Tản mạn....

  • Thread starter Coc Yeu
  • Ngày gửi
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Chờ mãi chẳng thấy Cóc xuống HN nhỉ?
Mấy ngày nay Cóc đang hậm hực sếp vì sếp khoái bỏ bom cóc nè :045: Hy vọng sẽ sớm có ngày gặp các bạn ở HN. :biggthump
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Chờ ngày hội ngộ tương phùng nhé Bạn của tôi.
 
catsamac

catsamac

Trung cấp
15/7/08
61
0
6
tp hcm
Trời chị Cóc nhà minhg đúng là một tay cao thủ đi đâu cũng thấy bứoc chân cuae chị ý.Chị khi nào vô MN chơi đi.
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Em đừng rủ, Cóc đi đến đâu là gà-vịt chống nạng đến đó em à:wall: (spam tí..hì)
 
chiprock126

chiprock126

When u say nothing at all
5/5/08
123
0
16
loading...
Em đừng rủ, Cóc đi đến đâu là gà-vịt chống nạng đến đó em à:wall: (spam tí..hì)

Chị Cóc nhà ta sáng nay ngủ dậy muộn thía ! Kakaka chuẩn bị :leapfroga không Cóc yêu xuất chiêu chạy không kịp đâu :banana:
 
catsamac

catsamac

Trung cấp
15/7/08
61
0
6
tp hcm
Chị Cóc nhà ta sáng nay ngủ dậy muộn thía ! Kakaka chuẩn bị :leapfroga không Cóc yêu xuất chiêu chạy không kịp đâu :banana:

Anh chạy ko kịp đâu vi chị Cóc là (Phù thủy ) mà.Có chạy đằng trời :banana::007:
 
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Chà chà gì vậy Chip ơi?

Cóc iu có nhiều fan hâm mộ quá ta, đúng là phù thủy thật sao ta?
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Úi giờ, cái topic của mình sáng nay thành nơi họp hội nghị rôm rả thía này à ??? Híc, tiếc là không thể vào để ... tham gia được. Tiếc quá :018::018::018:
@ Kakaka: Tổ trác bạn bè đấy hả :wall::wall::wall:



 
Sửa lần cuối:
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
ôi, cơ chế ...

... Roét ....
- Đề nghị cô dừng xe và cho xem giấy tờ.
..............
- Cô đã vi phạm luật lệ an toàn giao thông, không đội mũ BH khi vận hành xe cơ giới.
- Híc, anh thông cảm, em vội quá nên quên.
.....
( Tiếng xì xào giữa hai chú CSGT. Này, hình như cô bé đấy là con ông H ở "Nhà trắng" đấy)
.....
- Cô mới từ căn nhà đằng kia ra phải không?
- Dạ phải ạ?
- Đó là nhà ông H, cô có quan hệ thế nào với nhà đó.
- Dạ, ông H là ba em ạ .
- ờ ờ, thôi cô lấy mũ ra đội rồi đi đi ...
- Ui, em cám ơn anh ạ ...
( Phù, may quá ...)
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Có boy nào thấy cảm xúc chưa?
- Roét!
-....
- Ông H là ba vợ em
-...
(phù... may quá!)
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Có boy nào thấy cảm xúc chưa?
- Roét!
-....
- Ông H là ba vợ em
-...
(phù... may quá!)

:004::004::004: Đoạn hội thoại này em nghe lén được thôi anh. Hà hà hà, mà liệu có cảm xúc được không anh Duyvinh nhỉ ??? :002:
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Sao em không trích dẫn ngay là em nghe lén! Dưng mà hông sao, có sao thì cũng sao rồi, giải thích chi cho mệt, biết vậy, vì vậy thôi.
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Đúng là không sao vì hiện tại đang là ban ngày - Không thấy sao :045:
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Thế là đã chính thức một mùa đông. Nửa đêm sương xuống, gió thổi từng cơn lạnh buốt. Cuộn tròn người trong chăn rồi mà vẫn cảm nhận được cái rét đến cóng cả chân tay. Sáng sớm ra đường, trước mặt là một lớp sương mù dày đặc. Lạnh, lạnh khủng khiếp.
Dù thế nhưng có lẽ do ảnh hưởng của thời tiết chung nên càng năm càng ít lạnh hơn năm trước.
Nhớ lại hồi còn đi học phổ thông, cứ mùa đông mà ra đường thì chỉ còn hở hai con mắt. Bịt từ đầu đến chân, áo dày áo mỏng cứ thế mà ních vào người. Học sinh đi học đứa nào đứa đấy nhìn như bao kén. Lạnh đến độ không cầm nổi bút viết. Mình nhớ có năm nhà trường phải cho bọn mình đi học muộn hơn thường lệ 1 tiếng vì có vào lớp ngồi cũng chẳng viết lách được gì :051:.
Sáng nay đi làm, lạnh quá nên đi xe không vững, suýt nữa thì xoẹt vào một chú chõ chạy rông ngoaì đường. Hú hồn hú vía :018:
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Rét thật. Từ chiều qua đã có dấu hiệu lạnh. Đến giữa khuya thì chỉ muốn tìm cái lò sưởi nào đấy chui vào cho đỡ rét.
Sáng đang lơ mơ thì Ba bật cái radio phỏng vấn vụ Đài khí tượng dự báo bão sai 5 lần...Chậc, lắng tai nghe, giải thích vòng vo rồi thì cũng do cơ sở vật chất kỹ thuật chứ không do chuyên môn..Trách nhiệm ở đâu? Mà có quy trách nhiệm thì cũng làm sao bù đắp được hết những mất mát cho dân...
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Rét thật. Từ chiều qua đã có dấu hiệu lạnh. Đến giữa khuya thì chỉ muốn tìm cái lò sưởi nào đấy chui vào cho đỡ rét.
Sáng đang lơ mơ thì Ba bật cái radio phỏng vấn vụ Đài khí tượng dự báo bão sai 5 lần...Chậc, lắng tai nghe, giải thích vòng vo rồi thì cũng do cơ sở vật chất kỹ thuật chứ không do chuyên môn..Trách nhiệm ở đâu? Mà có quy trách nhiệm thì cũng làm sao bù đắp được hết những mất mát cho dân...
Có người muốn thành món nướng roài :angel::angel::angel:
*******************

Tình trạng chung và thường xuyên rồi :wall::wall::wall:
 
C

chocolate4u

Guest
16/10/08
3
0
0
18
Hà nội
Cái lạnh mùa đông càng ngày càng rõ. Nó thích mùa đông lắm để được đi găng tay và quàng khăn. Nó thích gió đông tát vào mặt buốt giá, lạnh cong cái mặt. Nó thích đi xe vòng vòng một mình trên đường để hứng cái lạnh vào người. Mùa đông nó thích ăn kem, mùa đông nó thích uống nước đá, thích ăn đồ lạnh. Nó từng mơ ước được đi dạo phố với 1 người, được hít hà cái lạnh mùa đông. Nhưng giờ hết rồi, hết thật rồi khi mà con đường nó đang bước không còn người đó.......... Nó sẽ đi xem phim trong rạp chiếu phim quốc gia, sẽ uống nước trong quán nước có bản nhạc trịnh..., nhưng sẽ chỉ là đi một mình. Nó cô đơn....
__________________
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Nó nhận ra dòng đời cộng với những bộn bề của công việc của cuộc sống đã cuốn nó đi, không để cho nó có thời gian nhìn lại những gì mình đã làm và tự nhiên khiến nó quên đi những thói quen tưởng chừng như đã trở thành hơi thở, thành nguồn sống của nó ... Cũng phải thôi, cái gì cũng có sự đổi thay, cần phải thích nghi thôi ...
Có những thói quen nó đã phải tự gồng mình để quen, để thực hiện, trút bỏ được nó cũng là một điều hay ...
Có những thói quen nó mong muốn được duy trì mãi mãi nhưng lại chẳng thể tồn tại lâu dài ....
Có những việc lặp đi lặp lại nhiều lần, lâu thành thành thói quen. Chỉ đơn giản có vậy thôi. Vậy thì thay đổi nó có gì là khó khăn và tổn thất gì đâu nhỉ??? Ừ, thì suy nghĩ đơn giản là vậy nhưng tại sao nó vẫn buồn khi phải quên đi những việc lặp đi lặp lại đó ...
Phải chăng đôi khi thói quen không chỉ đơn giản như nó đã từng nghĩ ... Có thể lắm ...
( Buồn ..... )
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!


Nhắn tin hỏi bạn thế giới bên kia có khác với thế giới chúng ta đang sống không, bạn mới trả lời rằng chưa biết có thế giới bên kia hay không? Ừ, mình cũng chẳng biết có thế giới bên kia hay không .... Chết là hết, hay chết là bắt đầu một cuộc đời khác, trong một thế giới khác ... Mình chẳng thể trả lời ... Đôi khi muốn tìm đến xem cái thế giới đó có thực hay không nhưng liệu khi đã biết nó có thực hay không rồi mình có thể trở lại thế giới đang sống để trả lời với mọi người rằng có hay không một cái thế giới khác ... Chắc chắn là không ....
Hình như cái đầu mình đang có vấn đề .... ừ có lẽ thế ...
 

Xem nhiều