Lại được cả bác hồng trường nữa chứ. Bác muốn Nguoiemyeu phải vào khai phong phủ của bác với tư cách là bị cáo ah.:058:Thuê XHĐ đi em. Em ở đâu vậy cho a biết để anh nhờ giang hồ đến giúp sức em.
Lại được cả bác hồng trường nữa chứ. Bác muốn Nguoiemyeu phải vào khai phong phủ của bác với tư cách là bị cáo ah.:058:Thuê XHĐ đi em. Em ở đâu vậy cho a biết để anh nhờ giang hồ đến giúp sức em.
Thế bác thik mèo j? mèo nhà hay mèo (ba chấm), thời buổi chừ đơn giản lắm, mèo (ba chấm) thành mèo nhà mấy lúc, mà mèo nhà đá phát ra đường thành thành mèo (ba chấm) thôi. Mà bác đã từng thấy bệnh dại mèo chưa???Hổng biết đây là meo nhà hay là meo....gì nữa. Có bác nào biết không vậy??? :045:
Lại được cả bác hồng trường nữa chứ. Bác muốn Nguoiemyeu phải vào khai phong phủ của bác với tư cách là bị cáo ah.:058:
Qua tận cty "mụ già" ý mà bới cái cty ý lên, nghỉ một ngày đi quậy cty đó đi, nói ko được thì oánh chúng đi, tìm ông sếp ý mà bứt tóc bứt tai ổng, nhận được cái hợp đồng rùi (nếu thấy ko còn cần thiết lắm) thì xé toẹt trước mặt chúng ý:dance2::dance2:kekeke
Qua tận cty "mụ già" ý mà bới cái cty ý lên, nghỉ một ngày đi quậy cty đó đi, nói ko được thì oánh chúng đi, tìm ông sếp ý mà bứt tóc bứt tai ổng, nhận được cái hợp đồng rùi (nếu thấy ko còn cần thiết lắm) thì xé toẹt trước mặt chúng ý:dance2::dance2:kekeke
SN này chạy đâu mà nhiều thế? Vào tận đây lại còn "anh..."??
Tức quá nên nói lộ pác Kính ạ :beer:
Ơ..cái anh này...em đi đâu cũng gặp anh hết trơn hà:004:
Lại một người nữa biết :wall:====> chết thật :food-smil
Tưởng đọc xong 5 trang rồi thì không tức chết ...mới lạ.haaHi, trân thành cảm ơn những lời khuyên của mọi người!