N
Thật sự hiện tại tôi ko còn chút niềm tin nào vào phụ nữ và tình yêu họ dành cho tôi cả.???
- Mối tình đầu tiên, tôi và nàng yêu nhau say đắm (hẹn hò, chờ đợi nhau hàng giờ dưới mưa,....). Nhưng tin nhắn cuối cùng nàng dành tặng tôi "Anh ạ! Em ko hề yêu anh ta. Nhưng anh ta có thể cho em căn nhà ở sài gòn, điều mà anh ko bao giờ làm được". Và 2 tháng sau nghe tin nàng lên xe hoa về bên ấy.
- Mối tình thứ hai, tuy thận trọng và đề phòng. Nhưng rồi chúng tôi cũng có tháng ngày đẹp bên nhau. Nhưng lời cuối cùng nàng dành tặng tôi "Nếu gia đình em ko chấp nhận anh vì anh nghèo, và anh ko cải thiện được điều đó. Thì em ũũng sẽ ko bao giờ làm trái với gia đình được". Vậy là rồi cũng tự nhủ lòng, mình về thôi.
- Mối tình thứ 3, hai chúng tôi cùng ngành nghề, nên tiếp cận khá thận trọng và đề phòng lẫn nhau. Nhưng rồi cũng đến được với nhau, và thời gian đầu nàng nói: em sẽ làm tất cả vì anh, nhưng là phụ nữ vn nên em sẽ dành tất cả cho người nào là chồng em mà thôi (về sinh lý). Nhưng hỡi ôi, đến giờ G thì mới biết nàng đã là "đàn bà" từ khi nào rồi, và trước khi gặp tôi thì nàng đã nói như vậy với bao người rồi???????
==> Thế gian đầy mê say, nhưng thế gian đầy chua cay.!!!!
- Mối tình đầu tiên, tôi và nàng yêu nhau say đắm (hẹn hò, chờ đợi nhau hàng giờ dưới mưa,....). Nhưng tin nhắn cuối cùng nàng dành tặng tôi "Anh ạ! Em ko hề yêu anh ta. Nhưng anh ta có thể cho em căn nhà ở sài gòn, điều mà anh ko bao giờ làm được". Và 2 tháng sau nghe tin nàng lên xe hoa về bên ấy.
- Mối tình thứ hai, tuy thận trọng và đề phòng. Nhưng rồi chúng tôi cũng có tháng ngày đẹp bên nhau. Nhưng lời cuối cùng nàng dành tặng tôi "Nếu gia đình em ko chấp nhận anh vì anh nghèo, và anh ko cải thiện được điều đó. Thì em ũũng sẽ ko bao giờ làm trái với gia đình được". Vậy là rồi cũng tự nhủ lòng, mình về thôi.
- Mối tình thứ 3, hai chúng tôi cùng ngành nghề, nên tiếp cận khá thận trọng và đề phòng lẫn nhau. Nhưng rồi cũng đến được với nhau, và thời gian đầu nàng nói: em sẽ làm tất cả vì anh, nhưng là phụ nữ vn nên em sẽ dành tất cả cho người nào là chồng em mà thôi (về sinh lý). Nhưng hỡi ôi, đến giờ G thì mới biết nàng đã là "đàn bà" từ khi nào rồi, và trước khi gặp tôi thì nàng đã nói như vậy với bao người rồi???????
==> Thế gian đầy mê say, nhưng thế gian đầy chua cay.!!!!

