Box dành cho mem Thái Bình

Football Dạo nì bận quá hôm nay mới vô web được thấy nhiều cái mới quá. Sn lần 6 TB lại gặp mặt ah. Hôm đó đi được không nhỉ? Sợ ổng Phong2v ổng ấy đuổi lắm.
 
Vi sao nói thế là sao sao sao thế, đánh người chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại
Thái bình phải vì nhau chứ nhỷ, cố lên nào anh em ui
 
Football Dạo nì bận quá hôm nay mới vô web được thấy nhiều cái mới quá. Sn lần 6 TB lại gặp mặt ah. Hôm đó đi được không nhỉ? Sợ ổng Phong2v ổng ấy đuổi lắm.

Ủa, sao lại liên quan đến phong2v???

@minh toan: Em cứ chuẩn bị các sổ sách, chứng từ đầy đủ là được. Cố gắng làm tốt rùi lên tham gia sinh nhật nhé
 
Dạ vầng
Xin có lời cảm ơn tới các anh chị, có lời này của các anh chị bề trên chắc em làm vụ này xong xuôi so với các vụ trước. hi vọng có mặt sớm tại buôie lễ quan trọng, và gặp mặt các bác đồng hương nữa chứ.
Thanks.
 
Xin lỗi cả nhà nhé, hôm sinh nhật vừa rùi có bác nào ở thái bình tham dự không vây, chỗ em bị lụt nên không ra ngoài được, suốt ngày chỉ ở trong nhà chờ ngày tháng trôi qua, không đèn, không điện, không nước, không gì cả,.... ôi đúng là cơn mưa lũ.
 
hic hic, dạo này em bận quá, hôm nay mới lại được vào diễn đàn. Thế hôm 2/11 cả nhà họp hành thế nào rồi, tiếc quá em ko có tham gia. Í quên, hôm đó Hà Nội lụt quá trời mà, sao họp nhỉ???
 
Chào toàn thể các bạn. Nguyên quán mình thì vừa có lúa, vừa có đặc sản Bánh Cáy nhưng hiện đang sống ở Tp. HCM
 
hic hic, dạo này em bận quá, hôm nay mới lại được vào diễn đàn. Thế hôm 2/11 cả nhà họp hành thế nào rồi, tiếc quá em ko có tham gia. Í quên, hôm đó Hà Nội lụt quá trời mà, sao họp nhỉ???

Các mem Thái bình hôm đó, mưa quá nên không tới được. Hôm nào nhà mình cafe 1 bữa nghen
 
Tớ ở Gò Vấp ( nguyên quán và quên quán đều ở Thái Bình cả:dance2: ) vài năm mới được về nhà một lần :026:
hiii. nguyên quán hay quê quán thì cũng là 1 thôi. Mình lâu lăm rồi chưa về quê. VÀo SG từ nhỏ.
 
@ các mem Hà Nội: Bữa nào cafe nhỉ?
 
Xin chào mọi người! em mới ra nhập wkt, cho em tham gia hội với nhé. Quê em ở Thái Bình nhưng em đang làm trong TPHCM.
 
Nhà em cũng ở TB
Có ao rau muống, có bình đựng tương
Gần nhà có một con mương
Mùa mưa, nước đục, cá thường dạo chơi
Nhà em có cái sân phơi
Gió mùa nó thổi, áo rơi mấy lần
Tuổi thơ hay chạy đầu trần
Trưa về mẹ đánh, gãy cần câu tôm... =))
 
Sửa lần cuối:
Jupiter làm thơ con nhái bén hay nhỉ? cả nhà cho một tràng pháo tay đi
 
Nhà em cũng ở TB
Có ao rau muống, có bình đựng tương
Gần nhà có một con mương
Mùa mưa, nước đục, cá thường dạo chơi
Nhà em có cái sân phơi
Gió mùa nó thổi, áo rơi mấy lần...

Hay thiệt đó, cảm giác thật bình yên.........
Nhớ nhà wa!!!!!!!!!!
 
Back
Top