C
Chúng ta cùng làm 1 so sánh ngắn về bằng cấp chuyên ngành Kế toán giữa bằng Đại học và bằng Trung cấp.
1. Khâu hồ sơ: Trong bộ hồ sơ nếu giữa những bộ có bằng ĐH và bằng TC thì hồ sơ có bằng TC sẽ bị gạt sang 1 bên ngay khỏi phải thêm khâu phỏng vấn gì hết cho mệt.
2. Công việc + Lương: Cùng làm 1 khối lượng công việc như nhau, ở cùng 1 vị trí giống nhau nhưng người có bằng Trung cấp lương sẽ ít hơn những người có bằng Đại học.
3. Để được học và thi Kế toán trưởng: yêu cầu ĐH có 2 năm kinh nghiệm; TC có 3 năm kinh nghiệm
...
Xã hội này thật buồn cười, bằng cấp luôn luôn là số 1 mà chưa cần biết chủ nhân của cái bằng đó làm việc thế nào? Rồi lại kinh nghiệm nữa- những người mới ra trường thì kiếm đâu ra kinh nghiệm cơ chứ? Dân làm kế toán nói riêng, với bằng cấp nào thì đi đâu cũng đòi hỏi kinh nghiệm? Được học đã là thế, nhưng khi đi làm lại 1 khác- chỉ có thể trong quá ttrình làm dân kế oán mới có thể tự trau dồi qua sách báo hoặc được sự chỉ dẫn bởi các tiền bối trên- lúc đó lãnh đạo mới có thể đánh giá khả năng hay năng lực thực sự mới đúng chứ ---> từ đó mà tích được kinh nghiệm rồi lại truyền lại cho những dân em mới ra trường. Nhưng xét thấy với những người bằng TC, mới ra trường, thường thì chỉ có thể tự xin vào những DN tư nhân nhỏ- mới thành lập, mà ở đó- họ phải làm hết tất cả các công việc: kế toán kiêm thủ quỹ, kiêm nhân viên văn phòng, kiêm nhân viên quét dọn,...và các nghiệp vụ thì ít, cũng không học hỏi được gì nhiều về chuyên môn. Còn với những DN vừa vừa, hoặc lớn, nếu có quen biết xin vào được thì họ sẽ giao cho mình làm về 1 mảng như kế toán Thủ quỹ hoặc kế toán làm lương,...cũng sẽ không có kinh nghiệm nhiều, nhưng bù lại sẽ được học hỏi nhiều. Còn nếu tự đi xin thì dật dẹo cũng không bao giờ vào được những nơi lớn để mà đòi học hỏi gì đó, vì họ đã loại ra ngay từ khâu hồ sơ rồi.
Kế toán Trung cấp đi xin việc thật gian truân, cứ dở khóc dở cười. Ai yêu nghề đã đành, ai không thích công việc này thì làm sẽ cảm thấy khô khan, cứng nhắc, chán ngắt. Dân làm kế toán rất dễ nổi cáu, mau già và sống hơi lạnh lùng. Híc, híc, mình cũng già đi nhiều mất rồi vì nghề. Thật may mình lại là người yêu nghề. Chúc mọi người 1 ngày mới gặp nhiều may mắn, và vui vẻ.
1. Khâu hồ sơ: Trong bộ hồ sơ nếu giữa những bộ có bằng ĐH và bằng TC thì hồ sơ có bằng TC sẽ bị gạt sang 1 bên ngay khỏi phải thêm khâu phỏng vấn gì hết cho mệt.
2. Công việc + Lương: Cùng làm 1 khối lượng công việc như nhau, ở cùng 1 vị trí giống nhau nhưng người có bằng Trung cấp lương sẽ ít hơn những người có bằng Đại học.
3. Để được học và thi Kế toán trưởng: yêu cầu ĐH có 2 năm kinh nghiệm; TC có 3 năm kinh nghiệm
...
Xã hội này thật buồn cười, bằng cấp luôn luôn là số 1 mà chưa cần biết chủ nhân của cái bằng đó làm việc thế nào? Rồi lại kinh nghiệm nữa- những người mới ra trường thì kiếm đâu ra kinh nghiệm cơ chứ? Dân làm kế toán nói riêng, với bằng cấp nào thì đi đâu cũng đòi hỏi kinh nghiệm? Được học đã là thế, nhưng khi đi làm lại 1 khác- chỉ có thể trong quá ttrình làm dân kế oán mới có thể tự trau dồi qua sách báo hoặc được sự chỉ dẫn bởi các tiền bối trên- lúc đó lãnh đạo mới có thể đánh giá khả năng hay năng lực thực sự mới đúng chứ ---> từ đó mà tích được kinh nghiệm rồi lại truyền lại cho những dân em mới ra trường. Nhưng xét thấy với những người bằng TC, mới ra trường, thường thì chỉ có thể tự xin vào những DN tư nhân nhỏ- mới thành lập, mà ở đó- họ phải làm hết tất cả các công việc: kế toán kiêm thủ quỹ, kiêm nhân viên văn phòng, kiêm nhân viên quét dọn,...và các nghiệp vụ thì ít, cũng không học hỏi được gì nhiều về chuyên môn. Còn với những DN vừa vừa, hoặc lớn, nếu có quen biết xin vào được thì họ sẽ giao cho mình làm về 1 mảng như kế toán Thủ quỹ hoặc kế toán làm lương,...cũng sẽ không có kinh nghiệm nhiều, nhưng bù lại sẽ được học hỏi nhiều. Còn nếu tự đi xin thì dật dẹo cũng không bao giờ vào được những nơi lớn để mà đòi học hỏi gì đó, vì họ đã loại ra ngay từ khâu hồ sơ rồi.
Kế toán Trung cấp đi xin việc thật gian truân, cứ dở khóc dở cười. Ai yêu nghề đã đành, ai không thích công việc này thì làm sẽ cảm thấy khô khan, cứng nhắc, chán ngắt. Dân làm kế toán rất dễ nổi cáu, mau già và sống hơi lạnh lùng. Híc, híc, mình cũng già đi nhiều mất rồi vì nghề. Thật may mình lại là người yêu nghề. Chúc mọi người 1 ngày mới gặp nhiều may mắn, và vui vẻ.