Cái lý của "mộc tồn"

  • Thread starter ngochb
  • Ngày gửi
N

ngochb

Sơ cấp
1/10/04
20
0
0
42
Về đâu !
diendanquantri.com
Ko ai biết chính xác thời điểm nào con người bắt đầu ăn thịt chó, từ con chó sói được thuần dưỡng thành giống chó nhà. Trên thế giới ko chỉ có Việt Nam ưa ăn thịt chó mà nhiều nước cũng coi món này là khoái khẩu, là đại bổ, là thích thú,...
Thịt chó ko là món ăn thường xuyên trong bữa cơm hàng ngày như thịt lợn, thịt bò, con tôm cái cá hay mớ rau. Mỗi bữa thịt chó diễn ra là phải có cái lý của nó, bữa đó. Một ngày hiu hiu buồn, hôm trở gió, một lần cần giải hạn đen, một buổi đón bạn ở xa đến, ... có khi còn là một hôm giỗ cụ nội xa mà nội tộc đều là những người làm bạn với Lưu Linh cả....
Thịt chó có thể ăn quanh năm, nhưng hình như chó chết oan nhiều nhất vào ngày mưa phùn gió bắc, những ngày ê ẩm trong hơi thu, những ngày cuối tháng, cuối năm. ....
Một thời cô gái Hàng Bạc cổ tay trắng nõn, ăn cái giá đỗ còn cắn làm dôi cho thanh cảnh, thì nay con gái có thể ngồi xổm trên vỉa hè khêu ốc luộc, đi nhảy đầm hở rốn, nên ko lạ gì món mộc tồn là món chủ yếu của cánh mày râu cũng đã lây sang thành phần son phấn. Trong nhiều nhà sàn ở làng thịt chó Nhật Tân, người ta gặp thường xuyên những chị em xinh đẹp cũng ngồi xếp bằng tròn, nâng lên đặt xuống, cũng tranh luận, cũng phừng phừng, cũng tấm tắc, cũng ha hả ... để đưa tiễn những linh hồn xấu số gồm mực, vàng, vằn, vện, trắng, khoang ... về nơi cực lạc, mà trước hết là người đi đưa ma được cực lạc. ...
Chiều dăng. Hình như vừa nghe thoáng mùi chả chó đâu đây, ta thử đến đấy xem sao ...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L
Nhà chị này có vẻ thích ăn thịt chó đây.
Trai tài gái sắc đây: CAMTO_80 và Ngọchb.
Nhớ thủa nào, tôi đăng bài Diễn văn thế kỷ của một Luật sư nói về một con chó thì Bác Camto cứ đòi lên NHẬT TÂN, giờ đến lượt ngochb.
Nhưng thôi, chuyện đã qua, hẹn ngày nào đó gặp 2 đồng chí tại NHẬT TÂN.
(Àh, sắp qua Rằm rồi, làm tí thịt chó tất niên đi bà con nhỉ ?)
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Đọc đoạn đầu của bài ngochb viết mà cam_to cứ thấy thương thương những con cún, con vật được coi là trung thành nhất đối với con người nhưng những cơn gió đông đang thổi và như tăng dần đẩy quyển lịch vào những ngày cuối tháng thì cũng là lúc đọc hết cả bài và đâu đó mùi chả nướng thơm nức mũi vỡi những sợi riềng vàng trông như những sợi rơm phủ trên một màu vàng cháy cháy bóng nhẫy ! rồi đâu đó tiếng xèo xèo của những giọt mỡ rơi trên những ngọn lửa quấn theo mùi thơm ngây người lẫn vào trong mùi cay nồng của chai rượu nàng vân. ngồi khoanh chân bên chiếc bàn thấp lè tè, một tay cầm chân chó hầm nhừ, một tay cầm chén... đưa tay lên .. khà âu đời vui chỉ cũng những lúc được hưởng thụ cái ngọt ngào của sự trung thành !
 
X

X-men

Guest
19/8/04
25
1
0
Vườn táo
Hay

cam_to_80 nói:
Ngồi khoanh chân bên chiếc bàn thấp lè tè, một tay cầm chân chó hầm nhừ, một tay cầm chén... đưa tay lên .. khà âu đời vui chỉ cũng những lúc được hưởng thụ cái ngọt ngào của sự trung thành !

Cái này mà hoài chân với hoài thanh sống lại cũng phải vỗ vai ông mất thôi.
 
N

ngochb

Sơ cấp
1/10/04
20
0
0
42
Về đâu !
diendanquantri.com
Rượu giết ta, ta say rồi lại tỉnh
Tình giết ta, ta chết lịm ngàn năm​

Chả rõ câu thơ này chép ở chỗ nào nhỉ ? Ngỗi rỗi chép chơi, thấy hình như khi uống rượu chỉ có lúc VUI hoặc BUỒN mà VUI thì ít BUỒN thì nhiều .... mà càng buồn thì lại càng phải uống rượu ... càng uống rượu thì lại càng phải ăn "thịt chó" ...
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA