Nếu được sống đến hai lần...

  • Thread starter benitino
  • Ngày gửi
B

benitino

Trung cấp
10/2/04
72
1
8
42
HCMC
Truy cập trang
Nếu được sống đến hai lần...

TTO - Ai đó hỏi rằng, nếu được sống hai lần, bạn sẽ làm gì? Riêng tôi, tôi sẽ trả lời...

Tôi sẽ chẳng bao giờ quên ngày sinh nhật của người tôi quen biết. Tôi sẽ không để tuột mất cơ hội bày tỏ trái tim mình với ai đó, cũng như tôi sẽ dành thời gian để dừng lại và biết lắng nghe.

Tôi sẽ dành thời gian cho bạn bè chỉ bởi vì người đó là bạn tôi. Tôi cũng sẽ lên kế hoạch có những kỳ nghỉ với gia đình thân yêu.

Tôi sẽ bớt thời gian để lắng nghe những cuộc phiên lưu đầy "ngộ nghĩnh" của một đứa trẻ lên năm. Tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho ai đó để họ cảm thấy họ đẹp và quan trọng hơn.

Tôi sẽ nằm sóng soài trên ngọn đồi có những triền cỏ xanh mượt để lắng nghe tiếng cười khúc khích của chính mình. Tôi sẽ chia sẻ cảm xúc của tôi cho những người yêu tôi. Tôi sẽ yêu thương mỗi điều nhỏ nhặt trong một ngày, một vòng tay buổi sáng sớm, một nụ cười của người lạ, một buổi ăn tối cùng với gia đình, một nụ cười với cuộc điện thoại nhầm số...

Nếu cuộc sống được sống hai lần, tôi sẽ xác định quan điểm sống của mình để sao không phải hối tiếc và tôi sẽ để những người tôi yêu biết điều ấy... hằng ngày! Tôi sẽ không để thời gian trôi qua mà không kịp để người tôi yêu thương biết rằng họ là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi.

Sống trọn vẹn từng khoảnh khắc là cách giúp bạn luôn nhớ rằng: không ai, không điều gì là nhỏ nhặt trong cuộc đời của bạn...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
B

benitino

Trung cấp
10/2/04
72
1
8
42
HCMC
Truy cập trang
letrans nói:
Nhưng bởi chúng ta chỉ được sống một lần nên phải sống sao để đừng phải hối tiếc.
Bởi vậy mới như chữ ký của mmình nè.
 
K

kehanhkhat

Guest
27/9/04
24
0
0
41
hanoi
Nghe vẻ bác Benitino giống như nhân vật Tiểu lí phi đao trong chuyện của Cổ Long quá . Kể ra sống đươc như bác thì thật là hiếm có . Ngay như những bậc được gọi là Thánh nhân mà kể ra cũng chưa được trọn vẹn cho lắm .
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Để cam-to chốt lại một câu nhé :
Nếu được sống đến hai lần thì

------ Tốn thêm 1 quan tài ....



( sự thật nhiều khi quá phũ phàng )
 
H

hathu

Trung cấp
30/9/04
74
1
0
43
Ha Noi
Đôi khi tôi cảm thấy sống 1 cuộc đời là quá thừa thãi. Nhưng lòng ham sống là một điều rất bản năng ở mỗi con người. Tôi thường nhớ đến ông già đốn củi trong truyện thơ ngụ ngôn: ông là đã thốt lên rằng thà chết còn hơn nhưng khi thần chết đến muốn cho ông ta được toại nguyện thì ông vội vàng nói mình chẳng nói gì cả. Hơn 20 năm qua không ít lần tôi muốn ra đi, tôi thấy người ta đang nói đúng, buồn bã là căn bệnh của tuổi trẻ. Nhưng nhìn lại con đường đã đi qua, tôi biết rằng tôi đã luôn đấu tranh để giành những gì mình thích, dẫu sao con người cũng chỉ sống có một lần...
 
L

lily_xu_nghe

Trung cấp
30/7/04
72
2
8
42
Ha noi
Dung la da co nhung luc minh muon ra di, di mai mai de khong chung kien cuoc song khong may hanh phuc cua minh. Nhung nghi lai ta that ich ky, vo cung bat hieu va co loi voi nhung nguoi yeu thuong minh. Cuoc song cua chinh minh khong do minh tao ra, do vay minh khong co quyen lam dieu do.
Da co luc minh dinh lieu minh nhung nghi lai nhung nguoi sinh thanh ra minh dau long nhu the nao khi ho nghi rang ho khong dem lai cuoc song tot dep cho minh.
Neu minh khong vuot qua nhung dau kho, khon cung trong cuoc song thi that hen ha dung khong? Du the nao di chang nua, minh cung mong nhung ban da va dang roi vao canh doi eo le hay suy nghi rang : minh co the thay doi so phan cua minh, thoi gian se che cho cho chung ta va ta phai song cho nhung nguoi than thuong cua chung ta nua!
 
H

Hachnx

Guest
17/11/04
0
0
0
44
Hanoi
Kể được sống 2 lần thì chắc cuộc đời thứ 2 sẽ có nhiều điều thú vị hơn vì đã rút được kinh nghiệm từ lần trước thế nhưng có bác nào nghĩ rằng nếu ai đó sống đến khi kết thúc cuộc đời thứ nhất vẫn chưa thực sự thấu hiểu mình sống vì cái gì và trong cuộc sống có gì đáng sống không hay tóm lại vẫn chưa biết cách thưởng thức cuộc sống. Vậy thì sống lần 2 lại lặp lại như lần 1 thì chẳng phải là cũng đơn điệu lắm sao. Như vậy có thể kết luận rằng sống một lần hay 2 lần cũng thế thôi, người biết thưởng thức cuộc sống thì 1 lần cũng tốt 2 lần cũng hay, cònd nếu không biết thưởng thức thì sống lần thứ 2 càng thêm chán trường mà thôi. Các bác thấy ý kiến của em thế nào? Em mạnh dạn đưa ra ý kiến vậy thôi mong các bác chỉ giáo thêm.

------------
Không có cuộc đời nào không đẹp
Chỉ có người không nhận ra cái đẹp đó mà thôi
 
A

Acc242

Cao cấp
4/5/04
285
1
18
HCMC
Truy cập trang
Mình thấy chỉ có sống được một lần thôi mà vẫn có người hối tiếc về những việc đã qua. nếu được sống lần 2 thì chắc lần 1 là bước đệm chắc xã hội sẽ lắm tệ nạn,...
 
B

Buithuy78

Guest
Thử hỏi những người gặp nhiều bất hạnh xem họ có muốn sống 2 lần không?
" . . . giá như biết mình sẽ gặp phải những điều bất hạnh đó tôi thà là không sinh ra trên đời này làm gì. . ." Đó là những lời đầu nữ diên viên chính trong bộ phim trở về Eden đã nói đúng không nhỉ?
 
H

Halongcity

Guest
20/8/04
91
0
0
Halongcity
benitino nói:
Nếu được sống đến hai lần...

Nếu cuộc sống được sống hai lần, tôi sẽ xác định quan điểm sống của mình để sao không phải hối tiếc và tôi sẽ để những người tôi yêu biết điều ấy... hằng ngày! Tôi sẽ không để thời gian trôi qua mà không kịp để người tôi yêu thương biết rằng họ là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi.

Sống trọn vẹn từng khoảnh khắc là cách giúp bạn luôn nhớ rằng: không ai, không điều gì là nhỏ nhặt trong cuộc đời của bạn...
Benitino à ! Nghĩ được như thế thì cũng chẳng cần phải được sống lần thứ hai nữa, vì đã đáng lắm rồi.

Cuộc sống là một dòng chảy. Đành rằng dù đã cố gắng rất nhiều nhưng không phải chúng ta chưa từng phải hối tiếc điều gì cả. Nghĩ như vậy để sống tốt hơn, có ý nghĩa hơn, được thấy mình cần người khác và người khác cần mình. Và tất cả những điều "nếu" đều có thể trở thành hiện thực.

Chính vì mỗi chúng ta chỉ có một lần sống nên cuộc sống mới tươi đẹp như vậy. Quan trọng là được "sống" chứ không chỉ là "tồn tại".
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA