Hì, tối qua được mấy bữa cười gần bể bụng. Thôi, em xin tường thuật qua vầy:
Trời đẹp, mây cao, gió mát, trăng hổng có, CFC tổ chức SN T12 cho các thành viên.
Bác đứng ra chủ trì: Nip do công việc đột xuất, nên đã gửi lời xin lỗi tới anh em và mất tăm.
Tổng cộng gồm có 14 bác tham gia:
- Người đến muộn nhất: Retngọt
- Người đến sớm nhất (ai thế nhỉ?)
- Nedved và DeepBlue chắc e ngại điều gì nên phải đứng từ xa theo dõi, mãi sau mới nhập cuộc (hì)
Có 3 thành viên SN tháng 12: Retngot, Xiangqiang, Lemanhtien. Các bác đã tặng quà và thiếu khoản ôm hôn thắm thiết... (cám ơn các bác nhiều)
Các bác nói chuyện trên trời, dưới biển, đi từ Lào, Campuchia đến Việt Nam. ui, đủ thứ chuyện trên đời... được mấy bác Maco, Cam_to, Honghot pha trò, chị em chỉ có mà cười, không nói được câu gì...
10h, quán đã bắt đầu tắt đèn, ý chứng muốn đuổi tụi này về, nhưng chúng ta kiên quyết ngồi tới 10h30 mới giải tán được.
Em tạm tường thuật vậy để chiếm chỗ, T2 nên sửa vậy!