Tôi ko còn chút niềm tin vào phụ nữ.!!!

  • Thread starter nap
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
N

nap

Guest
19/2/08
3
0
0
tp hcm
Thật sự hiện tại tôi ko còn chút niềm tin nào vào phụ nữ và tình yêu họ dành cho tôi cả.???

- Mối tình đầu tiên, tôi và nàng yêu nhau say đắm (hẹn hò, chờ đợi nhau hàng giờ dưới mưa,....). Nhưng tin nhắn cuối cùng nàng dành tặng tôi "Anh ạ! Em ko hề yêu anh ta. Nhưng anh ta có thể cho em căn nhà ở sài gòn, điều mà anh ko bao giờ làm được". Và 2 tháng sau nghe tin nàng lên xe hoa về bên ấy.

- Mối tình thứ hai, tuy thận trọng và đề phòng. Nhưng rồi chúng tôi cũng có tháng ngày đẹp bên nhau. Nhưng lời cuối cùng nàng dành tặng tôi "Nếu gia đình em ko chấp nhận anh vì anh nghèo, và anh ko cải thiện được điều đó. Thì em ũũng sẽ ko bao giờ làm trái với gia đình được". Vậy là rồi cũng tự nhủ lòng, mình về thôi.

- Mối tình thứ 3, hai chúng tôi cùng ngành nghề, nên tiếp cận khá thận trọng và đề phòng lẫn nhau. Nhưng rồi cũng đến được với nhau, và thời gian đầu nàng nói: em sẽ làm tất cả vì anh, nhưng là phụ nữ vn nên em sẽ dành tất cả cho người nào là chồng em mà thôi (về sinh lý). Nhưng hỡi ôi, đến giờ G thì mới biết nàng đã là "đàn bà" từ khi nào rồi, và trước khi gặp tôi thì nàng đã nói như vậy với bao người rồi???????

==> Thế gian đầy mê say, nhưng thế gian đầy chua cay.!!!!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
D

Dunghd

Cao cấp
5/6/08
374
0
16
Ninh Thuan
Thật sự hiện tại tôi ko còn chút niềm tin nào vào phụ nữ và tình yêu họ dành cho tôi cả.???

- Mối tình đầu tiên, tôi và nàng yêu nhau say đắm (hẹn hò, chờ đợi nhau hàng giờ dưới mưa,....). Nhưng tin nhắn cuối cùng nàng dành tặng tôi "Anh ạ! Em ko hề yêu anh ta. Nhưng anh ta có thể cho em căn nhà ở sài gòn, điều mà anh ko bao giờ làm được". Và 2 tháng sau nghe tin nàng lên xe hoa về bên ấy.

- Mối tình thứ hai, tuy thận trọng và đề phòng. Nhưng rồi chúng tôi cũng có tháng ngày đẹp bên nhau. Nhưng lời cuối cùng nàng dành tặng tôi "Nếu gia đình em ko chấp nhận anh vì anh nghèo, và anh ko cải thiện được điều đó. Thì em ũũng sẽ ko bao giờ làm trái với gia đình được". Vậy là rồi cũng tự nhủ lòng, mình về thôi.

- Mối tình thứ 3, hai chúng tôi cùng ngành nghề, nên tiếp cận khá thận trọng và đề phòng lẫn nhau. Nhưng rồi cũng đến được với nhau, và thời gian đầu nàng nói: em sẽ làm tất cả vì anh, nhưng là phụ nữ vn nên em sẽ dành tất cả cho người nào là chồng em mà thôi (về sinh lý). Nhưng hỡi ôi, đến giờ G thì mới biết nàng đã là "đàn bà" từ khi nào rồi, và trước khi gặp tôi thì nàng đã nói như vậy với bao người rồi???????

==> Thế gian đầy mê say, nhưng thế gian đầy chua cay.!!!!
Nếu anh không còn chút lòng tin vào phụ nữ thì đâu đó vẫn còn có người không tin vào nam giới, sống là phải tin tưởng lẫn nhau, thế gian đâu phải chỉ có tình yêu nam nữ.
 
Nina

Nina

Trung cấp
20/12/06
68
0
6
Đâu đó trên WKT.
Thật sự hiện tại tôi ko còn chút niềm tin nào vào phụ nữ và tình yêu họ dành cho tôi cả.???

- Mối tình đầu tiên, tôi và nàng yêu nhau say đắm (hẹn hò, chờ đợi nhau hàng giờ dưới mưa,....). Nhưng tin nhắn cuối cùng nàng dành tặng tôi "Anh ạ! Em ko hề yêu anh ta. Nhưng anh ta có thể cho em căn nhà ở sài gòn, điều mà anh ko bao giờ làm được". Và 2 tháng sau nghe tin nàng lên xe hoa về bên ấy.

- Mối tình thứ hai, tuy thận trọng và đề phòng. Nhưng rồi chúng tôi cũng có tháng ngày đẹp bên nhau. Nhưng lời cuối cùng nàng dành tặng tôi "Nếu gia đình em ko chấp nhận anh vì anh nghèo, và anh ko cải thiện được điều đó. Thì em ũũng sẽ ko bao giờ làm trái với gia đình được". Vậy là rồi cũng tự nhủ lòng, mình về thôi.

- Mối tình thứ 3, hai chúng tôi cùng ngành nghề, nên tiếp cận khá thận trọng và đề phòng lẫn nhau. Nhưng rồi cũng đến được với nhau, và thời gian đầu nàng nói: em sẽ làm tất cả vì anh, nhưng là phụ nữ vn nên em sẽ dành tất cả cho người nào là chồng em mà thôi (về sinh lý). Nhưng hỡi ôi, đến giờ G thì mới biết nàng đã là "đàn bà" từ khi nào rồi, và trước khi gặp tôi thì nàng đã nói như vậy với bao người rồi???????

==> Thế gian đầy mê say, nhưng thế gian đầy chua cay.!!!!

ông ơi là ông, ông phải xem lại mình một chút, vì sao các nàng ấy lại như thế đối với ông.Chỉ có ông mới kêu ca như thế chứ như tôi và như tất cả mọi thằng đàn ông khác có bị thế đâu.chuyện của ông là hi hữu đấy thế thì ông phải xem xét lại nó bắt nguồn từ đâu.Với tôi nhiều cô lại thích mới chết chứ..he he..
 
haithu

haithu

Cao cấp
18/8/07
477
13
18
đâu cũng là nhà
Thật sự hiện tại tôi ko còn chút niềm tin nào vào phụ nữ và tình yêu họ dành cho tôi cả.???

- Mối tình đầu tiên, tôi và nàng yêu nhau say đắm (hẹn hò, chờ đợi nhau hàng giờ dưới mưa,....). Nhưng tin nhắn cuối cùng nàng dành tặng tôi "Anh ạ! Em ko hề yêu anh ta. Nhưng anh ta có thể cho em căn nhà ở sài gòn, điều mà anh ko bao giờ làm được". Và 2 tháng sau nghe tin nàng lên xe hoa về bên ấy.

- Mối tình thứ hai, tuy thận trọng và đề phòng. Nhưng rồi chúng tôi cũng có tháng ngày đẹp bên nhau. Nhưng lời cuối cùng nàng dành tặng tôi "Nếu gia đình em ko chấp nhận anh vì anh nghèo, và anh ko cải thiện được điều đó. Thì em ũũng sẽ ko bao giờ làm trái với gia đình được". Vậy là rồi cũng tự nhủ lòng, mình về thôi.

- Mối tình thứ 3, hai chúng tôi cùng ngành nghề, nên tiếp cận khá thận trọng và đề phòng lẫn nhau. Nhưng rồi cũng đến được với nhau, và thời gian đầu nàng nói: em sẽ làm tất cả vì anh, nhưng là phụ nữ vn nên em sẽ dành tất cả cho người nào là chồng em mà thôi (về sinh lý). Nhưng hỡi ôi, đến giờ G thì mới biết nàng đã là "đàn bà" từ khi nào rồi, và trước khi gặp tôi thì nàng đã nói như vậy với bao người rồi???????

==> Thế gian đầy mê say, nhưng thế gian đầy chua cay.!!!!

"Tình chỉ đẹp khi tình dang dở", nói thì nói vậy chứ không ai muốn như vậy phải không anh.
Con trai cũng như con gái thôi, ở đâu cũng có người thế này, người thế kia, không ai hoàn hảo cả. Ở đây em không bênh con gái tụi em, nhưng trước hết anh vẫn nên xem lại mình. Ở đời vẫn còn nhiều người tốt hơn anh nghĩ đấy. Hãy hy vọng và tạo cho mình thêm nhiều cơ hội, biết đâu khi anh mở lòng thì sẽ mau kiếm được người thương anh và đi cùng anh tiếp quãng đường còn lại thì sao.
Hãy tin người, thương người, trên đường đi bao giờ cũng có hoa và chông gai. Chúc anh sớm tìm được niềm vui mới. :a_ok:
 
C

chocolate4u

Guest
16/10/08
3
0
0
18
Hà nội
Xin chia buồn với bạn vì bạn đã gạp phải 3 mối tình đúng là quá "chua cay",nhưng bạn đừng mất niềm tin vào phụ nữ như vậy, đâu phải ai cũng như 3 người trên, chỉ vì 3 người này đều chưa thực sự yêu bạn
Hy vọng người thứ 4 sẽ yêu bạn thật lòng !
 
A

amisare

Sơ cấp
15/7/08
2
0
1
chỗ cũ!
Khi yêu không phân biệt giàu nghèo. Nhưng khi lấy nhau rồi mới thấy người chồng không thể đảm bảo được tài chính cho gia đình thì thật phũ phàng. Đừng trách ai cả, hãy tìm mọi cách để phấn đấu, để vươn lên. Khi có 1 việc làm với nguồn tài chính ổn định, khi đấy yêu cũng chưa muộn. Thân.
 
phinguyen79

phinguyen79

Phụ nữ là gì..???
Phụ nữ là vậy mà, suy nghĩ A - nói B - nhưng làm lại là C./.
Phụ nữ quá phức tạp, nhưng ko phức tạp thì ko phải là phụ nữ.:wall::wall::wall:

Vậy 2 mối tình đầu là người bạn yêu, còn mối tình thứ 3 là người yêu bạn (nhưng bạn có cảm giác như bị lừa dối hay có điều gì đó ko thể chấp nhận được???)

==> Nên chọn người bạn yêu hay chọn người yêu bản???:wall::wall::wall:
 
Sửa lần cuối:
G

giayhop

Sơ cấp
20/9/08
47
0
0
39
ha nam
Chẳng hiểu tại sao bạn lại gặp phải những người con gái như thế nhỉ? trên đời này, ít ra là....tớ :dance2:không sống kiểu như vậy! hãy tin rằng còn nhiều cô gái tốt. họ sống rất nghiêm túc về tình yêu và cuộc sống, chỉ có điều cái này còn phải tùy vào cách bạn chọn cô gái cho mình(tùy cách nhìn của mỗi người)...còn tớ! nhiều lúc lại mất niềm tin vào con trai., mất niềm tin cực độ, chẳng biết có phải do đọc nhiều tâm sự về tình yêu cuộc sống gia đình hay không nữa...người yêu đấy! chồng đấy! nhưng hầu hết con trai đều lăng nhăng, có người yêu rồi vẫn ôm ấp, lởn vởn trước mặt người con gái khác chẳng biết trong trái tim họ người yêu đặt chỗ nào....tớ nhìn tháy hẳn hoi, thậm chí tớ còn thấy...nhiều cảnh tệ hơn thế! đôi khi tự hỏi chẳng biết có tình yêu thật sự không?...thất vọng thế đấy
 
Sửa lần cuối:
A

amisare

Sơ cấp
15/7/08
2
0
1
chỗ cũ!
Có thể nói phụ nữ là phức tạp nhất và thường tự PR là cực kỳ đơn giản:dance2:
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Có thể nói phụ nữ là phức tạp nhất và thường tự PR là cực kỳ đơn giản:dance2:
Vì cách suy nghĩ khác nhau nên các bạn mới thấy phụ nữ chúng tôi phức tạp thôi ... Hãy hiểu hơn về chúng tôi, các bạn sẽ thấy chúng tôi chẳng khó hiểu đến mức ấy đâu :036:
 
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
há há, giayhop với nap thành một cặp là vừa đẹp
kẻ ko tin đàn ông, người ko tin phụ nữ..hehehehehee
 
G

giayhop

Sơ cấp
20/9/08
47
0
0
39
ha nam
hihi nói zậy là vẫn còn có người ....hợp gu mình:045:...
 
A

amisare

Sơ cấp
15/7/08
2
0
1
chỗ cũ!
Vì cách suy nghĩ khác nhau nên các bạn mới thấy phụ nữ chúng tôi phức tạp thôi ... Hãy hiểu hơn về chúng tôi, các bạn sẽ thấy chúng tôi chẳng khó hiểu đến mức ấy đâu :036:

1 phụ nữ đã xuất hiện:036:
 
phinguyen79

phinguyen79

Phụ nữ là gì..???
há há, giayhop với nap thành một cặp là vừa đẹp
kẻ ko tin đàn ông, người ko tin phụ nữ..hehehehehee

Sao lại cười trên sự đau khổ của người khác được nhảy.!!!:004:
 
C

chocolate4u

Guest
16/10/08
3
0
0
18
Hà nội
Bi oan quá:047: Đừng gom đũa cả nắm chứ giayhop:068:

Hihihihi, có mà oan oan thị Kính ông bạn nhỉ?????????:dance2:
Có thể nói phụ nữ hay đàn ông đều như nhau . Hãy làm gì để cuộc sống gia đình càng trở lên hạnh phúc , còn mọi thứ không lên bạn tâm làm giề :dance2::dance2::dance2:
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Chầu hết con trai đều lăng nhăng, có người yêu rồi vẫn ôm ấp, lởn vởn trước mặt người con gái khác chẳng biết trong trái tim họ người yêu đặt chỗ nào....tớ nhìn tháy hẳn hoi, thậm chí tớ còn thấy...nhiều cảnh tệ hơn thế! đôi khi tự hỏi chẳng biết có tình yêu thật sự không?...thất vọng thế đấy
Không phải ai cũng thế đâu em. Chỉ là đôi khi họ oánh dẹp người yêu ( vợ) vào một góc tối om nào đó trong tim và dành chỗ sáng cho người khác để thử khả năng ... làm thợ cưa của mình mà thôi :004::004::004:


em té đây
 
A

amisare

Sơ cấp
15/7/08
2
0
1
chỗ cũ!
há há, giayhop với nap thành một cặp là vừa đẹp
kẻ ko tin đàn ông, người ko tin phụ nữ..hehehehehee

Nếu thế thì nap không phải đàn ông và giayhop không phải phụ nữ vì..họ tin nhau:error:
 
G

giayhop

Sơ cấp
20/9/08
47
0
0
39
ha nam
Tớ có bài hát ấn độ cực hay, nhưng ko biết post lên thía nào, cả nhà giúp tớ tớ giải stress cho....đảm bảo nghe xong thấy khó khăn chỉ là ..chiện nhỏ...thất tình, đặc biệt là kiểu mất niềm tin này sẽ mất hẳn:036:hoặc tớ đang online ai có nick post lên tớ gửi cho:1luvu:
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều