Thơ văn đối đáp

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
T

tien map

Guest
17/1/05
18
0
0
49
HCM City
Con gà còn phải chải lông
Con khỉ còn phải chổng mông bắt chì (bắt chí)
Chú Cam chú tuổi con gì
Mà sao ăn nói (có) vẻ gì bạo gan
Ở nhà mẹ tưởng con ngoan
Ai ngờ lên Net, nói tòan lông nhông
Hết đòi lên Nét tụt quần
Lại đòi lấy lược chải lông mới kỳ!!!
Mới vài tuổi đã thế này
Dăm ba năm nữa thuốc gì chữa đây???!!!!

Dăm lời phế phủ khuyên can
Không nghe (anh) mách mẹ ăn đòn mê tơi
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Có 1 lời đề nghị với IRA . Thơ của đồng chí rất vui, có điều hơi mất vệ sinh. Vào mục thư giãn nếu những người có tuổi khéo không chịu được mùi thơ của chú đâu. Từ sau nếu thơ .. thẩn 1 tý thì post vào mục thơ đối đáp này, đừng đem : ph... cân , với C...mứt ra mục thơ tử tế của anh nhé.
có gì chú cứ vào đây,
anh xin hầu chú cả ngày chú ơi

đầu tiên cho anh nhận xét thơ chú tẹo


Hoan hô thơ chú I ra
Thơ văn toàn M..ứt chả ra cái gì
Ai vào cũng phải quay đi
Bốc mùi như thế nói gì thưởng văn
 
B

be hay cuoi

Guest
30/5/05
106
0
0
hà nội
Cam to ơi hỡi cam to
Mũi anh như thế hoá ra mũi gì????
Thơ văn cũng chả ra gì!(hihi)
Vậy mà nhận xét cái gì cũng xong
Số anh chắc rất long đong
Việc gì cũng khó phải còng lưng ra
Phải chi em là Ira
Ra tay bác biết thơ hay thế nào....
 
T

thutcanong

Guest
cam_to_80 nói:
Có 1 lời đề nghị với IRA . Thơ của đồng chí rất vui, có điều hơi mất vệ sinh. Vào mục thư giãn nếu những người có tuổi khéo không chịu được mùi thơ của chú đâu. Từ sau nếu thơ .. thẩn 1 tý thì post vào mục thơ đối đáp này, đừng đem : ph... cân , với C...mứt ra mục thơ tử tế của anh nhé.
có gì chú cứ vào đây,
anh xin hầu chú cả ngày chú ơi

đầu tiên cho anh nhận xét thơ chú tẹo


Hoan hô thơ chú I ra
Thơ văn toàn M..ứt chả ra cái gì
Ai vào cũng phải quay đi
Bốc mùi như thế nói gì thưởng văn

Tui là tui thích bút bến tre nè:
Hoan hô thơ Bác Cam To
"Rượt" ....IRA chạy.....tè ra cả quần
Cam To tuy xấu...."giống" tuy già (mà chắc là già thiệt nhỉ !!!)
Nhưng còn xài được hơn là IRA......
 
B

be hay cuoi

Guest
30/5/05
106
0
0
hà nội
Bác Tiến phát biểu rất hay:
"Mới vài tuổi đã thế này
Dăm ba năm nữa thuốc gì chữa đây???!!!!"
Lại thêm bác "thụt cả "nông""
"Cam To tuy xấu...."giống" tuy già "
...
Cam to, bác hỡi ra tay
Cứ để thế này bác ở làm sao???
Chị em nhà kế cao xa chạy
Than ôi...Thương bác thay
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
thấy em Bé hay cười này ngộ thật dạo trước chỉ thấy quanh quẩn đây thôi thế mà hôm nay cũng nhẩy vào chiến đấu ác gớm
:0frown:

Đầu tiên anh mắng thụt cà -
Lông nhông quán vắng ngày ba bốn lần
Chú mày chắc hẳn nhiều chân
Bi a anh dạy mấy lần thủng chưa ?
Vào đây đừng có làm bừa
Tiến mập cũng thế có chừa được đâu
Tuổi cao sức yếu bạc đầu
Vợ anh chê : chẳng được lâu ! bác nhờ ?
Hôm nay em viết bài thơ
Cũng mong rằng bác thôi mơ mông nhiều
Mong bác hạn chế chi tiêu
Tối về trả nợ Chị nhiều nhiều hơn
...
....
.....
thôi mai anh tặng bé hay cười sau nhé ! anh dạo này có tuổi rồi nhiều khi không cố quá được :wall:
 
B

be hay cuoi

Guest
30/5/05
106
0
0
hà nội
huhu,anh Cam to bảo mai tặng em bài thơ thế mà hôm nay vào xem chỉ thấy anh làm thơ ở mục "ước" thôi.huhu
 
K

ketoancon

Giang hồ quy ẩn
30/7/04
94
8
0
HCM
be hay cuoi nói:
huhu,anh Cam to bảo mai tặng em bài thơ thế mà hôm nay vào xem chỉ thấy anh làm thơ ở mục "ước" thôi.huhu
Bé ạ Cam nay cạn kiệt rồi!
Chỉ còn trơ vỏ với hạt thôi
Vỏ mỏng quắt queo trăm lần vắt!
Hạt mềm như không thể sinh sôi
Còng lưng nhăn mặt ... vài ba giọt
Khụy gối chau mày ...đến hụt hơi
Chỉ tại Cam non mà vắt sớm
To thì to mà chẳng nước nôi!!!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
ketoancon nói:
Bé ạ Cam nay cạn kiệt rồi!
Chỉ còn trơ vỏ với hạt thôi
Vỏ mỏng quắt queo trăm lần vắt!
Hạt mềm như không thể sinh sôi
Còng lưng nhăn mặt ... vài ba giọt
Khụy gối chau mày ...đến hụt hơi
Chỉ tại Cam non mà vắt sớm
To thì to mà chẳng nước nôi!!!
:wall:
Ông ơi tôi đang đau cả cái đầu mà đọc thơ ông, cười bay cả răng giả. Chẳng qua cũng là không đầu độc bé hay cười vào những trò người nhớn.
Nhưng thôi đòi chẳng nhẽ lại không có à ???

Bút lông hết mực


Cam này cũng đến chết mất thôi
Ba canh, bảy trận lực suy rồi
Khi xưa căng sức vung bút múa
Nay già mực cạn bấy nhiêu thôi
Bút dài cong cán, cong dòng chữ
Mỏi gối, lông mòn, mỏi mắt ôi
Hôm nay bé trách không đề tặng
Giấy sẵn sàng sao mực hết rồi


Kính các chú !
Các chú phải để anh nghỉ chứ, của cả đống tiền mà các chú dùng như phá ý
 
T

tien map

Guest
17/1/05
18
0
0
49
HCM City
Cam To quả la cao thủ. Quả là sóng trường giang lớp sau đè lớp trước. Thôi phen này ta phải gác kiếm qui ẩn thôi. Giang hồ bây giờ lắm kẻ quật khởi quá.

Ta về chốn cũ ngắm trăng non
Tay vịn Nàng Hương sữa căng tròn
lạch đạch tình xuân dăm bẹ chuối
Lom khom đưa đẩy mấy tàu dừa
Cái thơm đêm dài thao láo mắt
Thằng bống hung hăng quẫy quẫy đuôi
Cứ ngỡ đêm dài nên lắm mộng
Hóa ra Ông Tạo cũng ham vui

Xin cáo biệt
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Thơ đường chán rồi thôi ta lại về lục bát bác nhé


Chán cho con tạo xoay vần
Ba mươi hăng hái mà cần lại cong
Bác ơi ! Trách nhiệm chưa xong
Mà sao bác đã chờ mong hưởng nhàn
Đoạn đường còn lắm gian nan
Dưới trên ắt hẳn muôn vàn khó khăn
Dập dìu mòn mỏi chiếu chăn
Cơm không đủ chứa, phở ăn bằng gì
Thôi thì bác chớ sầu bi
Tuổi cao thôi chớ tiếc gì trăng non
 
T

tien map

Guest
17/1/05
18
0
0
49
HCM City
Lão phu vốn định rửa tay gác kiếm, nhưng ngặt nỗi ân óan giang hồ cứ theo đòi nợ nên nay đành gắng gượng mà tiếp chiêu cùng thiếu hiệp. Mời!

Trăng non mấy chốc đã già
Không mau hưởng thụ mới là phí hơi

Xuân xanh một khắc ngàn vàng
Cỏ non đâu cấm bò già mon men?
Khi ăn kính dưới nhường trên
Ấy là đạo lý ở trên cõi đời
Già thì dùng cối giã trầu
Răng thơì có khác gì đâu ...chú nhờ?
Trẻ thời như sóng vỗ bờ
Già thời rả rích đầy hồ đầy ao
Gừng có già mới có cay
Chớ ỷ tuổi trẻ, cung tay khoe tài
 
B

be hay cuoi

Guest
30/5/05
106
0
0
hà nội
Mồm nói già,"chân tay" vẫn vậy
Sức đã kiệt,nhờ cậy gì đây???
***
Thôi thì:

Tuổi già an dưỡng có ngày bùng lên

Các bác nhỉ???







...
 
be hay cuoi nói:
Mồm nói già,"chân tay" vẫn vậy
Sức đã kiệt,nhờ cậy gì đây???

...

Già thì hưởng thụ kiểu già
Son thì hưởng thụ theo đà của son
Cớ chi phân bì già, son
Camto, tienmap cứ còn là chơi
Thơ văn vẫn cứ có thời
Tuôn ra ào ạt cho đời biết tay
 
M

mianlien01

Guest
9/7/05
2
0
0
50
TP Ho Chi Minh
Ira nói:
To Thụt cà nông:

Bi da không thụt, thụt cà nông
Thụt giữa chẳng vào, lại trúng hông
Chân yếu tay mềm, ham thụt bậy
Tài hèn sức mọn, thích chơi ngông
Chưa biết Cam To mà phá phách
Mới nhìn I rạ đã tấn công
Cái dân thụt bậy, trời sẽ phạt
Thụt riết, không còn một cọng lông.

Văn minh như đất nước Nga
Người ta cũng phải thụt ra thụt vào
Lạc hậu như đất nước Lào
Người ta cũng phải thụt vào thụt ra
Xã hội chủ nghĩa Cuba
Người ta cũng phải thụt ra thụt vào
Việt Nam biết mấy tự hào
Người ta cũng phải thụt vào thụt ra
 
T

tien map

Guest
17/1/05
18
0
0
49
HCM City
Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
Nơi chiến trường kiếm tuốt cung giương
Lọt ra một chú bé con
Tồng ngồng ôm cái bô con mà cười

Quân trước đã tiến gần non trượng
Bé hay cười vẫn đứng nhăn răng
Thấy lạ Viên tướng hỏi rằng
"Oắt con sao đứng nhăn răng mà cười"

"Bẩm đại nhân xin đừng trách tội
Tại răng con sinh đã thế rồi
Chân kia chưa chạm bàn thờ
Răng kia đã chót vồ xôi mất rồi
Người đời đặt bé hay cười
Chớ con đâu dám khinh nhờn đại nhân"
 
A

Age of Empires

Guest
15/7/05
16
0
0
45
HCM
KHANHDOAN nói:
Già thì hưởng thụ kiểu già
Son thì hưởng thụ theo đà của son
Cớ chi phân bì già, son
Camto, tienmap cứ còn là chơi
Thơ văn vẫn cứ có thời
Tuôn ra ào ạt cho đời biết tay

Camto Tienmap còn chơi
Em đây tuy nhỏ ngỏ lời chơi chung
Em xin các bác bao dung
Có gì lượng thứ thương chung một nhà

Vốn em rất dĩ thật thà
Thơ qua đối lại có đà bằng ai
Chỉ vì làm kiếp thân trai
Nên em cũng phải học vài đường thơ
 
Sửa lần cuối:
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Mặc các chú chê chán Cam ta
Vỗ ngực anh đây quyết chẳng già
Mày râu nhẵn nhụi dù pha tuyết
Thân thể hồng hào vẫn mịn da
Mấy độ con đò say bến mộng
Bao phen cánh bướm lượn vuờn hoa.
Mấy em ao ước ggì hơn nữa
Kim đan dày thế vẫn còn la.........a..a. a

:banana:
 
B

be hay cuoi

Guest
30/5/05
106
0
0
hà nội
To:bác Tiến mập
Kìa trông xem
Sinh ra đã mập
Chỉ tội:
"chân tay"...quắt queo
mặt mày....teo tóp
hỏi rằng:
Cam to có biết
kinh nghiệm thế nào
để "cam" to thế(hehe)
 
A

anhtuan709

Guest
23/6/05
18
0
0
41
TP Vinh - Nghệ An
Góc thềm .

Chiều chiều anh đứng ở bên thềm.
Em đứng bên kia, chải mượt thêm.
Chiều chiều anh hẹn ở góc thềm.
Em bận, anh ơi phải làm thêm.

Nhớ ngày nào đó ở bên thềm
Em nói anh rằng hãy hôn thêm.
Giờ anh ra đứng ở bên thềm.
Lá vàng rui rụng thấy buồn thêm.

Em đã ra đi để góc thềm.
Lá vàng rơi rụng ngày nhiều thêm.
Anh đứng chờ em ở góc thềm.
Gió chiều nhè nhẹ, tiết lạnh thêm.

Giờ anh quay lại một góc thềm.
Thấy màu đen bạc, lá buồn thêm.
Rồi bước đi qua bỏ góc thềm.
Anh đi nhìn lại, đời buồn thêm.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA