Kế toán và thuật bói toán ???

  • Thread starter yaobei
  • Ngày gửi
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Hì, vui thôi mà anh. Đúng có thưởng mà sai cũng không bị phạt đâu :024:. Mà sao anh lại liệt em vào hàng VIP như thế chứ.:013: Oan quá, chắc tại em "phá" WKT ghê quá thôi. Híc híc. :055:

P/S: Bắt giò, sai chính tả rồi nhé :030::030::030:

Hay lắm! đúng rồi, sai chính tả. Nhưng mà sao Coc yeu không "bói" luôn vì vụ lỗi sai chính tả nhỉ? bói là anh vừa ngủ trưa dậy (thời gian post bài), mắt kèm nhèm, tay lóng ngóng (vì trời lạnh)... đấy bói thế có phải đúng không?
A đang quan tâm đến thưởng đấy (nghĩ đến là muốn bói ngay):
Em làm kế toán cho 1 đơn vị thuộc diện bao cấp của Nhà nước, có thu. Cụ thể là 1 khách sạn, nhà hàng nào đó ở 1 tỉnh/ thành phố phía Bắc. Hình dung thấy em đang thở ra có khói mờ mờ... chà, đi ra đường chiều nay chắc có cảm giác buồn ngủ, muốn về nhà trùm chăn ấm mà nhẩm mấy bài thơ, mấy câu trả lời WKT, nhàn quá sinh... tò mò, muốn làm cái gì thì làm cho bằng được, mà lãng mạn quá đâm ra hay tương tư, yêu thương, giận hờn nhanh chóng. Hiệu suất làm việc 50/50 nghĩa là thời gian làm việc "xem xem" thời gian chơi, có khi ít hơn... Cái số này sướng, thích trêu mấy anh khù khờ, mong rằng không phải gắn bó suốt đời với người kiểu đó... khi nào nhận thưởng, gặp mặt sẽ xem tiếp.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Hay lắm! đúng rồi, sai chính tả. Nhưng mà sao Coc yeu không "bói" luôn vì vụ lỗi sai chính tả nhỉ? bói là anh vừa ngủ trưa dậy (thời gian post bài), mắt kèm nhèm, tay lóng ngóng (vì trời lạnh)... đấy bói thế có phải đúng không?
A đang quan tâm đến thưởng đấy (nghĩ đến là muốn bói ngay):
Em làm kế toán cho 1 đơn vị thuộc diện bao cấp của Nhà nước, có thu. Cụ thể là 1 khách sạn, nhà hàng nào đó ở 1 tỉnh/ thành phố phía Bắc. Hình dung thấy em đang thở ra có khói mờ mờ... chà, đi ra đường chiều nay chắc có cảm giác buồn ngủ, muốn về nhà trùm chăn ấm mà nhẩm mấy bài thơ, mấy câu trả lời WKT, nhàn quá sinh... tò mò, muốn làm cái gì thì làm cho bằng được, mà lãng mạn quá đâm ra hay tương tư, yêu thương, giận hờn nhanh chóng. Hiệu suất làm việc 50/50 nghĩa là thời gian làm việc "xem xem" thời gian chơi, có khi ít hơn... Cái số này sướng, thích trêu mấy anh khù khờ, mong rằng không phải gắn bó suốt đời với người kiểu đó... khi nào nhận thưởng, gặp mặt sẽ xem tiếp.
Anh xứng đáng nhận được 6 điểm cộng vì sự tương đối chuẩn xác.
Có một số điểm đúng và sai như sau:
* Đúng: Chữ đỏ.

* Sai: Chữ xanh. Ai em cũng thích trêu chứ không cứ gì mấy anh khù khờ vì tính của em mải chơi ham vui. Em không phải tuýp người lãng mạn nên không thích đọc thơ và làm thơ.

* Vừa đúng vừa sai: Chữ màu xanh lá cây.

* Em không hiểu ý anh: Chữ đen đậm

* Không ý kiến: Chữ màu hồng đậm, vì nó còn nằm ở thì tương lai. Không ai nói trước được điều gì.

Cám ơn anh :biggthump



 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
6+: Đây là điểm cao nhất mà anh nhận được kể từ khi biết xem "bói" đấy!
Anh giải thích thêm mấy chỗ chữ đen đậm: Bởi vì:
Ai em cũng thích trêu chứ không cứ gì mấy anh khù khờ vì tính của em mải chơi ham vui
nên em sẽ thích trêu mấy anh khù khờ (tính ít nói, hiền hiền, lại hay cười, hơi ngây ngô). Đấy là quy luật, những người sống vui nhộn, sôi nổi thường gặp những người chồng/vợ ít nói, hiền khô.
Đó! anh bám vào đó để suy luận thôi... giải thích với em khéo lộ hết vở.
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Nếu duyvinh Đúng thì hơn nửa đời còn lại tôi phải sống với Bà La Sát:freddy:
Nếu duyvinh Sai thì nhà tôi trong tương lai sẽ là địa điểm tập YOGA lý tưởng nhất!!:cool2:
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
6+: Đây là điểm cao nhất mà anh nhận được kể từ khi biết xem "bói" đấy!
Anh giải thích thêm mấy chỗ chữ đen đậm: Bởi vì: nên em sẽ thích trêu mấy anh khù khờ (tính ít nói, hiền hiền, lại hay cười, hơi ngây ngô). Đấy là quy luật, những người sống vui nhộn, sôi nổi thường gặp những người chồng/vợ ít nói, hiền khô.
Đó! anh bám vào đó để suy luận thôi... giải thích với em khéo lộ hết vở.
Ui, thế là em vẫn cho điểm hơi bị hào phóng anh Duyvinh nhỉ ??? :045:
Câu đỏ đỏ: Hên xui thôi anh. :biggthump
Câu xanh: Em biết rồi nhé :045:



**********

@ kakaka: ????????????????????
 
yaobei

yaobei

Cao cấp
12/4/07
264
0
16
Long biên Hà Nội
6+: Đây là điểm cao nhất mà anh nhận được kể từ khi biết xem "bói" đấy!
Anh giải thích thêm mấy chỗ chữ đen đậm: Bởi vì: nên em sẽ thích trêu mấy anh khù khờ (tính ít nói, hiền hiền, lại hay cười, hơi ngây ngô). Đấy là quy luật, những người sống vui nhộn, sôi nổi thường gặp những người chồng/vợ ít nói, hiền khô.
Đó! anh bám vào đó để suy luận thôi... giải thích với em khéo lộ hết vở.
Xem ra duyvinh mới trải qua đợt quyết toán thuế gay go nên có hứng để bói liền mấy quẻ đây, cũng là xả stress cho đỡ căng thẳng, nhưng dễ thiên vị cho thân chủ lắm đấy.
Trên đời các cụ dạy câu được vợ hỏng chồng cứ thế lấy làm cơ sở mà suy đoán. Sau nữa là làm KT khối hcsn cũng nhàn công thức sẵn, thêm ông GĐ nặng tính công chức, mấy em Kt tha hồ yêu sách cưng nựng, sẵn giờ nhà nước nên cũng thoải mái Internet chùa, kể ra cũng là nghề thú vị, thân
 
B

bLang

Cao cấp
16/3/06
382
5
18
HD
Như tôi đã nói, tôi không bói mà chỉ suy luận. Điều tất nhiên là bằng những căn cứ đã nêu ở trên để suy đoán:
Bạn đang làm việc tại 1 trường học ở 1 tỉnh, thành phố phía Nam, công việc tương đối nhàn rỗi và con người cũng vậy, không bận rộn lắm bởi cuộc sống, chắc cũng thuộc diện an nhàn, làm nghề được khoảng 6 đến 8 năm, tất nhiên không phải là giáo viên dạy học, mà bạn làm kế toán ở đó. Công việc liên quan nhiều đến thu chi học phí và vốn ngân sách cấp.
Những chuyện ĐEN TỐI như bạn nói không đến mức như thế, nếu bạn có gia đình, có con cái thì câu ĐEN TỐI như bạn nói sẽ phức tạp hơn nhiều. Bạn sống và làm việc đơn giản, hồn nhiên, yêu đời như thế thì ít có chuyện phức tạp lắm, có chăng cũng chỉ mấy chuyện tình cảm bâng quơ, hay chút va chạm nhỏ trong công việc, sắp tới quyết toán và xin hạn mức ngân sách, sẽ vội vàng và bận rộn hơn đấy, mọi người lại ít có dịp gặp bạn trên diễn đàn này.
Vài câu suy đoán cho vui, nếu sai thì thông tin ngay để sửa nhé!

Lâu lắm mới ghé vào mục này, không hay là DuyVinh bói cho mình, về nơi ăn chốn ở thì quả là bạn ......tài thật, trúng phóc. Hiiii. Còn về tính tình và lối sống thì.......không biết nói sao!:026::error: Hôm nào rảnh nhờ DuyVinh bói dùm mình một quẻ về tương lai hé
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Lâu lắm mới ghé vào mục này, không hay là DuyVinh bói cho mình, về nơi ăn chốn ở thì quả là bạn ......tài thật, trúng phóc. Hiiii. Còn về tính tình và lối sống thì.......không biết nói sao!:026::error: Hôm nào rảnh nhờ DuyVinh bói dùm mình một quẻ về tương lai hé

Oh thế không cho điểm à, liệu có được 7- không để phá kỷ lục của Coc!
Còn rảnh là thế nào? ra Hà Nội không? hay rảnh ở trong đó? hơn nữa phải đối diện mới "bói" được chứ, có căn cứ gì đâu mà nói về tương lai. Mà nói thật nếu tôi biết, tôi chết liền.
 
B

bLang

Cao cấp
16/3/06
382
5
18
HD
vậy chắc cho bạn 3điểm
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Thất vọng quá! có 3 điểm, kiểu này chắc muốn cho mình bỏ nghề luôn!
 
minhdhvl

minhdhvl

Cháu ngoan Bác Hồ
11/4/06
405
4
18
HCM
bói cho e 1 quẻ với bác duyvinh ơi.
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Thất vọng quá! có 3 điểm, kiểu này chắc muốn cho mình bỏ nghề luôn!
ui giời, chị Blang chấm keo si bo nhở ??? Đừng bỏ nghề anh Duy Vinh ạ ... Dù gì anh cũng kiếm được 1 con 6+ rồi còn gì :004:
 
S

stranger10

Guest
31/10/08
5
0
0
VN
Oh thế không cho điểm à, liệu có được 7- không để phá kỷ lục của Coc!
Còn rảnh là thế nào? ra Hà Nội không? hay rảnh ở trong đó? hơn nữa phải đối diện mới "bói" được chứ, có căn cứ gì đâu mà nói về tương lai. Mà nói thật nếu tôi biết, tôi chết liền.

Ơ, sao thấy mấy ông thày bói đâu cần phải đến gặp mới bói được đâu, chỉ cần đọc tên tuổi là các thày đã đọc vanh vách rồi cơ mà? Hay bác duyvinh ko phải thày xịn rồi? :004:
 
D

duyenduyen

Guest
13/8/08
5
0
0
44
Nha Trang
Mình cũng muốn bói, mình đã có gia đình rùi nhưng mà lý hôn rùi, bạn bói xem khi nào thì mình tái hôn lại, mình rất mê bói nhưng không ai bói cho mình quẻ nào cả. Làm phiền bạn bói cho mình từ nay đến cuối năm có anh nào theo đuổi không nha.
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Trời ơi! không ngờ lại lắm khách thế này, tưởng rằng cuối năm bận mấy vụ quyết toán, chứ đâu nghĩ bận về cái nghề tay trái chứ!
Mình đã nói là không biết bói mà, chỉ có suy luận thôi (nói đến lần thứ 4 rồi), nhưng có biết xem tướng 1 chút, được học và trải nghiệm đàng hoàng ở Thái Lan đấy (quả này quyết lộ tẩy) cho nên phải đối diện vào buổi sáng (chưa ăn, uống gì) mới chuẩn. Thực ra chỉ xem cho những người ở xa, vì nếu sai họ không tìm mình đánh mãi được. Mà nói thật, mình chỉ xem ngẫu hứng thôi (cái việc này nó bạc, trời không tha hành hạ). Phí: Free 100%.
Còn nếu các bạn muốn "bói" tức là suy luận trên diễn đàn thì để có thời gian rỗi đã, dạo này bận quá, xin khất nhé! Mà mình nghĩ nhiều người cùng làm được như mình mà, cứ cách đó mà suy diễn, đoán mò thôi.
Cám ơn Cocyeu đã động viên! Cuộcc đời thật là buồn khi thiếu những lời động viên đấy!
 
Sửa lần cuối:
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Trời ơi! không ngờ lại lắm khách thế này, tưởng rằng cuối năm bận mấy vụ quyết toán, chứ đâu nghĩ bận về cái nghề tay trái chứ!
Mình đã nói là không biết bói mà, chỉ có suy luận thôi (nói đến lần thứ 4 rồi), nhưng có biết xem tướng 1 chút, được học và trải nghiệm đàng hoàng ở Thái Lan đấy (quả này quyết lộ tẩy) cho nên phải đối diện vào buổi sáng (chưa ăn, uống gì) mới chuẩn. Thực ra chỉ xem cho những người ở xa, vì nếu sai họ không tìm mình đánh mãi được. Mà nói thật, mình chỉ xem ngẫu hứng thôi (cái việc này nó bạc, trời không tha hành hạ). Phí: Free 100%.
Còn nếu các bạn muốn "bói" tức là suy luận trên diễn đàn thì để có thời gian rỗi đã, dạo này bận quá, xin khất nhé! Mà mình nghĩ nhiều người cùng làm được như mình mà, cứ cách đó mà suy diễn, đoán mò thôi.
Cám ơn Cocyeu đã động viên! Cuộcc đời thật là buồn khi thiếu những lời động viên đấy!
Câu màu đỏ: Em biết rồi nhá. Khi nào có dịp có mặt ở HN chắc chắn em sẽ phải mời anh bữa cafe buổi sáng ( không ăn sáng) để nhờ anh xem tướng giúp nhá :beernow:
Câu màu xanh : :042::042::042:
Không cần phải cám ơn em làm gì. Chỉ cần lần sau xem bói miễn phí cho em là oki ( tranh thủ vụ lợi tí :lol:)
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Ok liền, dưng mà.... thấy mìn... kiểu này chỉ nói điều tốt, quyết che điều xấu để khỏi dính mìn:042:
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Ok liền, dưng mà.... thấy mìn... kiểu này chỉ nói điều tốt, quyết che điều xấu để khỏi dính mìn:042:
:030::030::030::004::004::004:Anh làm em có cảm giác mình như một ... sát thủ :053:
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Mình "bói" rằng, các doanh nghiệp kinh doanh cuối năm trên cả nứơc có khoảng 80% là đang đau đầu với công nợ, tiền tín dụng. Những nhà lãnh đạo dễ cáu gắt, tắt điện thoại, đổi số... sẽ càng nhiều lên, nên những con người làm sổ sách, số má.. hãy cẩn thận về những trạng thái bất thường này. Quý I/2009 là thử thách lớn nhất của các DN trên bờ vực phá sản, tỷ lệ sẽ càng tăng lên khi thời gian ân hạn đã hết.. (tính từ tháng 2/2008 khi bắt đầu có cuộc đua lãi suất). Phần thưởng sẽ dành cho những ai có tiền mua lại các DN đang hấp hối này.
 
H

hanhhm

Mèo lười ham vui
14/11/08
81
1
0
37
Nơi yên bình
Yaobei nói đúng đó ! nếu như chúng ta để ý đến một người nào đó trên dd là ta có thể biết chút ít về cá tính hay một chút gì đó về con người đó nó thể hiện trên lời văn .hihihi có ai muốn bói không nhỉ !

Bác ơi, bói cho em 1 quẻ xem sao?
:013:
 

Xem nhiều