Thơ văn đối đáp

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Bản tính hiền lành, chẳng chanh chua
Vui thì tếu tếu với đùa đùa
Làm thơ chỉ để giảm sì trét
Nào dám hơn ai thi với đua.
:dzo:

Chú mày cũng được cái giống anh
Thơ văn đối đáp lanh tanh bành
Giải trí vài bài mong xả stress
Về nhà với vợ cho ngọt canh (cơm lành canh ngọt, chứ mang bộ mặt hắt xì dầu về nhà dễ bị vợ đuổi lắm)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
C

Chí Phèo

Guest
15/5/07
40
0
0
Lò gạch
Về nhà với vợ cho ngọt canh (cơm lành canh ngọt, chứ mang bộ mặt hắt xì dầu về nhà dễ bị vợ đuổi lắm)

Ờ!
Khôn hồn vác mặt về ngay
Vợ cả đứng trước mặt mày đến hung
Vợ hai đứng ở phía trong
Quả này đời TAT đi tong chắc rùi!!!!
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Ờ!
Khôn hồn vác mặt về ngay
Vợ cả đứng trước mặt mày đến hung
Vợ hai đứng ở phía trong
Quả này đời TAT đi tong chắc rùi!!!!

Sức yếu nên không dám về ngay
Hai bà hành hạ suốt đêm ngày
Thân còm chẳng muốn nhanh xuống lỗ
(Nói nhỏ hai bà biết chẳng hay)
 
C

Chí Phèo

Guest
15/5/07
40
0
0
Lò gạch
Sức yếu nên không dám về ngay
Hai bà hành hạ suốt đêm ngày
Thân còm chẳng muốn nhanh xuống lỗ
(Nói nhỏ hai bà biết chẳng hay)

Sức yếu mà đòi cưới hai bà
Quả này chả sống được tới già!!!
Hay là rao vặt hai bà vợ
Rảnh rang thơ phú lại kề cà... :freddy:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Sức yếu mà đòi cưới hai bà
Quả này chả sống được tới già!!!
Hay là rao vặt hai bà vợ
Rảnh rang thơ phú lại kề cà... :freddy:


Sức kia tuy yếu nhưng lại dai
Phân bổ đồng đều cho cả hai
Bà nào cũng thỏa không chê trách
Rao vặt làm chi ... mặt lại dài
 
C

Chí Phèo

Guest
15/5/07
40
0
0
Lò gạch
Sức kia tuy yếu nhưng lại dai
Phân bổ đồng đều cho cả hai
Bà nào cũng thỏa không chê trách
Rao vặt làm chi ... mặt lại dài
Nhắc chú thân còm nên giữ sức
Khó khăn thì cứ gọi cho anh...!!! :angel:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Nhắc chú thân còm nên giữ sức
Khó khăn thì cứ gọi cho anh...!!! :angel:


Chiều vợ không xong bẽ mặt trai
Phân bổ đồng đều ấy thực tài
Còm cõi nhưng đâu cần tới chú
Đợi anh gọi chú đợi kiếp ...mai (kiếp sau đi, kiếp này còn lâu nhé)
 
C

Chí Phèo

Guest
15/5/07
40
0
0
Lò gạch
Chiều vợ không xong bẽ mặt trai
Phân bổ đồng đều ấy thực tài
Còm cõi nhưng đâu cần tới chú
Đợi anh gọi chú đợi kiếp ...mai (kiếp sau đi, kiếp này còn lâu nhé)
Cái mặt của ông bẽ lâu roài
Làm chi phải tỏ mặt anh tài
Chưa thấy...quan tài chưa nhỏ lệ
Sĩ diện làm gì, phí đời trai!
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Cái mặt của ông bẽ lâu roài
Làm chi phải tỏ mặt anh tài
Chưa thấy...quan tài chưa nhỏ lệ
Sĩ diện làm gì, phí đời trai!

Mặt dày đâu sợ bẽ đời trai
Anh hùng há nhỏ lệ quan tài
Sĩ diện hay không đâu cần biết
Vợ mình sài đâu phải nhờ ai
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Thế đừng kêu sợ nhanh xuống lỗ
Sợ chết còn kêu....sĩ thấy mồ!!!

Chính vì không muốn nhanh xuống lỗ
Nên giờ này vẫn phải ngồi đây
Dưỡng sức chờ thời đếm cỏ cây
Tối về sẽ thỏa ... sướng ngất ngây
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Vợ gọi tớ rồi xin goodbye
Ngày mai tiếp tục sẽ lai rai
Đối đáp dăm vần thơ con cóc
Khối kẻ đọc xong cảm thấy hài (lòng)
 
C

Chí Phèo

Guest
15/5/07
40
0
0
Lò gạch
Vợ gọi tớ rồi xin goodbye
Ngày mai tiếp tục sẽ lai rai
Đối đáp dăm vần thơ con cóc
Khối kẻ đọc xong cảm thấy hài (lòng)

Anh cũng đi về với Nở đây
Ngày mai lại tiếp chuyện chú mày
Tuấn Giang với cả Cam, Thợ Mộc
Cộng cả Giang còi...chấp 1 tay!!! :bigok:
 
C

Chí Phèo

Guest
15/5/07
40
0
0
Lò gạch
Vừa rồi đi nhậu đến là say
Mệt quá Phèo tui ngã lăn quay
Mộc, Cam, Giang, Còi đâu không thấy
Bây giờ đầu óc vẫn tây tây...
 
K

Kẻ_vô_học

Guest
12/6/07
13
0
0
41
Quán nhà Lá
Vừa rồi đi nhậu đến là say
Mệt quá Phèo tui ngã lăn quay
Mộc, Cam, Giang, Còi đâu không thấy
Bây giờ đầu óc vẫn tây tây...

Vọt xà mà còn tự khen hay!
Đúng là lý lẽ của kẻ say
Mau tránh ra để anh ra tay
Chú trông xem không phải là may!
___________________________
Nâng chén giải sầu sầu càng thêm sầu!
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
TG văn hóa đến là cao
Thân gái đẹp trai biết nhường nào
Mở miệng lại toàn...phân với phiếc
Thương thay phận gái mất... thanh tao.:freddy:
:dzo:
Chú cứ nói quá lên thế chứ. Anh thấy thơ của chú cũng có đây này:

Văn hóa văn hoa cũng là văn
Đối đáp cho vui chớ băn khoăn
Không cao, những cũng hơn được chú.
Đi theo hóng hớt lại (còn) cằn nhằn.

Kính chú!
 
Sửa lần cuối:
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
Bác Trần ơi hỡi bác Trần ơi,
Giờ em với bác lại đối chơi
Hết việc nên h em thấy chán
Vào đây đối đáp cho nhẹ đời.

Đấu mấy chú kia chán quá trời
Một lúc khùng lên thấy dở hơi
Chí phèo đồng tính, thợ mất đục..
Chỉ em với bác đối đáp thôi.

Ôi!
 
B

Báo 8

Guest
Bác Trần ơi hỡi bác Trần ơi,
Giờ em với bác lại đối chơi
Hết việc nên h em thấy chán
Vào đây đối đáp cho nhẹ đời.

Đấu mấy chú kia chán quá trời
Một lúc khùng lên thấy dở hơi
Chí phèo đồng tính, thợ mất đục..
Chỉ em với bác đối đáp thôi.

Ôi!

Hôm nay rảnh rỗi vậy sao?
Văn thơ đối đáp, ối dào văn thơ
Với toàn một lũ lơ ngơ (em xin lỗi các bác, cho văn có vần tý)
Đối trên, đối dưới ra thơ hay gì?
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Bác Trần ơi hỡi bác Trần ơi,
Giờ em với bác lại đối chơi
Hết việc nên h em thấy chán
Vào đây đối đáp cho nhẹ đời.

Đấu mấy chú kia chán quá trời
Một lúc khùng lên thấy dở hơi
Chí phèo đồng tính, thợ mất đục..
Chỉ em với bác đối đáp thôi.

Ôi!

Anh cũng biết rồi Tuấn Giang ơi
Hôm qua nghe chửi đã một đời
Mấy tiếng xoay quanh thơ đối đáp
Những gì thô tục chả dám chơi

Mấy chú kia sức mấy mà chơi
Đối đáp dăm vần đã tơi bời
Cống rãnh làm sao so với sánh
Ra Đại Dương chẳng mấy (mà) hụt hơi
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
@ Báo 8:

Sáng h anh hùng hục như trâu
Làm hết việc nên thấy nhức đầu
Anh vào đối đáp thư giãn tí
Chú mày toàn nói chuyện không đâu.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều