Thơ văn đối đáp

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
T

trêndòngsôngnhỏ

Guest
Trên dòng sông nhỏ thuyền ta lướt
Rong ruổi tháng ngày nhớ chơi vơi
Nhìn xuống dòng nước thấy em đó
Ngóng mặt lên trời hởi em đâu
Đời anh là một bể sầu khổ
Cho đến bao giờ hết nhớ mong
Đêm nay thuyền ta lại nhẹ lướt
Để mong tìm lại bóng người xưa
Nhìn xuống dòng sông ngở em đó
Với tay ta ôm lấy thân nàng
Nhưng ôi thôi hỡi những con sóng
Đã cuốn em tôi dạt chốn nào
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

Trịnh Đỗ Nguyên

Trung cấp
22/2/06
80
0
6
EUH
Ôi giời! Sao lại là ta?
I-Chi đâu hả? Đỡ ta vài lời.
Giờ ta chỉ biết kêu trời
Duyên tình trắc trở, người đời chẳng tha
"Trendongsongnho" đâu ra?
"Văn thơ đối đáp" lôi ta ra "mần"
Đọc xong hồn vía bần thần
I-Chi đáng ghét, ta cần có ngươi
Cần ngươi phân tỏ đôi lời
Rõ ràng minh bạch tình đời TA - NGƯƠI​
 
T

trêndòngsôngnhỏ

Guest
Trịnh Đỗ Nguyên nói:
Ôi giời! Sao lại là ta?
I-Chi đâu hả? Đỡ ta vài lời.
Giờ ta chỉ biết kêu trời
Duyên tình trắc trở, người đời chẳng tha
"Trendongsongnho" đâu ra?
"Văn thơ đối đáp" lôi ta ra "mần"
Đọc xong hồn vía bần thần
I-Chi đáng ghét, ta cần có ngươi
Cần ngươi phân tỏ đôi lời
Rõ ràng minh bạch tình đời TA - NGƯƠI​
Than ơi than hỡi hỡi than ơi
Cái chú I chi có đỡ lời
Nhà ngươi kêu trời trời ko thấu
Chỉ có lòng ta mới thấu ngươi
 
T

trêndòngsôngnhỏ

Guest
Hôm nay sinh nhật anh Cam
Em thì không biết tặng cam cái gì
Tặng anh em biết tặng chi
Thôi thì em tặng cái "ni" của mình
Tặng rồi anh có chung tình
Có còn nhớ thuở hai mình yêu nhau
Yêu nhau anh nhớ mai sau
Có gì vất vả cùng nhau chia phần
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Ai bảo số cậu đào hoa
Nên giờ hậu quả đâm ra thế này
Trên dòng sông nhỏ bên này
Ngọc Quỳnh đáp trả, bên này Đỗ Nguyên
Các nàng đối đáp luân phiên
I Chi chóng mặt chạy liền một hơi....​
 
T

trêndòngsôngnhỏ

Guest
I chi ơi hỡi anh đâu
Sao anh không nói để lâu thế này
Người ta vẫy gọi suốt ngày
Thế mà anh nỡ chẳng bày một câu
Một câu có tiếc chi đâu
Thế mà mà em đã đợi lâu như vầy
 
IChiNoVa

IChiNoVa

Phu cà phê
2/4/05
134
4
18
Sòn Gài
www.xommuaban.vn
Các em đối đáp thật hay
Thi nhau múa lưỡi giãi bày tâm tư
Làm anh cũng muốn ngắc ngư
Bốn cô chụm lại xử nhừ cả anh
Bây chừ còn mỗi cái thân
Chia ra bốn khúc mà mần em ơi
Cứ xào cứ luộc xin mời
Xong xuôi chẳng biết có lời tiếc thương.​
 
T

trêndòngsôngnhỏ

Guest
IChiNoVa nói:
Các em đối đáp thật hay
Thi nhau múa lưỡi giãi bày tâm tư
Làm anh cũng muốn ngắc ngư
Bốn cô chụm lại xử nhừ cả anh
Bây chừ còn mỗi cái thân
Chia ra bốn khúc mà mần em ơi
Cứ xào cứ luộc xin mời
Xong xuôi chẳng biết có lời tiếc thương.​
Anh này đối đáp cũng hay
Anh dùng cái miệng giải bày với em
Nhưng em ko thích thế này
Và em cũng biết anh hay chỗ nào
Chia ra bốn khúc em xào
Để giành khúc giữa nhường cho em nào
Riêng em em thích cái cao
Để khi nào rảnh em nhào chạy vô
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
IChiNoVa nói:
Các em đối đáp thật hay
Thi nhau múa lưỡi giãi bày tâm tư
Làm anh cũng muốn ngắc ngư
Bốn cô chụm lại xử nhừ cả anh
Bây chừ còn mỗi cái thân
Chia ra bốn khúc mà mần em ơi
Cứ xào cứ luộc xin mời
Xong xuôi chẳng biết có lời tiếc thương.​
4 cô là những cô nào thế?
Khiếp qúa định xả thân vì cái gì chẳng biết.

Thôi tớ làm bài than Ichi phát

Ô hô !
I Chi nay đã đâu rồi
Vì các em ấy, nên đời xẻ tư
Nào ai nỡ chia phần thân cậu
Dẫu gian nan cũng bạn một thời
Tuy chưa gặp nhưng thời thân thiết
Chuyện nhỏ to chia sẻ cùng nhau.
Nay
Cậu đã quyết tâm vì nghĩa
Biết ai kia trọn nghĩa vẹn tình
Trước sau, tình bạn chúng mình
Tớ than, thương cậu trọn tình vì ai?
 
IChiNoVa

IChiNoVa

Phu cà phê
2/4/05
134
4
18
Sòn Gài
www.xommuaban.vn
Trên dòng sông nhỏ, thong dong
Mái chèo khua động cả dòng nước con
Có cô gái nhỏ thật son
Qua sông, chở khách vưỡn còn đơn côi
Giăng câu thả lưới bắt mồi
Cầu mong cho đặng trúng người mắt ưa
Bao năm áo nắng quần mưa,
Cá câu chẳng được gặp ngay thuồng luồng (Ichi):biggrin:​
 
N

Ngọc Quỳnh

Guest
1/6/06
5
0
0
Cây dao
Tự sự với anh :

Anh !
Dòng sông nhỏ , và con rắn độc
Khua môi múa mép , lừa anh vào cõi bồng lai
Lối anh đi tơ nhện giăng đầy ...
Lỡ bước sa chân, chỉ còn nắm xương khô .

Em đây,
Một chút tình gửi gió mây
Hương hồn anh nơi ấy, gió vẫn vẩn vơ đùa
Tấm lòng nhỏ bé ...
Chỉ mong sưởi ấm lại chút giá lạnh trong anh

Ichi ơi !
Khi anh cười mỉm
Em nghe lòng tê tái
Hé mở đôi môi, mong nhận chút hơi thở dư thừa
Nhưng !
Quá đủ rồi, thế là quá đủ với em
Em hiểu rằng, anh là con thuyền không bến
Dập dìu xuôi ngược trên những dòng sông.

Dòng sông nhỏ ơi !!!!
Ta xót thương người
Vì Ichi, anh là tàu lớn
Chỉ có biển rộng sông dài
Mới giữ nổi tình anh.

Cầu chúc anh ngang dọc bến bờ
Khi nào mỏi mệt
Bến nhỏ lòng em, ... rộng mở chờ anh ....
 
T

trêndòngsôngnhỏ

Guest
Trên dòng sông nhỏ con đò nhỏ
Nơi ấy cô lái đò ngóng mắt chờ mong
Mong cho lữ khách sang sông vắng
Để tỏ cùng chàng nỗi nhớ mong
Em biết từ nay trong cõi lòng
Vẫn ôm nỗi nhớ về nơi ấy
Anh hỡi anh ơi có biết không
Từ lúc gặp anh trong cõi lòng
Vẫn ôm hoài một hình bóng đó
Đêm về mong ngóng nhớ tương tư
Với anh em không là gì cả
Nhưng anh là tất cả cuộc đời em
Một ngày nào đó trên sông vắng
Rồi sẽ không còn bóng đò ngang
Khi ấy anh tìm về chốn cũ
Có còn nhớ đến bến sông xưa.
 
T

trêndòngsôngnhỏ

Guest
Ngọc Quỳnh nói:
Dòng sông nhỏ , và con rắn độc
Khua môi múa mép , lừa anh vào cõi bồng lai
Lối anh đi tơ nhện giăng đầy ...
Lỡ bước sa chân, chỉ còn nắm xương khô
Quê hương tôi có một dòng sông nhỏ
Hai bên bờ là ruộng lúa ngát hương thơm
Vào những chiều nắng xõa bóng hoàng hôn
Ngắm xuống dòng lung linh những con sóng
Vào những đêm hè trăng thanh soi bóng
Cả một dòng lấp lánh ánh trăng sao
Hỏi quê bạn có nơi nào như thế?
Có nơi nào gợi lại chút hồn quê?
Nơi Sài thành bạn có nhớ về nơi ấy
Nơi con sông gắn liền với hồn quê.
 
T

trang ba gia

Trung cấp
8/6/06
85
0
0
Hà Nội
360.yahoo.com
các bác làm thơ lắm chủ đề
Dõi theo các bác thấy ghê thí mồ
 
S

sky-blue

Guest
trêndòngsôngnhỏ nói:
I chi dũng cảm hỡi ichi
Hãy tiến vào đi chớ nói gì
Cái chi chi ấy thì phải có
Để chàng với thiếp cùng nhâm nhi

Thấy đồng chí Trên dòng sông nhỏ xuất khẩu thành thơ ghê wá, cho tui góp vui vài nhời :

Lái đò ơi hỡi lái đò
Trên dòng sông nhỏ anh cho ra
Bao giờ trời nổi can qua
Anh đây bỏ nghiệp (kế) để ra lái đò. (cùng em hen):angel:
Rồi
Thuyền tình dập dìu trên dòng sông êm trôi
Mây nước mênh mông lòng vỗ về theo sóng
Nơi thanh bình em thoả lòng mong ngóng
Chốn bình yên anh hưởng trọn ước mơ.​
 
T

trêndòngsôngnhỏ

Guest
sky-blue nói:
Thấy đồng chí Trên dòng sông nhỏ xuất khẩu thành thơ ghê wá, cho tui góp vui vài nhời :

Lái đò ơi hỡi lái đò
Trên dòng sông nhỏ anh cho ra
Bao giờ trời nổi can qua
Anh đây bỏ nghiệp (kế) để ra lái đò. (cùng em hen):angel:
Anh ơi anh hỡi anh à
Bao giờ anh đến mà dò ra em
Khi nào anh đến bên em
Để rồi lúc đó em cho anh dò
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
Thương thay cái phận cụ Ichi
Già cả thì mần được cái gì?
Lại thêm cái tính đa mang quá
Cẩn thận có ngày liệt hết chi!

Lúc đấy thì có mà ... (hì hì..) :banana:
 
T

trêndòngsôngnhỏ

Guest
sky-blue nói:
Thuyền tình dập dìu trên dòng sông êm trôi
Mây nước mênh mông lòng vỗ về theo sóng
Nơi thanh bình em thoả lòng mong ngóng
Chốn bình yên anh hưởng trọn ước mơ
Thuyền em lơ lững trôi theo nước
Đến với mây trời chốn xa xôi
Nơi ấy hồn ta trôi theo sóng
Sóng vỗ mênh mông biết nơi nào
 
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
50
Gầm cầu chữ Y
Hôm nay xôm tụ thế mà chẳng thấy bác Dức góp vui văn nghệ nhỉ, thảo nào đọc mà vẫn thấy thiếu thiếu cái gì
icon10.gif
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều