T
Em hiện đang làm trong bện viện, và em vừa được vinh dự làm kế toán tổng hợp (KTTH), hiện em cũng đang làm thủ quỹ nữa, nói chung là tùm lum tà la cả nên. Nói thật là em vừa ra trường, lại vào làm trong đơn vị HCSN chưa khỏi bỡ ngỡ cộng thêm không được sự giúp đỡ nhiệt tình của các bậc tiền bối trong phòng. Vì vậy em thấy lúng túng trong công việc của một KTTH,em vẫn chưa hình dung ra được công việc của mình phải làm gì và phải làm như thế nào nữa. Chị trưởng phòng của em thì không muốn em lam KTTH nhưng do sức ép mới phải giao việc này cho em vì vậy chị ấy không chỉ bảo cho em. Em không biết phải làm thế nào nữa các bác ơi! Em khẩn thiết mong các bác nhiệt tình giúp đỡ em qua cơn nguy khó này.:005: