Thơ văn đối đáp

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Có giấc mơ nào thành hiện thực đâu anh
Đừng cố gắng với những gì không thể
Em và anh là hai ngã rẽ
Của ngã ba đường chẳng biết sẽ về đâu

Đối đáp ư? nếu chỉ là dăm lời vô nghĩa
Cả đời này em sẽ đối cùng anh
Nhưng anh ơi! tự dối để làm chi
Khi con tim em đã thuộc về người khác

Đừng chạy theo em nữa nhé!
Hãy kiếm tìm một nửa của riêng anh
Đừng có bảo em chính là nửa đó
Em biết mình là một nửa của ai

Đường mình đi đã đến chỗ rẽ hai
Em bước về phía con đường em chọn
Anh hãy vững vàng bước lên phía trước
Dù nơi đó sẽ chẳng có em...
(Thay mặt em đối đáp với anh vậy)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
Bên kia một cõi mông mơ
Bên này một cõi vật vờ đời tôi
Chênh vênh những bước chân quá vội
Thấy như mình có tội ngàn năm

Ai đi về chốn xa xăm
Ai lặn mà chẳng sủi tăm chút nào.
Đối đáp chút cho lòng không xao lãng
Để cân bằng giữa nhớ nhớ, quên quên...
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Hic hic...
Tự đối với mình mà không làm sao đối được nữa, dạ quặn đau vì....
 
Sửa lần cuối:
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
Công nhận là thấy chán. Hôm nay là một ngày ảm đạm. Thơ cũng ướt hết cả, đối đáp như cơm nguội.

Thôi chả đối nữa.
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
Trước thì tri kỷ tri âm
Sao giờ lại bỗng vô tâm thế này?
Ngọt ngào chín nẫu chua cay
Nào ai đoán được đổi thay lòng người...
Ngồi ru con nhện hỡi hời
Nhện ơi mày dệt tơ đời làm chi?
Ngồi ru cái bến sông si
Sông ơi mày chở làm gì ...niềm tin?
...
Bây giờ bốn phía lặng im
Bật cười cay đắng... trái tim mọc sừng!!!

(Ai không được chiêm ngưỡng Trái tim mọc sừng thía nào mời liên hệ với Phan Tuấn Nam để được giải đáp, hihiii):freddy:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Bài này hay lắm chị ạ !
 
T

THỊ NỞ

Guest
Trăm Nay Chí Phèo Tung Hoành đó
Phải Tình Thị Nở Bỏ Cuộc Chơi
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Ai đi về chốn xa xăm
Ai lặn mà chẳng sủi tăm chút nào.

Thà ai cứ lặn sủi tăm
Còn hơn im lặng thình lình sang sông
Ngàn thương câu nhớ còn đây
Em đem bỏ chợ - theo chồng - chơi anh
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Anh vẫn muốn theo em về phương ấy
Dù không còn sánh bước bên em
Phía trước anh dù chỉ có bóng đêm
Anh vẫn muốn theo em về phương ấy

Anh theo nhé! cho dù đứng cách xa
Hướng về em tay trong tay người khác
Tâm hồn anh dẫu hóa thành xa mạc
Vẫn muốn mình được dõi theo em

Đừng xót thương trước ánh mắt của anh
Và cũng đừng trách mắng anh, em nhé!
Anh yêu em phải chăng là tội lỗi?
Hay là anh cứ mãi bước theo em?

Em cho rằng anh lì lợm phải không?
Không chịu nghe những gì em đã nói: "Yêu anh đâu mà anh cứ chạy theo"
Nhưng em ơi! Tình yêu là thế đó!
Anh vẫn muốn mình được dõi theo em

Dù mai này anh có ra sao
Em trách mắng hay là em thù ghét
Anh vẫn muốn mình được dõi theo em
Vẫn muốn mình được dõi theo em.....
 
Sửa lần cuối:
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Anh đúng là .... thật quá dở hơi
Em thấy mình chẳng còn gì để nói...
Anh lì lợm, vô duyên quá thể
Cứ theo hoài, đáng ghét làm sao.

Nhưng anh ơi, anh yêu em thật thế sao?
Em cũng thấy.... con tim mình rung động
Người mà anh tưởng là em chọn
Chỉ đơn thuần là phép thử mà thôi

Em vẫn muốn mình được sánh chung đôi
Ngay từ lần đầu tiên mình gặp
Nụ cười anh giống như cơn bão táp
Dập vùi em trong cơn lốc của anh

Nhưng vì anh đa tình quá anh ơi
Làm sao em tin lời anh là thật
Có lẽ anh còn nhiều khuât tất
Chung quanh anh nhiều quá những bóng hồng

Em thấy mình trống trải mông lung
Sợ anh lấy mình làm trò chơi tình ái
Nên trước tình anh, em đành e ngại
Không dám nhận lời dù em đã biết ....mình yêu
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Em vẫn muốn mình được sánh chung đôi
Ngay từ lần đầu tiên mình gặp
Nụ cười anh giống như cơn bão táp
Dập vùi em trong cơn lốc của anh


Hình như a quá mộng mơ
Hình như anh quá mộng du ban ngày
Tim em đã có chủ rồi
Không như anh tưởng với lời thơ kia

Với lại chỉ biết thế thôi
Là lời thơ viết chắc gì thực tâm?
Dòng đơi hối hả ngược xuôi
Ai đem tình ái thả trôi diễn đàn?
 
Sửa lần cuối:
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Anh biết rằng đó chỉ là mơ
Nhưng vẫn muốn nó trở thành sự thực
Trong cuộc sống biết bao điều bực tức
Sao không chọn cho mình được có một giấc mơ?

Em lặng thinh, anh cứ phải đoán mò
Không biết rằng đâu mới là sự thực
Con tim anh vẫn hằng đêm thổn thức
Vẫn mong chờ tín hiệu nơi em...
 
C

Chí Phèo

Guest
15/5/07
40
0
0
Lò gạch
Trăm Nay Chí Phèo Tung Hoành đó
Phải Tình Thị Nở Bỏ Cuộc Chơi

Nở nói gì anh chả hiểu!

Tâm tư anh sợ người rồi
Đầu môi chót lưỡi toàn lời điêu ngoa
Tình thân như thể ruột rà
Bây giờ bẽ mặt... Nở à, Chí đau!
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Em lặng thinh, anh cứ phải đoán mò
Không biết rằng đâu mới là sự thực

Em xin lỗi vì không yêu anh được
Và cũng chỉ lặng thinh lẩn trốn mắt a nhìn
Có đôi lúc con tim em xao động
Trước ánh mắt ân cần ấm áp nơi anh

Em tự hỏi nếu anh là người đến trước
Rằng chúng mình có thể bước chung đôi?
Em hạnh phúc hay sẽ như hiện tại?
Lại giật mình thảng thốt chút vu vơ?

Em không muốn như nàng Scarlett
Thần tượng một bóng hình mãi không phải của em
Nhưng lý trí trong em luôn mách bảo
Rồi người ấy lại quay về sau những cơn mưa...
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Anh tin vào lựa chọn của em
Nhưng anh sẽ luôn là người chờ đợi
Thời gian kia không làm anh tiếc nuối
Cho dù dài đến mãi tận kiếp sau

Chuyện tình nào chẳng vướng chút khổ đau
Anh vẫn biết và anh luôn vẫn biết
Nhưng em ơi tình yêu là bất diệt
Làm sao quên khi anh vẫn còn yêu?

Anh không muốn mình thế chỗ của ai
Và cũng chẳng mong em quên đi người đó
Chỉ muốn nếu em là nàng Scarlett
Anh sẽ là gã Rhett Butler....
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Nếu anh nói tình yêu là bất diệt
Là vĩnh hằng là mãi mãi bên nhau
Thì tại sao lại có những lìa xa
Tim rỉ máu với tình yêu tan vỡ
Lại cần một người để xóa bóng hình xưa???



Những giấc mơ cứ làm em nhức nhối
Mờ ảo bóng hình người ấy và anh
RHett Butler ra đi Scarlett mới nhận ra
Nhưng quá muộn cho cuộc tình rượt đuổi...
Cái giá nào cho một tấm thủy chung???

Sẽ tuyệt vời nếu anh là cha Ran
Em Mecghi con chim bé nhỏ
Dũng cảm lao vào bụi mận chứa đầy gai
Để một lần được cất lên tiếng hót
Thanh thản cõi lòng khi kịp nói tiếng yêu
...
 
Sửa lần cuối:
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Những khổ đau, chia ly, rượt đuổi
Chỉ phần nào định nghĩa của tình yêu
Và ai đó tưởng như là thay thế
Lại chính là một nửa của đời nhau

Anh biết mình chẳng phải cha Ran
Nên em đừng biến mình thành nàng Mecghi tội nghiệp
Lao vào bụi mận gai
Anh mãi là anh thôi em nhé!

Anh mãi là anh thôi em nhé!
Là chính anh không phải lạ xa
Anh yêu em với tình cảm thật thà
Không vụ lợi, đắn đo toan tính

Chần chừ gì mà chẳng đến với anh
Khi em thấy con tim mình rung động
Em xa anh bỗng nhiên em bật khóc
Chần chừ gì mà chẳng đến với anh!
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Ừ đôi lúc xa anh em bật khóc
Nhưng chắc gì đó đã phải tình yêu
Ngày anh đến nhẹ nhàng cơn gió mát
Khi tình đầu đang nhức nhối nỗi đau

Em cũng vẫn như bao nhiêu cô gái khác
Luôn ích kỷ - giả vờ - vô tư nhận những lời an ủi
Tự trấn an mình - chẳng có chuyện gì đâu
Để rồi gieo cho ai niềm hy vọng ...

Em biết ranh giới tình yêu thật mong manh
Chỉ một cái gật đầu sai lầm sẽ làm tan biến mất
Một người bạn, người anh - người tri kỷ
Tiếc nuối nào hơn thế nữa không anh?

Em cũng muốn mình yêu anh được
Không đắn đo, không chập chờn hình ảnh
Nhưng bây giờ thì em không thể
Người ấy vẫn về trong những giấc mơ em
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Anh đâu muốn em phải quên ai đó
Để một lòng đáp lại tình anh
Thời gian kia rồi cũng sẽ qua nhanh
Anh sẽ đợi ngày em chợt đến...

Có đôi lúc giật mình anh chợt nghĩ
Phải chăng mình ích kỷ quá chăng?
Ôi ngày đêm, nỗi nhớ cứ mãi tăng
Anh ép buộc khi em chưa dứt khoát

Em đã bảo mình chỉ nên là bạn
Bởi em yêu người khác mất rồi
Dù tình em đang lúc chia phôi
Nhưng em vẫn không muốn mình bước tiếp...

Anh biết mình không nên vội vã
Hãy đợi chờ tình cảm trong em
Ngày diệu kỳ em ra khỏi bóng đêm
Đến bên anh trong bình minh rực sáng...
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Cảm ơn anh đã hiểu và sẻ chia
Khi vẫn biết em còn thương người cũ
Anh bao dung, anh độ lượng, a không hề ích kỷ
Nhưng anh lại làm day dứt trong em

Hãy trả em về với những ngày xưa
Trả lại cho em lòng thanh thản
Không người ấy, không anh, không mệt mỏi
Không sững sờ trong những giấc mơ non

Nếu có ngày anh không gặp lại em
Xin anh đừng tìm em anh nhé
Nơi đô thành ồn ào và náo nhiệt
Không chỗ nào yên tĩnh của riêng em

Em sẽ về với cánh đồng thơ ấu
Với cánh diều cùng tiếng sáo vi vu
Em sẽ được nghe chính trái tim mình
Đập những nhịp vì ai - Em trở lại!!!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều