một nỗi, liệu mình có thể đến với anh hay không. Đến được rồi, liệu trong cuộc sống, mình có dễ dàng bị ảnh hưởng vì hoàn cảnh của mình hay không. Anh có thể cảm thông cho mình hay không? Tất cả đều khiến cho mihf cảm thấy đau đầu hết sức. Ai cũng bảo, yêu ng ấy làm gì, ng bằng da bằng thịt thì không yêu, đi yêu ng trên mạng. Nhưng mà, mình không làm đc. Một khi mình đã nhận lời yêu ai, thì hết lòng chung thủy với ng ấy. Vì vậy, mình càng thấy lo lắng hơn, khi mình đang mạo hiểm với tuổi thanh xuân của mình. gần 30 rồi các bạn ạ. Cái tuổi mà bây giờ bạn bè con bồng con bế, thì mình vẫn như thế này. Mình dám tâm sự điều này trên đàn, có lẽ cũng ảnh hưởng đến các bạn. Vì là diến đàn về chiện thi cử. Mọi ng thông cảm nhé. Vì mình không thể tâm sự qua face hay các diễn đàn mà mình không rõ. Qua đây, mình xin chân thành cảm ơn mọi ng đã bớt chút thời gian đọc tâm sự của mình. Chúc mọi ng luôn thành công trong con đường đi của các bạn!
Cũng có thể mình không phải là con gái ruột của ông. Vì thực ra, bao nhiêu cái xấu đều từ mình mà ra. Và nói thật trong nhà mình như cóc ghẻ các bạn ạ. Đc cái là tính tình không như chị và em mình. Bây giờ mình đang yêu một người. Nhưng mà cũng chỉ là yêu qua mạng, vốn dĩ ng ấy cũng là bạn học hồi cấp 2 thôi. Khi làm quen một thời gian không lâu, chúng mình đã làm yêu nhau, khi nào thì không biết, nhưng mà, khi nói chiện với anh, mình như có thể chia sẽ hết mọi vấn đề cho anh. Anh cũng không hoa mĩ như nhiều kẻ hay lợi dụng trên mạng. Và rất hay giận mình khi mình trở nên tự ti với cuộc sống, ghét mình khóc lóc khi không có anh ở bên. Làm bên xứ Đài đc 7 năm rồi, vậy là cũng hơn 1 tháng nữa là anh về. Mình mong lắm. Nhưng mà mình cũng lo. Lo một nỗi, liệu mình có thể đến với anh hay không. Đến được rồi, liệu trong cuộc sống, mình có dễ dàng bị ảnh hưởng vì hoàn cảnh của mình hay không. Anh có thể cảm thông cho mình hay không? Tất cả đều khiến cho mihf cảm thấy đau đầu hết sức. Ai cũng bảo, yêu ng ấy làm gì, ng bằng da bằng thịt thì không yêu, đi yêu ng trên mạng. Nhưng mà, mình không làm đc. Một khi mình đã nhận lời yêu ai, thì hết lòng chung thủy với ng ấy. Vì vậy, mình càng thấy lo lắng hơn, khi mình đang mạo hiểm với tuổi thanh xuân của mình. gần 30 rồi các bạn ạ. Cái tuổi mà bây giờ bạn bè con bồng con bế, thì mình vẫn như thế này. Mình dám tâm sự điều này trên đàn, có lẽ cũng ảnh hưởng đến các bạn. Vì là diến đàn về chiện thi cử. Mọi ng thông cảm nhé. Vì mình không thể tâm sự qua face hay các diễn đàn mà mình không rõ. Qua đây, mình xin chân thành cảm ơn mọi ng đã bớt chút thời gian đọc tâm sự của mình. Chúc mọi ng luôn thành công trong con đường đi của các bạn!
vợ ck là duyên số. như em đây nè yêu n.y cũ 5 nam có lây nhau đâu. toàn cãi nhau, đánh nhau ko àh. mà coi bói thì thấy 89 hop với 83 . thật ra ko có hợp ti nào. giờ lấy ck rồi.mà ck với em quen nhau có 2 tháng là làm hồ sơ xin cưới. nhiều lúc giật mình nghĩ lại sao ngày đó mình ẩu vậy. chưa hỉu gì về ck mà đồng ý lấy. may thay! ông trời vẫn thương cho mình anh ck tốt. hãy mỉm cười lên cs còn nhiều điều tốt chờ ta phía trước.

