2 năm rồi chưa có dịp đi offline với wkt lần nào, lần này lại đến trong hoàn cảnh ... đi gần tới nơi thì ... bỏ ống quần xuống
Là người trong BTC nhưng do mưa, trời mát nên ngủ quên mất, tới 2:40 thì Ms Bống gọi điện mới sực nhớ, cuống cuồng chuẩn bị ra khỏi nhà sau 2 ngày bị nhốt bởi trời mưa. Trời, ra khỏi cửa đã thấy nước sóng sánh ngay mép cửa nhà. Vậy là phải "xắn quần móng lợn" dắt xe ra. Đến cửa, anh hàng xóm lại bảo, sao đi liều vậy, anh vừa phải gửi ôtô tận cầu giấy mới về được đấy. Thấy cứ chờn chờn, ko nhẽ dắt xe vào (đi ra mà gặp cái xe nào chết thì chỉ có về giặt giầy thôi).
Nhưng mà lâu lắm ko đi offline wkt, đã thế mình lại "họp hành" các kiểu trước vụ SN này rồi (mặc dù chẳng làm gì cả

chả nhẽ lại ko đi. Thôi thì liều vậy. Cuối cùng .... giày ko ướt
Từ nhà tới nơi tổ chức, mấy lần phải quay đầu xe khi đi vào thành phố, sau cùng đành phải chọn con đường dài ngoằng nhưng chắc chắn sẽ ko bao giờ ngập: Láng - Bưởi - Hoàng Hoa Thám. Trên đường đi đã làm dăm vụ gọi điện cho một số thành viên nhưng người thì kêu nước ngập tới chân cầu thang, người thì kêu ngõ em ngập lắm, người thì tò tý te (chắc do mất điện nên ko sạc được pin).
3:xx (ko nhớ nữa): Đến nơi, thật bất ngờ khi có tới trên 30 người (đa số toàn nữ, cô nào cô nấy ăn mặc lộng lẫy áo dài áo ngắn cứ như đi trảy hội) trong hội trường - 1 cái nhà vòm hình tròn ... dột tứ tung. Trên sân khấu là các biển hiệu to nhỏ treo khắp nhà (vì ngoài trời mưa mà) với logo WKT cùng Logo của 2 nhà tài trợ (mà ngó qua thì chả thấy thành viên nào của 2 nhà tài trợ này đâu)
Nhìn mãi mới thấy nhóm ... anh chị em già giống mình (à quên, là các thành viên cũ của wkt) bao gồm chị NhungPt59, VuaLua, AnhChuot (vẫn trẻ đẹp như xưa), pnphuong.
Khoảng 10 phút ấm chỗ, MC Babyan giới thiệu, rồi bác VuaLua phát biểu khai mạc.
Tiếp theo đó là 1 chương trình cực kỳ ấn tượng không chỉ với hai2hai mà mình nghĩ ai có mặt cũng có cảm nhận như vậy. Các cô gái duyên dáng lộng lẫy với những bài hát, những giọng ca khoẻ, mượt mà và chuyên nghiệp chả kém gì những ca sĩ chuyên nghiệp (bác VuaLua cứ tấm tắc khen mãi và bảo nếu đi giao lưu với các nơi thì chắc wkt mình kiểu gì cũng có giải). Có rất nhiều bài hát hay mà hai2hai ko nhớ được tên bài (thực ra chả bao giờ nhớ được mấy món đó) đã tạo nên điểm nhấn của buổi SN ngày hôm nay. Đặc biệt hơn cả, 1 giọng ca vàng mạnh mẽ và truyền cảm mà theo như anh "ca sĩ" nói là lâu lắm rồi ko được "sử dụng" đã làm cho mọi người lâng lâng đầy cảm xúc. Đó là pnphuong với bài hát "Hà Nội Niềm Tin Và Hy Vọng" (hic, google mãi mới ra tên bài).
Tiếp theo là màn trò chơi khá vui nhộn do chuyên gia game BIMBIM làm quản trò. Trò đầu tiên là "Luồn trứng qua người" mà đội của hai2hai chỉ được giải nhì (chỉ có giải nhất mới có quà

).
Với một trò chơi khác, các mem nhà ta đã thể hiện sự khéo léo trong những bước nhảy cha cha cha nhộn nhịp mà "sàn nhảy" chỉ gói gọn trong khuôn khổ 1 tờ báo (đặc biệt, đôi giải nhì đã xé toang tờ báo bởi những mũi giày nhọn hoắt).
Xen kẽ với trò chơi tiếp tục là những bài hát đơn ca, song ca, top ca (trong đó có bài "1 thoáng quê hương" mà mấy mem nữ áo dài tha thướt thể hiện cực kỳ ấn tượng). Quả thật, đến bây giờ mình vẫn còn cảm thấy bất ngờ về khả năng ca nhạc của các thành viên web mình.
Ah, suýt quên, như pnphuong đã nói ở trên, pnphuong & hai2hai vinh dự được trao giải cho những hoa hậu của web. Một cuộc thi mà như chúng ta đã biết là rất "đình đám" trong những ngày gần đây (từ người tạo ra ý tưởng tới thành viên trong ban giám khảo)
Trước giờ "măm măm", chúng ta còn được thưởng thức tài nghệ cắm hoa của 2 đội cafe Long Biên và cafe Láng hạ. Một đội đoạt giải nhất về ý tưởng, mội đội đoạt giải nhất về hình thức. Tóm lại: Cả 2 cafe club đều được quà cả. Thứ 7 tuần này nhớ khao quà nhé!
Để nói đến sự thành công ngày hôm nay, ngoài sự nỗ lực "vượt sông vượt suối" (mà như tâm sự của 1 mem là "em còn phải trèo từ tầng 2 xuống mới thoát ra khỏi nhà") thì không thể không kể tới 2 MC cây nhà lá vườn nhiệt tình & xinh đẹp là Babyan và Kino (thế mà trước đó cứ bàn nhau phải thuê MC này nọ, té ra WKT có đầy đủ các "chị" tài cả

cùng sự chuẩn bị chu đáo của các thành viên trong BTC (trừ hai2hai
8:30PM, mọi người ra về trong niềm vui xen lẫn nỗi lo "làm thế nào để về đến nhà đây" (hình như có 1 cô hoa hậu phải về tận Hải phòng). Xong, nhìn ai cũng thấy rạng ngời vui vẻ.
P/S: Theo thống kê, tuy là mưa lũ nhưng có tới 44 thành viên tham dự.
Mọi người list hộ nick những mem tham gia ca nhạc với. Ấn tượng quá!
Chúc mọi người ngủ ngon!