N
Hiện tôi đang làm cho một công ty tư nhân, gần đây tôi cũng có tâm trạng chán vì nghĩ cho cùng thì ở đây cũng không thể phát triển được với công việc văn phòng, làm ở đây tự do thoải mái thật đấy, sếp cũng tốt...
Tôi vào đây là do bác tôi giới thiệu, sếp tôi là chỗ quen biết, hơn nữa hai công ty(công ty của bác tôi là cty nhà nước và cty này) làm ăn qua lại với nhau...gần đây Bác tôi đã gọi điện cho sếp bảo tôi chuẩn bị sang chỗ bác làm. thật ra như vậy vừa tốt lại vừa không tốt. tốt vì cty chỗ bác tôi ổn định hơn+chế độ+thời gian cũng ổn mỗi tội làm đúng giờ tôi đi học buổi tôi(làm 1-2 tiếng mỗi ngày) như thế sẽ không có thời gian đi học nhưng đây không phải là vấn đề tôi bận tâm. cái tôi băn khoăn là: Tôi có ý định là cả hai chỗ ngày làm 8 tiếng ở cty hiện tại chiều về đúng giờ làm ở chỗ mới(gần nhà+tự do) như thế thì tiện cả hai cũng không ảnh hưởng tới nhau, và cũng thêm thu nhập. Tôi không biết như thế có ổn không khi Bác tôi đã gọi điện cho sếp báo tôi sắp chuyển sang. tôi thì chưa nói gì với sếp, sếp biết rồi nhưng sếp cũng chưa nói gì cả. tôi lên làm thế nào đây?:011:
Tôi vào đây là do bác tôi giới thiệu, sếp tôi là chỗ quen biết, hơn nữa hai công ty(công ty của bác tôi là cty nhà nước và cty này) làm ăn qua lại với nhau...gần đây Bác tôi đã gọi điện cho sếp bảo tôi chuẩn bị sang chỗ bác làm. thật ra như vậy vừa tốt lại vừa không tốt. tốt vì cty chỗ bác tôi ổn định hơn+chế độ+thời gian cũng ổn mỗi tội làm đúng giờ tôi đi học buổi tôi(làm 1-2 tiếng mỗi ngày) như thế sẽ không có thời gian đi học nhưng đây không phải là vấn đề tôi bận tâm. cái tôi băn khoăn là: Tôi có ý định là cả hai chỗ ngày làm 8 tiếng ở cty hiện tại chiều về đúng giờ làm ở chỗ mới(gần nhà+tự do) như thế thì tiện cả hai cũng không ảnh hưởng tới nhau, và cũng thêm thu nhập. Tôi không biết như thế có ổn không khi Bác tôi đã gọi điện cho sếp báo tôi sắp chuyển sang. tôi thì chưa nói gì với sếp, sếp biết rồi nhưng sếp cũng chưa nói gì cả. tôi lên làm thế nào đây?:011:
Sửa lần cuối: