N
Hôm nay mình ức!
Mình : Alô, chị cho em hỏi đây có phải là số điện thoại của chị Quỳnh anh không ạ?
Mụ già(ko bít nó có già thật không): ừ, gì đấy!
Mình: dạ, em ở Công ty....hôm qua em có đến chỗ chị lấy cái hợp đồng nhưng không gặp chị....(nói chưa hết câu)
Mụ già: Hỏi hợp đồng làm gì!
.....
3,4 tháng trước
Mình: Chị cho em gặp chị Th kế toán
Tiếp tân: Chị th nghỉ sinh rồi em ạ
Mình: (Bó tay) vậy chị cho em gặp chị kế toán bây giờ
....
KT: alô
Mình:....Abc....
KT: cái này chị Th quản lý em hỏi chị Th nhé! chị ko biết
Mình: ức chế!
...
3 tháng sau:
May quá! Bà Th kế toán đi rồi
Mình quá khổ! đi lấy hợp đồng về mà cứ như đi xin xỏ, hic...) hỏi kế tóan thì bảo khôgn biết! mà kế toán khôgn biết hợp đồng thì làm kế toán làm cái khỉ gì! hỏi thì bảo em hỏi chị L quản lý hợp đồng Máy tính, hỏi L Thì L bảo không biết! gặp Th rồi Th lại bảo
Mình: Chị cho em xin cái hợp đồng mấy tháng trước em gửi chị...
Th Lại hứa hẹn) chị nghỉ sinh bây giờ mới đi làm, để tuần sau chị nhận lại giấy tờ nhé!
Mình: (Muốn cáu quá) dạ thưa chị! em hỏi chị thì chị bảo sếp tháng sau mới về, hết tháng sau em gọi điện thì chị nghỉ sinh, và sau khi chị nghỉ sinh chị lại bảo người khác quản lý....chẳng thấy bà ấy nói gì, chỉ thấy một bà già ngồi cạnh bảo: chị ấy chỉ là NV thôi em ạ( trời! bộ tôi không phải là nv sao? tôi cũng đi làm thuê chứ bộ, làm phải có trách nhiẹm chứ)
.....
Hỏi Q (tức Mụ già):
Mình: điên tiết, cái hợp đồng mình gửi gần nửa năm trời đưa cho kế toán, hỏi kế toán thì bảo sếp chị đi công tác 1 tháng sau mới về hết công tác lại nghỉ đẻ, hết nghỉ đẻ lại bảo người khác quản lý....
-em hỏi để lấy chứ làm gì ạ!
Mụ già: nói với cái giọng khinh đời, rằng : từ khi quản lý sao ko thấy ai hỏi gì?(thế bà có biết tôi hỏi hết cả hơi mà chỗ bà hết đùn người này đến ngời kia ko? thé bà có biết tôi phải đợi 4 tháng trời cho cái hợp đồng đó ko?)
rồi cơ cấu cty bây giờ khác, sếp khác chị ko thanh lý hợp đòng cho em, chị muốn làm việc với sếp em!
Mình: Bức xúc quá thể! ko thể tưởng tượng được một chỗ làm lịch sự như thế sang trọng như thế, con người lịch lãm như thế ai ai cũng đẹp thế mà lại nói chuyện kiểu ..vô trách nhiệm như thế!:017::017::017:
Mình : Alô, chị cho em hỏi đây có phải là số điện thoại của chị Quỳnh anh không ạ?
Mụ già(ko bít nó có già thật không): ừ, gì đấy!
Mình: dạ, em ở Công ty....hôm qua em có đến chỗ chị lấy cái hợp đồng nhưng không gặp chị....(nói chưa hết câu)
Mụ già: Hỏi hợp đồng làm gì!
.....
3,4 tháng trước
Mình: Chị cho em gặp chị Th kế toán
Tiếp tân: Chị th nghỉ sinh rồi em ạ
Mình: (Bó tay) vậy chị cho em gặp chị kế toán bây giờ
....
KT: alô
Mình:....Abc....
KT: cái này chị Th quản lý em hỏi chị Th nhé! chị ko biết
Mình: ức chế!
...
3 tháng sau:
May quá! Bà Th kế toán đi rồi
Mình quá khổ! đi lấy hợp đồng về mà cứ như đi xin xỏ, hic...) hỏi kế tóan thì bảo khôgn biết! mà kế toán khôgn biết hợp đồng thì làm kế toán làm cái khỉ gì! hỏi thì bảo em hỏi chị L quản lý hợp đồng Máy tính, hỏi L Thì L bảo không biết! gặp Th rồi Th lại bảo
Mình: Chị cho em xin cái hợp đồng mấy tháng trước em gửi chị...
Th Lại hứa hẹn) chị nghỉ sinh bây giờ mới đi làm, để tuần sau chị nhận lại giấy tờ nhé!
Mình: (Muốn cáu quá) dạ thưa chị! em hỏi chị thì chị bảo sếp tháng sau mới về, hết tháng sau em gọi điện thì chị nghỉ sinh, và sau khi chị nghỉ sinh chị lại bảo người khác quản lý....chẳng thấy bà ấy nói gì, chỉ thấy một bà già ngồi cạnh bảo: chị ấy chỉ là NV thôi em ạ( trời! bộ tôi không phải là nv sao? tôi cũng đi làm thuê chứ bộ, làm phải có trách nhiẹm chứ)
.....
Hỏi Q (tức Mụ già):
Mình: điên tiết, cái hợp đồng mình gửi gần nửa năm trời đưa cho kế toán, hỏi kế toán thì bảo sếp chị đi công tác 1 tháng sau mới về hết công tác lại nghỉ đẻ, hết nghỉ đẻ lại bảo người khác quản lý....
-em hỏi để lấy chứ làm gì ạ!
Mụ già: nói với cái giọng khinh đời, rằng : từ khi quản lý sao ko thấy ai hỏi gì?(thế bà có biết tôi hỏi hết cả hơi mà chỗ bà hết đùn người này đến ngời kia ko? thé bà có biết tôi phải đợi 4 tháng trời cho cái hợp đồng đó ko?)
rồi cơ cấu cty bây giờ khác, sếp khác chị ko thanh lý hợp đòng cho em, chị muốn làm việc với sếp em!
Mình: Bức xúc quá thể! ko thể tưởng tượng được một chỗ làm lịch sự như thế sang trọng như thế, con người lịch lãm như thế ai ai cũng đẹp thế mà lại nói chuyện kiểu ..vô trách nhiệm như thế!:017::017::017: