T
trêndòngsôngnhỏ
Guest
Trên dòng sông nhỏ thuyền ta lướt
Rong ruổi tháng ngày nhớ chơi vơi
Nhìn xuống dòng nước thấy em đó
Ngóng mặt lên trời hởi em đâu
Đời anh là một bể sầu khổ
Cho đến bao giờ hết nhớ mong
Đêm nay thuyền ta lại nhẹ lướt
Để mong tìm lại bóng người xưa
Nhìn xuống dòng sông ngở em đó
Với tay ta ôm lấy thân nàng
Nhưng ôi thôi hỡi những con sóng
Đã cuốn em tôi dạt chốn nào
Rong ruổi tháng ngày nhớ chơi vơi
Nhìn xuống dòng nước thấy em đó
Ngóng mặt lên trời hởi em đâu
Đời anh là một bể sầu khổ
Cho đến bao giờ hết nhớ mong
Đêm nay thuyền ta lại nhẹ lướt
Để mong tìm lại bóng người xưa
Nhìn xuống dòng sông ngở em đó
Với tay ta ôm lấy thân nàng
Nhưng ôi thôi hỡi những con sóng
Đã cuốn em tôi dạt chốn nào
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

