Bỗng dưng muốn khóc!

Hehe! Giờ này chắc Cóc iu đang khò khò tít thò lò roài. Cả tuần miệt mài công việc, cuộc sông nên giờ khò khò để ngày mai còn có sức gào tiếp, cóc nhỉ?
Chúc Cóc iu ngủ ngon! Chúc cả nhà ngủ ngon và có một tuần làm việc mới hiệu quả!
 
lỗi font chữ. Mod xóa dùm nhé. Tks
 
Sửa lần cuối:
Bỗng dưng muốn khóc nhưng không sao khóc nổi. Trời trêu người ........
Bỗng dưng sợ khóc vì đã quá sợ vị mặn của nó rồi .........
Bỗng dưng ghét khóc vì khóc chỉ làm lòng thêm đau ...............
.... Thế mà nào có không khóc được đâu..........................


================================
@ Kính và Chíp :
Ối dồi ôi! Mới có 1 đêm là hai đồng chí lôi nhau từ phút thật lòng sang bên này mà " 7+1" thế hà ???? Lần sau nhớ gọi Cóc với nhé :004:. Cóc đang có kế hoạch cuối tuần này xuống núi đây .... Hai đồng chí xem thế nào rồi thực hiện lời mời đi cái nhể :dzo:..:dzo:. :dzo:Hơ hơ hơ, thế là ko lo xuống núi không có chỗ nhậu nhẹt roài :dance2::dance2::dance2:
Cocyeu chịu khó đọc lại bài Chip và Kinhcan tám tối qua nhé ! HÌnh như có vụ book vé máy bay đi uống cafe nữa đó khaaaaaaaaa :boldred::leapfroga
 
" 7+1"==> đây là spam


------------------------------------
Từ hôm qua đến giờ sao mình thấy nhớ .....................:011: và muốn khóc . Nhưng thiết nghĩ không biết mình có nên khóc không nhỉ ?:022:
 
Sửa lần cuối:
loi font. Mod del dum Coc nhe. Tks
 
Sửa lần cuối:
ui ui ui .... Đại gia quá ....:028: ... Coi như Chíp và Kính nợ Cóc một bữa ăn hoành tráng nhá. Ghi sổ rồi đấy :deal:
Chip chưa nói vế sau mà, nhưng đợi Cocyeu mãi không lên tiếng đành dùng phương án nhãy dù roài khaaaaaaaaaa .
 
" 7+1"==> đây là spam


------------------------------------
Từ hôm qua đến giờ sao mình thấy nhớ .....................:011: và muốn khóc . Nhưng thiết nghĩ không biết mình có nên khóc không nhỉ ?:022:
Nhớ ai thì cũng đã nhớ rồi, giờ mà khóc thì...mới đầu tuần mà. Vui lến Sn oiiiiiiiiiiiii :talk::028:
 
Cóc iu yên tâm,cứ xuống núi đi,ở đó đã có kinhcan và chíp chờ sẵn để đón Cóc đi du hí những món ăn đồng bằng nè.

SN ơi! Cố zui lên,không có ai là không có nỗi buồn,nhưng bạn bè đang bên cạnh SN đây,hãy yêu đời và cảm ơn đời vì xung quanh mình vẫn còn những người bạn sẵn sàng sẻ chia.
 
mod xoa ho nhe. Tks
 
Sửa lần cuối:
Kinhcan rất kết bài Tình Là Gì? Do ca sĩ Tuấn Hưng hát và thích nhất và cảm xúc được dâng trào nhất là đoạn:

Tình là chi đây người ơi? Mà sao cứ muốn thay mới, ngày sau cuối còn ai có ai trong cuộc đời? Một lần yêu như vậy thôi, nào được bao nhiêu niềm vui? Mà sao cứ trông thấy biết bao nhiêu...lệ rơi???

Mình cũng thấy hao hao như mình vậy ta?
 
Cứ thấy chú Kính cận ở đâu là ở đó có khóc lóc sướt mướt, mít ướt, lệ rơi...đau đầu với ông 8 này quá trời quá đất :freddy:
 
Tôi đã phải nếm nước mắt quá nhiều rồi. Nó mặn lắm, mặn đắng ngừoi ơi!!! Xin đừng bắt tôi phải nếm nữa có được không ???
 
"Chỉ có em nhớ anh thôi, vì trong đó đâu có mùa đông. Phải không anh?"


Cho người bạn của tôi:
"Đừng buồn bạn ạ, mọi chuyện rồi sẽ qua. Đừng yếu đuối như thế."
Thân
 
Back
Top