Thơ chân dung WKTers

  • Thread starter ketoancon
  • Ngày gửi
K

ketoancon

Giang hồ quy ẩn
30/7/04
94
8
0
HCM
Được gợi ý bởi Thơ chân dung các nhà văn do bác Khanhpq post, ketoancon mở mục Thơ chân dung cho các thành viên WKT. Vui là chính, không có ác ý (và cũng không có hảo ý gì !!!).

1.Ketoan@:

@ mẹ đã có rồi
Thế còn A+ con ơi hãy chờ !
Cái bọn ...con rễ bây giờ
"Góp tiền nuôi vợ" chúng lờ mất tiêu !!!!
Lớp học mẹ giờ vắng hiu
Học trò lười có thật nhiều lý do.

2.Anhlaanh :

Anh là anh phải không anh?
Mà "Chăm sóc tóc" sao giành chị em ?
Anh về Bản Lả xa xăm
Chỉ còn lên web mỗi năm đôi lần.

3.Cam_to 80 :

Chẳng phải quýt, chẳng phải chanh
Cứ ham vui mãi mà thành ...cam to
Bẫy khỉ, kể chuyện, làm thơ ...
80 là ...tuổi hay là năm sinh???

4. Hong-hot :

Đã vác tù và hàng tổng
Lại còn khoái chọc người ta
Thông tư 106 !!!!
Có người cáu lên rồi nha!

5.Hathu :

Hãy cho em một con số!
Em tìm góc bể chân trời
Đâu biết gặp nhằm số giả
Bực mình cáu lên rồi thôi ...

6. Quickquickslow :

Đã hai nhanh còn một chậm
Để Nguyen_Hang kêu thấu trời
N_H thành người kiên nhẫn
Còn anh chỉ slow thôi !!!

7. Meggie:

Chỉ có trán là bướng thôi
Chắc là đôi mắt, đôi môi rất hiền ???

8. Stonyhearted:

Trái tim làm bằng đá tảng
Chắc gì không một lần đau ?
Sinh nhật có người vội chúc
Không biết là gì của nhau???


Thôi tạm dừng ở đây để thăm dò dư luận đã. Nu pagadi!!!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Tôi tên là Nguyễn Trọng Bình
Dáng người nho nhỏ hơi phình đoạn mông
Học thì tốt nghiệp phương đông
Hiện đang cư trú Hà đông quê mình
Hai mươi tư tuổi mới tinh
Chỉ nhìn thoáng cái thất kinh chẳng đùa
Tính tôi không thích hơn thua
Lại càng không thích a dua kẻ giàu
Cũng không phân biệt người đâu
Dù cho người đó nghèo giầu hèn sang
Ðôi khi tôi rất ngang tàn
Nghịch ngợm bướng bỉnh xếp hàng ưu tiên
Tuy vậy tôi rất là hiền
Rượu chè, cờ bạc chẳng nghiền thứ chi
Gái trai chẳng có chuyện gì
Mươi phần chấm điểm tôi thì được mươi
Uống ăn tôi rất biếng lười
Thường hay kén chọn nên người mỏng manh
Và tôi lại thích ăn hành
Cũng hay thích tỏi, bánh canh, chả giò
Tôi thường hay nghĩ hay lo
Ngày mai, ngày mốt ấm no thế nào
Tôi ghét nhất tính tự cao
Cho mình tài giỏi hơn bao nhiêu người
Tháng ngày tôi sống vui tươi
Ước ao tìm được một người tri âm
Ðời tôi lắm lúc thăng trầm
Nhưng tôi cố gắng âm thầm vượt qua
Làm việc tôi ghét la cà
Việc to việc nhỏ thật thà làm xong
Tôi tự mách bảo trong lòng
Làm người đừng có hai lòng chẳng nên
Nợ ai tôi chẳng dám quên
Tôi luôn ghi nhớ biết ơn suốt đời
Khi nào có dịp thảnh thơi
Thì tôi café, bia hơi hưởng nhàn
Bù đắp ngày tháng gian nan
Mải lo cuộc sống chẳng màng vui chơi
Tiếc thay không có đủ lời
Ðể mà diễn tả cuộc đời Cam_to !
 
K

ketoancon

Giang hồ quy ẩn
30/7/04
94
8
0
HCM
Letrans :

Nổ nhiều "phát súng đầu tiên"
Dường như anh chỉ rước phiền vào thân
"Diễn văn" ... dẫn đến Nhật Tân !!!
Còn Account Chart, có kẻ nói gần nói xa
 
L
To ketoancon: em này giỏi nhẩy ? Thật không hổ danh Wkter.
Cảm ơn Ketoancon, em rất hiểu tôi đấy.
Rất tiếc chẳng biết làm thơ tặng ketoancon !
Sẽ hậu tạ ketoancon vào một ngày gần đây.
 
  • Like
Reactions: bibonxyz
nedved

nedved

Guest
14/7/04
687
2
0
Xa xa nương dâu
A còng, quick quick sì lô
Anh Sùn, rét ngọt, ai dzô, hai pờ
Vua lừa, hóng hớt, cam tơ
Anh chuột, nét vẹt, anh khơ, mi nà
Fool lỳ… kiss… nắng, Thanh Ha
Lê Loan, anh Geek, Fla mén cồ
Virgin, ben ní ti nô
Sướng đêm, anh Đức, ma cồ, méc ghi
Chị Nhung, compas, chíp pì
Cô nan, ông Sán, a pi ví èn (erpvn)


To be continued
 
K

ketoancon

Giang hồ quy ẩn
30/7/04
94
8
0
HCM
10. HyperVN :

"Vua bãi rác" đã lên phim
"Phu hót rác" chỉ được lên trang đầu
Top poster hơi bị lâu
Nếu anh có mỏi cứ ngồi nghỉ ngơi !

11. Mina :

Tháng ngày trốn thuế qua rồi
Một ngày nắng đẹp bỗng ngồi ...ăn năn
Lương tâm kế toán còn .... răng???!!!
Chỉ thương cho chủ, thuế tăng quá trời !!!

12. Tranvanhung :

Miền Nam đi trước về sau
Còn anh chưa tới được đâu ...đã về !
Hết offline đến cà phê
Bao người đợi, anh "chém vè" biệt tăm

13. Virgin :

Sao không xử lý cho xong?
Để cho xuống cấp đừng mong kiếm lời !!!
Đồ sành càng cổ càng ... "tươi"
Đồ da càng cũ càng hời như cho !!!

14. Khuatqthin :

Giám đốc mới đi sang Mỹ
Ba trăm rưỡi triệu đi tong !
Còn anh mới đi Phan Thiết
Ăn ngày 50 nghìn đồng !!!

15. Sunf :

Tôi không làm việc vì tiền!
Tôi đi làm bởi ...vợ hiền con thơ !!!
Với tiền bạc, tôi tự do
Cần gì đã có vợ cho mấy nghìn !!!


16. Khanhpq :

Tuổi cao chí khí càng cao
Lương lãnh tháng nào cũng chỉ ... ba hôm !!!

17. HuynhngaVL :

Đàm phán cứng, đàm phán mềm
Sao đang 'đàm phán' mà em lại dừng?
Trách gì cái bọn dửng dưng!
Vài chục người đọc là mừng rồi em.
 
  • Haha
Reactions: MINA
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Cả lớp vỗ tay khen bạn nào ! giỏi quá giỏi quá cố gắng phát huy nhé ketoancon !
cam_to khoái nhất câu tả bác Sunf khà khà ... vợ bác mà nghe thấy chắc sướng lắm nhể ... Đúng là thơ văn nhà ta trồng vẫn tốt ... ! ( cái mục này chắc Cam_to không nên bén mảng đến không lại ô nhiễm không khí ......)
 
XIANGQIANG

XIANGQIANG

KL-OT
7/3/04
312
1
0
41
Up in the air
OverAC nói:
Vụ này không được đề nghị bác sửa lại gấp, gấp, gấp, gấp, gấp, gấp, gấp, gấp, gấp, gấp, gấp, gấp, gấp, gấp

ha ha, có tật giật mình...
 
K

ketoancon

Giang hồ quy ẩn
30/7/04
94
8
0
HCM
18. Fooly_kid :

Em là chú bé dại khờ
Xin đừng viết tắt ỡm ờ tên em!
Love song, let's talk 'bout them
Sao không thấy 'talk'? Chỉ xem được lời !!!

19. Ketoangiachat :

Tuổi già đã hết tranh đua?
Sao không cãi với Vualua hả ... Ông ?
Chỉ thương bọn trẻ lon ton
"Đại khai nhãn giới", chắc còn chờ lâu ....


20.Casabalanca-dumus :

"Sớm mai chó sủa gọi ... bạn tình"
Anh nghe hiểu được, thế mới ... kinh !!!
Chắc hẳn sau đêm hè cháy bỏng (*)
Anh ngắm nhìn đâu cũng thấy tình.

* Các bạn nghe bài Casabalanca chưa ?

21.Goimaitenemtrongnoidau :

Version buồn :

Thôi anh đừng trách hờn em nữa
Đâu chỉ mình anh mới biết buồn
Nhớ đến ngày xưa là em khóc
Đêm dài bên gối lệ rơi tuôn.

Version vui :

Em vẫn thường thầm trách mẹ cha
Đặt tên cho em là ... Ui da !!!!
Để khi đau đớn anh luôn miệng
Ui da, ui da, ui ui da !!!!

Tạm dừng đã. Kỳ này không biết mình có còn được " toàn vẹn lãnh thổ" không đây?!!!
 
Sửa lần cuối:
  • Haha
Reactions: MINA
B

benitino

Trung cấp
10/2/04
72
1
8
42
HCMC
Truy cập trang
ketoancon nói:
Tạm dừng đã. Kỳ này không biết mình có còn được " toàn vẹn lãnh thổ" không đây?!!!
Lãnh thổ anh còn đó.Nhưng "thân người" thì te tua......
 
K

ketoancon

Giang hồ quy ẩn
30/7/04
94
8
0
HCM
22. OverAC :

Tình yêu bắt đầu từ đâu?
Gần xa, rộng hẹp, nông sâu, ngắn dài ...???
Dù em có say good bye
Tình đơn phương vẫn yêu hoài ngàn năm!


23. Xiang Qiang :

Có phải người đến từ ... Triều Châu
Lang thang trên web để tiêu sầu?
Muốn gọi tên người sao khó quá!
"Xeng keng" hay là "Loăng Quăng" đây?!

24.Nedved :

Bóng vàng "hắn" nhận từ lâu
Còn đây một quả bóng ... nâu cho người
Bóng vàng ở Cz... xa xôi
Còn người thì ở đây thôi, nước S...

25. Nang :

Dịu dàng sáng, nóng bỏng trưa
Nồng nàn xế bóng, lưa thưa buổi chiều
Ngày vui "nơi có gió nhiều"
Đêm dài buông xuống phiêu diêu nơi nào?

26. Deepblue :

Thế nào cái bọn dịch "giả"
Cũng gọi anh là ... sâu xanh :)
Khách hàng của "Khu vực cấm..."
Chị em ít người biết anh?

27. CompasX :

Thêm 2 chữ X vào đi!
Bác sẽ tức thì thành ... best seller
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
ketoancon nói:
27. CompasX :

Thêm 2 chữ X vào đi!
Bác sẽ tức thì thành ... best seller
Kể ra thì quan sát và nhận xét rất chuẩn đấy !
Mời ketoancon tiếp tục nhé !!!
 
K

ketoancon

Giang hồ quy ẩn
30/7/04
94
8
0
HCM
28. Kitten-Honey :

Mèo con đi lạc nơi nao?
Để cho lũ chuột nhao nhao... đi tìm
Tìm em như thể tìm ... chim
Em ở dưới đất lại tìm ... trên cây

29. Nguyen Thi Tuyet Mai :

"Mai cốt cách tuyết tinh thần"
Nước da em trắng và ...chân em dài
Thi Hoa hậu web đi Mai!
Cho Ban giám khảo "chúng" dài cổ ra.

30. Traitaigaisac :

Sao 2 trong 1 thế này?
Tài nhiều hay sắc nhiều đây hả trời ?
Đi bầu đi mọi người ơi!
Bầu cho ...đáng đời 10 cặp thí sinh :)
 
nang

nang

Guest
To ketoancon:

Cám ơn ketoancon nghe. Nắng lại vừa đổi Location mất rùi.
 
Meggie

Meggie

Guest
4/8/04
45
2
0
on the earth
ketoancon nói:
7. Meggie:

Chỉ có trán là bướng thôi
Chắc là đôi mắt, đôi môi rất hiền ???
Trả lời luôn, không phải! đôi mắt cũng bướng và đôi môi cũng "bướng"!
 
  • Like
Reactions: Thanh Nam

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA