Mỗi tuần một chuyên đề

Thơ văn đối đáp

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Tớ ngồi đọc thơ ở bên thềm
Đọc rồi chán quá chẳng buồn thêm !
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
A

Age of Empires

Guest
15/7/05
16
0
0
45
HCM
cam_to_80 nói:
Tớ ngồi đọc thơ ở bên thềm
Đọc rồi chán quá chẳng buồn thêm !

Vợ ngồi chải tóc bên thềm
Chồng thương chồng bảo tóc ngày đẹp thêm
Chồng mệt chồng cần ngũ thêm
Vợ thương vợ bảo em bền xin thêm
Chồng thì không thể bơi thêm
Vợ thì ngập nước tràn lên miệng thềm
 
T

tien map

Guest
17/1/05
18
0
0
49
HCM City
Hay hay...bé hay cười quả là cao thủ. Tiếp chiêu nữa nè...


Thơ về bé hay cười(tiếp theo)

Sau trận chiến kinh hồn hôm ấy
Bé hay cười thất tán hồn kinh
Gói ghém đồ đạc lên kinh
Tìm ngay thẩm mỹ lên đời hàm răng

Cái nào dẩu vặt đi trồng lại
Đếm đâu chừng gần được ...hai hàm
Bấy chừ trông thật hài hòa
Hải Ly-Colgate chẳng là cái chi

Một ngày kia bé đi tắm biển
Nụ cười xinh bao kẻ ngẩn ngơ
Bỗng cơn sóng đến bất ngờ
Hàm răng xinh xắn ...lập lờ trôi đi....
 
B

be hay cuoi

Guest
30/5/05
106
0
0
hà nội
hôm nay em hơi bận,tiếp chiêu các bác sau vậy.
 
B

be hay cuoi

Guest
30/5/05
106
0
0
hà nội
Sinh ra trên đời ai chả đẹp
Mỗi người một vẻ có sao đâu
Bé gái hay cười đâu phải vậy
Hàm răng bé đẹp có sao đâu
Có sao đi nữa thời tiên tiến
Giới tính phẫu thuật làm như chơi
Hàm răng có vổ ta trồng lại
Khối kẻ lại mê chứ chẳng chơi
.....
Hàm răng biến mất sau cơn sóng
Trở lại tuổi thơ bé hay cười
Mọi người có hỏi xin cho biết
Bé hay cười mới đến tuổi mọc răng
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Dạo này thơ thẩn lại vắng rồi
Bồi hồi mình Bưởi phút nghỉ ngơi
Vườn thơ quạnh vắng chim tình tự
Truyện hay sao thiếu bướm lả lơi
Casa ngày trước xung sức
Ira thủa lọ - giờ đứt hơi
Thời gian sao để chìm quên lãng
Sao để nụ cười lặng lẽ trôi

Kính các bác !
 
NgHoangLong

NgHoangLong

Tâm - Ai cũng có
30/6/05
146
0
16
19
Bến Tre
Động Đất tới rồi bà con ơi

Trời trời anh Bưởi đã hay chưa?
Động đất trong Nam đã tới rồi
Mình anh thơ thẩn trong vườn vắng
Riêng tui hồi hộp muốn đứt hơi

Bà con lo lắng không nhà ở
Thì còn đâu nữa phút nghỉ ngơi
Nhưng thấy anh buồn (nên tui) hầu năm phút
Dù dạ bâng khuâng, ruột rối bời.

Bạn đọc tin về Động đất ở đây: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=92304&ChannelID=3
 
Sửa lần cuối:
K

ketoancon

Giang hồ quy ẩn
30/7/04
94
8
0
HCM
Tiếp chú Cam :

Hong-hot đâu rồi Hong-hot ơi!
Ta nhớ thời ...bom nổ đạn rơi
"Thơ văng" tung tóe ta đối đáp
Mà gặp nhau, tay bắt mặt cười!

Casa bỗng thành casa ...lạ
Hết đạn rồi im lặng thiên thu!
Một thời ăn mặn nay khát nước
Casa bây giờ ra ... Ca-tu!!!

Ôi trannhantong, deepblue!
Những chiến binh nay xa mịt mù
OverAC, Doanhuuhai
Lính mới mà đã hết quân nhu?

Biết rằng súng đạn vô tình lắm
Bắn nhau rồi trán sứt đầu u
Chao ôi là nhớ, chao ôi nhớ!
Không nhớ gì hơn nhớ ....kẻ thù :))))
 
I

Ira

Guest
Ôi khách phong lu, khách phong lu
Sao mà trán sứt với đầu u
Bài thơ anh đối, không người đáp
Có nhớ Ira, một kẻ thù.
 
NgHoangLong

NgHoangLong

Tâm - Ai cũng có
30/6/05
146
0
16
19
Bến Tre
Trích nguyên văn bởi Ira:
Sau một thời gian khá dài nghỉ hè, Ira đã quay trở lại web kế toán, tiếp tục vui đùa cùng các anh chị em bên Phút nghỉ ngơi (Xin mời các anh chị em sang đó chơi). Hê hê.
Xin các anh chị em hãy chào mừng Ira như ngày nào Ira mới đến... Cảm ơn anh chị em!

-------------
Mình hân hoan chào đón IRa!

Ngủ hè chi lắm Ira? Ôi:
Vườn thơ nay vắng hết thơ! Rồi:
Thi sĩ phong "lu" đà gác ... . Bút:
Chỉ còn Nợ Có, chứng từ thôi!
 
Sửa lần cuối:
I

Ira

Guest
NgHoangLong nói:
Mình hân hoan chào đón IRa!

Ngủ hè chi lắm Ira? Ôi:
Vườn thơ nay vắng hết thơ! Rồi:
Thi sĩ phong "lu" đà gác ... . Bút:
Chỉ còn Nợ Có, chứng từ thôi!

Nợ Có làm hoài, chửa chán sao?
Sổ sách cuối năm hãy ghi vào
Chứng từ để đó, từ từ chứng
Bây giờ thơ thẩn cái đã nào!
 
NgHoangLong

NgHoangLong

Tâm - Ai cũng có
30/6/05
146
0
16
19
Bến Tre
Ira nói:
Nợ Có làm hoài, chửa chán sao?
Sổ sách cuối năm hãy ghi vào
Chứng từ để đó, từ từ chứng
Bây giờ thơ thẩn cái đã nào!

Thơ một vai, kế toán một vai
Giữ cho cân đối thế mới hay
Giờ không "nợ có" là có nợ
Đầu không cập nhật, đít loay hoay.
 
Sửa lần cuối:
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Nhắn casa

Biết bác khi nay sức đã già
Nhưng vài bộ phận vẫn là thanh niên
Ngày cày đêm quốc liên miên
Bón cây bằng thứ nước tiên lạ đời
Cỏ cây vun vén xanh tươi
Rẽ dòng nước ấm ra khơi bằng b ...uồm
:dzo:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Lâu lâu em lại có tý sức, ngồi làm thơ biếu bác vui xuân !


Yêu đương đúng chuyện vẩn vơ
Tìm đâu chẳng thấy chắc chờ duyên xa
Cái kia không ấy cũng già
Mới trông hau háu giờ da đồi mồi
Cuộc đời ngắn tựa thế thôi
Kiếm treo không giá thì đời cũng qua
Ngày xuân cũng có chiều tà
Vui xuân quá nỗi tình ta muộn rồi

:banana:
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
Xin chào và chúc các bác vui
Thằng em biết tí cũng ham chơi
Nhảy vào võ vẽ vài ba chữ
Cũng để thêm tình, cũng để vui.

Em là một đứa rất là mới
Cả về nghiệp kế cả về thơ
Tiêu chí hàng đầu là học hỏi
Chỉ mong huynh, tỷ chỉ bảo thôi

Thôi năm cũ hết, sắp năm mới
Cho em mạn phép ngỏ đôi lời
Chúc tết cả nhà luôn mạnh giỏi
Nếu rảnh hôm nào ghé em chơi!!!
 
Sửa lần cuối:
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Lâu lắm chốn này có khách chơi
Anh đây kính chú dọn chỗ ngồi
Đợi nước mấy em còn đun dở
Trà hương lâu quá cũng hơi hôi
Ấm chén không dùng anh bỏ phí
Vòi cong nên cũng tắc mịa rồi
Cũng biết tiếp em đà thất lễ
Thôi thì thơ thẩn ta ngâm thôi !
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
cam_to_80 nói:
Lâu lắm chốn này có khách chơi
Anh đây kính chú dọn chỗ ngồi
Đợi nước mấy em còn đun dở
Trà hương lâu quá cũng hơi hôi
Ấm chén không dùng anh bỏ phí
Vòi cong nên cũng tắc mịa rồi
Cũng biết tiếp em đà thất lễ
Thôi thì thơ thẩn ta ngâm thôi !

Chà chà, thất lễ bác Cam (_to) rồi
Ghé thăm dù biết chẳng được mời
Ân tình to quá, trên kính dưới
Thẳng em nào có dám chê bôi?!

Biết lấy gì đây hầu bác cam,
Cả năm nợ - có, cắm đầu làm
Ngẫu hứng ghé thăm không chuẩn bị
Thôi thì hầu bác chút thơ văn.

Bác đà cùng chí, em cùng hướng
Coi đà ta kết nghĩa anh em
Khó khăn hoạn nạn thời trợ giúp
Coi mòi bác có gật cùng em???
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
Ối trời, đối đáp sao không thấy
Chẳng có ma nào ghé nơi đây
Trút bầu tâm sự cho bớt mệt
Sao chỉ một mình ta thế này?????

Hỡi người muôn thuở sao chẳng thấy?
Ta đã sẵn sàng đón ngừơi đây
Một bầu nhiệt huyết không vơi cạn
Chỉ một mình ta thỏa sức bay.

Ta vẫn chờ đây, vẫn đợi đây
Sao chẳng có ai ghe nơi này?
Một mình chờ đợi sao chẳng thấy
Chỉ một mình ta, thật chán thay! :wall:

Nhào vô đối đáp tí các bác. Thể thao đối kháng bao giờ cũng giành được sự quan tâm nhiều nhất, thế mà các bác chẳng hiểu nhỉ? :wall:
 
N

nhungpt59

Cao cấp
25/7/03
324
1
0
Lâu lắm hôm nay mới vào đây
Mọi người đối đáp thấy cũng hay
Bốn phương quy tụ trên trang web
Thơ "kế" nhà ta xôm quá hầy

Tôi chẳng viết được áng thơ hay
Chỉ vài dòng vui vẻ thế này
Mong sao mọi người cùng chung nhỉ
Để trang web này chấp cánh bay.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Sáng nay tỉnh giấc chiêm bao
Thấy người bứt giứt nôn nao bất ngờ
Mục này tưởng đã bơ vơ
Hôm nay mới thấy bạn thơ hữu tình

:two:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA